Vào ngày thứ Sáu đầu tháng, các bạn giới trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt lại có dịp quây quần bên nhau trong Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt dành riêng cho thế hệ trẻ. Hôm nay, do bận phận sự mục vụ riêng, Đức cha Phêrô không thể hiện diện đồng hành cùng các bạn. Thay vào đó, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã chủ sự Thánh lễ đồng tế linh thánh này.

Qua các bài đọc Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã ân cần sẻ chia:

“Kính thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Khi đối thoại và trả lời cho các Luật sĩ, Chúa Giêsu đã trích dẫn Kinh Thánh để giúp người ta hiểu biết một cách sâu xa, hoàn hảo nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa cũng như mầu nhiệm của chính Ngài. Qua lời tiên báo của Vua Đavít: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi” (Tv 110,1), ‘Chúa Thượng tôi’ ở đây chính là Đấng Messiah, là Đấng Cứu Thế. Qua đó, Đức Giêsu chứng minh cho họ thấy Ngài không chỉ thuần túy thuộc dòng dõi Vua Đavít theo huyết thống phàm trần, mà còn cao trọng hơn thế muôn trùng: Ngài chính là Con Thiên Chúa hằng sống.

Con người sẽ không thể nào thấu cảm được mầu nhiệm của Thiên Chúa nếu không cậy dựa vào Kinh Thánh; nếu không bắt nguồn từ Lời Chúa thì không một ai có thể hiểu được mầu nhiệm sâu thẳm và cao trọng của Thiên Chúa chúng ta. Chính vì lý do đó, Giáo hội luôn tha thiết mời gọi mỗi Kitô hữu hãy tích cực học hỏi, suy niệm, sẻ chia và cầu nguyện liên lỉ với Lời Chúa.

Thánh Phaolô trong thư gửi người môn đệ Timôthê đã khẳng định tầm quan trọng sống còn của Lời Chúa: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2Tm 3,16). Đó chính là lý do vì sao Hội Thánh không ngừng tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm đưa ra những phương hướng thiết thực, giúp các tín hữu ngày càng hiểu biết, yêu mến và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống. (Tiêu biểu là Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng 10/2008 tới đây sẽ tập trung bàn sâu về chủ đề Lời Chúa với sứ mạng truyền giáo, và Đức cha Giuse Võ Đức Minh sẽ là vị đại diện cho Giáo hội Việt Nam lên đường tham dự).

Thánh Phaolô khẳng định Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng. Do vậy, Lời Chúa chính là nguồn khôn ngoan đích thực, mang lại cho chúng ta đức tin kiên vững và dẫn đưa chúng ta đón nhận ơn cứu rỗi.

Lời Chúa là Lời đem lại sự sống trường sinh và ơn cứu độ. Thánh Phaolô viết tiếp: “Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2Tm 3,17). Vì Lời Chúa có sức mạnh biến đổi to lớn như thế, nên vị Tông đồ đã ân cần nhắn nhủ: “Hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ tin vào Đức Kitô Giêsu” (2Tm 3,14-15). Sớm nhận thấy trong tương lai sẽ có nhiều tư tưởng sai lạc bị thế gian gieo rắc – tựa như cỏ lồng vực gieo vào đồng lúa vàng – để phá hoại những lời sự sống, những lời chân thật của Thiên Chúa, nên Thánh Phaolô khuyên bảo người trẻ hãy luôn kiên vững, không lay chuyển.

Điều ấy lại càng giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn một chân lý mầu nhiệm: Không chỉ chính Chúa Giêsu ban lời Ngài cho chúng ta, mà bản thân Ngài chính là Lời (Ngôi Lời) sống động của Chúa Cha. Lời ấy không biểu hiện bằng âm thanh thoảng qua hay chữ viết trên mặt giấy, nhưng bằng chính Con Người xương thịt và cuộc sống của Ngài. Trông thấy Ngài là nghe được tiếng lòng yêu thương của Thiên Chúa; trông thấy Ngài là thấu hiểu trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu đã trao ban chính mạng sống Ngài khi chịu chết trên thập giá, và thông qua Bí tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành trong mỗi Thánh lễ hằng ngày, Ngài tiếp tục ban tặng chính lời giảng dạy thánh thiêng của Ngài. Lời ấy chính là nguồn ánh sáng, là sự sống, sức mạnh, niềm hy vọng, sự an ủi và là lẽ sống tối hậu của tất cả chúng ta.

