Thứ Sáu đầu tháng đầu tiên của năm 2014, cũng là ngày lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu, ngày đặc biệt của mỗi tháng dành cho giới trẻ giáo hạt Đàlạt. Nhưng có lẽ vì các Bạn Trẻ trong ca đoàn của các giáo xứ, mới gặp nhau tại buổi Ca Nguyện của giáo hạt Đàlạt ngày cuối năm 31.12.2013 vừa qua tại TTMV giáo phận, nên Thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ hôm nay chỉ có khoảng 250 bạn trẻ tham dự. Ca đoàn Têrêsa của Giáo xứ Tạo Tác phục vụ trong Thánh lễ này. Ngoài Cha Giuse Hoàng Văn Tình sj, Quản xứ Tạo Tác là chủ tế, còn có cha Phêrô Đỗ Cao Cương svd, Phụ trách cộng đoàn tập viện dòng Truyền giáo Ngôi Lời, và cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông, đặc trách giới trẻ giáo hạt, hiện diện trong Thánh lễ này với các Bạn Trẻ.
Dù các Bạn Trẻ tham dự không nhiều, nhưng Thánh lễ vẫn thật sốt sắng trong bầu khí hân hoan của mùa Giáng Sinh, với những bài thánh ca sâu lắng, đặc biệt, những đoạn Lời Chúa được trích đọc và bài giảng Thánh lễ của cha Phêrô Đỗ Cao Cương.
Trong bài chia sẻ cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy nhìn vào thánh Gioan Tiền Hô, một mẫu gương điển hình cho các người trẻ. Nhìn vào để bắt chước, để noi theo. Thời buổi này, rất khó để có thể ăn chấu chấu và mật ong rừng như thánh Gioan Tiền Hô, nhưng đó còn là một con người sống sự thật, làm chứng cho sự thật và chết để bảo vệ sự thật. Trong một xã hội mà mọi giá trị bị đảo lộn, sự thật luôn bị bóp méo, tình trạng giả dối lan tràn khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống, ngay cả trong những môi trường cần phải nói và sống sự thật… người tín hữu Công giáo Việt Nam, đặc biệt là các Bạn trẻ phải làm gì và phải sống thế nào ?
Đường hướng sống Đạo năm 2014 của Giáo hội Việt Nam được HĐGM Việt Nam vạch ra cho mọi tín hữu, đó là Phúc Âm hóa đời sống gia đình. Và sứ mạng của từng thành viên trong gia đình, của từng người trẻ trong mỗi gia đình là : hãy sống sự thật và làm chứng cho sự thật. Chỉ có thể rao giảng về Tin Mừng yêu thương của Thiên Chúa, rao giảng về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô trên nền tảng sự thật mà thôi.
Chắc chắn qua những gợi ý của cha Phêrô, mỗi Bạn Trẻ sẽ biết phải làm gì trong từng hoàn cảnh và từng môi trường sống của mình để sống thật và làm chứng cho sự thật.
Cuối Thánh lễ, Cha Grêgôriô ngỏ lời cám ơn sự hiện diện – dù ít – của các Bạn Trẻ, cám ơn ca đoàn Têrêsa, cám ơn hai cha đã đồng hành cùng các bạn. Đồng thời, ngài ao ước các Bạn Trẻ tham dự nhiều hơn trong Thánh lễ dành riêng cho giới của mình vào mỗi thư Sáu đầu tháng.
Cần nhìn nhận rằng, sinh hoạt giới trẻ thời gian gần đây có phần chìm lắng. Các Thánh lễ Giới trẻ mỗi thứ Sáu đầu tháng ngày càng ít người trẻ của các giáo xứ trong giáo hạt tham dự. Đây là điều trăn trở của những người có trách nhiệm. Nhưng ngay chính nơi mỗi Bạn Trẻ, nên biết mình cần những gì và muốn đón nhận được gì từ Thánh Tâm Chúa Giêsu qua những Thánh lễ này, khi có cơ hội được bên cạnh những người cùng trang lứa, những người trẻ, những người luôn đầy ắp khao khát yêu thương và phục vụ.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đốt lên trong trái tim chúng con, trái tim của những người trẻ lửa kính mến Chúa, lửa mà Chúa đã mang đến trong thế gian, nhất là trong năm Phúc Âm hóa gia đình. “Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa” (trích kinh đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu).
Khải Linh









