Theo lịch phụng vụ của giáo hội, tháng 11 là tháng đặc biệt dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Linh Hồn vả lại ai trong chúng ta cũng có những người thân đã ra đi trước chúng ta
Chính vì điều đó 4 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 8/11 đông đảo giáo dân Giáo xứ Lạc Viên đã kéo nhau từng đoàn đến nghĩa trang giáo xứ cách nhà thờ khoản 1 km để cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, do cha xứ Phaolô chủ sự, lẻ ra Thánh Lễ này phải được tổ chức vào tối ngày 2/11 nhưng vì thời tiết mưa bão nên đã dời vào ngày hôm nay, trước đó cha xứ cũng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn , ông bà, tổ tiên tại nhà thờ. Tại Nghĩa Trang cha quản xứ đã kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Phêrô, Thầy Augustinô Phan Năng Hào và tất cả các linh hồn hiện đang nằm tại đây, trong bài giảng Ngài đã chia sẽ “ các linh hồn rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta vì thế mà chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều, thì chắc chắn các linh hồn rất vui ! nhưng họ cần là lời cầu nguyện bằng cả tấm lòng và sự thành kính của mỗi người từ tận đáy lòng, còn hơn những lời cầu nguyện dài dòng chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện không biết là có ích gì hay không, ta cứ đọc là đọc chắc chắn các linh hôn sẽ không nhận những lời cầu nguyện hình thức đó, vì những lời cầu nguyện ấy không được Chúa nhận lời. Như bài tin mừng đã nói về bà góa nghèo khổ bỏ hết tiền vào hòm, được Thiên Chúa coi là bà cho nhiều tiền hơn ai hết, dù những người giàu cho nhiều hơn bà gấp nhiều lần. Qua đó cha muốn nhắn nhủ mọi người rằng hãy cầu nguyện cho các linh hồn một cách chân thành , các Ngài sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta dù cầu nguyện ít mà có ý nghĩa còn hơn đọc nhiều mà không mang ý nghĩa gì cả”

Ngoài ra trong tháng 11 này giáo xứ còn kêu gọi đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn để cho họ được nghỉ yên bên thánh nhan Chúa muôn đời và xin các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa ban thêm sinh lực và trí khôn cho những người còn sống như chúng ta.
Ước gì ở mỗi chúng ta luôn luôn nhớ đến các linh hôn và cầu nguyện cho họ không nhất thiết phải là tháng 11 mà là mọi lúc mọi nơi.
Ban truyền thông giáo xứ Lạc Viên