Vào ngày 19/04/2008 vừa qua, khi gặp gỡ và nói chuyện với 26.000 bạn trẻ tại New York, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đúc kết vắn tắt về Lời Chúa như sau: “…Còn một bình diện khác của cầu nguyện mà chúng ta cần phải nhớ đến, đó là chiêm niệm trong thinh lặng. Thí dụ, Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng để nắm chắc mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta trước hết phải lắng nghe, rồi thưa lại bằng cách công bố điều chúng ta đã nghe và thấy (1Ga 1,2-3; Dei Verbum, 1). Có phải chúng ta đã đánh mất điều gì trong nghệ thuật nghe không? Chúng ta có dành chỗ để nghe tiếng thì thầm của Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến lên đi vào sự tốt lành không? Các bạn, đừng sợ thinh lặng và bất động, hãy lắng nghe Thiên Chúa, thờ phượng Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Hãy để cho Lời Ngài uốn nắn hành trình của các bạn như là một tỏ bày sự thánh thiện…”

Để có thể thấu hiểu được chiều kích mặc khải của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha dạy rằng người trẻ phải học biết cách lắng nghe, và muốn lắng nghe thì phải biết đi vào sự thinh lặng nội tâm. Lắng nghe chính là thái độ biểu trưng của người khôn ngoan, người muốn hiểu biết và khát khao yêu mến. Từ việc lắng nghe thiêng liêng đó, chúng ta mới có thể đáp lại Lời Chúa bằng việc can đảm công bố, truyền bá Lời Ngài cho môi trường xung quanh – đây cũng chính là nghĩa vụ và sứ mạng truyền giáo của người trẻ Kitô hữu. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắn nhủ hãy để Lời Chúa làm người bạn đồng hành trong cuộc đời, để Lời Ngài uốn nắn, biến đổi, hướng dẫn và soi sáng mọi nẻo đường ta đi; bởi chỉ khi dìm mình trong Lời Chúa, người trẻ mới giữ được tâm hồn trong sáng và sự khôn ngoan đích thực.

Thiên Chúa trao ban Lời Ngài cho chúng ta trong mỗi Thánh lễ, khi cộng đoàn tụ họp cầu nguyện, và cả những lúc chúng ta ở một mình tĩnh lặng giở đọc Kinh Thánh. Tuy Lời Chúa mang tính phổ quát và không quá khó hiểu, nhưng việc chúng ta đến nhà thờ để lắng nghe giáo huấn diễn giải Lời Chúa là điều vô cùng quan trọng. Các Linh mục là những người được đào tạo chuyên sâu, các ngài sẽ cắt nghĩa cặn kẽ để giúp chúng ta hiểu đúng và từ đó thêm lòng yêu mến Lời Chúa hơn. Trong mỗi Thánh lễ, Chúa không chỉ dùng lời Ngài để dạy dỗ, mà còn dùng chính Mình và Máu Thánh cực thánh của Ngài – chính là Lời-Nhập-Thể – để nuôi dưỡng và mang lại sự sống thần linh cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ, cho mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn giới trẻ và các gia đình, luôn biết yêu mến việc đọc, suy niệm và lắng nghe Lời Chúa dạy hằng ngày. Xin cho chúng ta biết kín múc từ nguồn mạch ấy nguồn sống dồi dào mà Chúa hằng hứa ban, để cuộc đời chúng ta được sống và sống một cách viên mãn nhất.”

Tứ Linh (lược ghi)