Chiều thứ Sáu đầu tháng, theo truyền thống, có Thánh lễ cầu nguyện cho Giới trẻ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, cũng nhằm ngày lễ kính Thánh Maria Goretti, đồng trinh tử đạo. Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân và 5 cha trong Giáo Hạt Đàlạt đã dâng Thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của các Bạn Trẻ trong các Giáo xứ thuộc Giáo hạt.

Hôm nay lại tiếp tục vắng bóng Vị Cha chung khả kính của Giáo phận, do việc mục vụ ngài phải đi xa, thời tiết cũng không thuận lợi do mưa bão, nhưng sự hiện diện của các Bạn Trẻ cũng phần nào nói lên được sự khao khát và muốn sống một cuộc sống tích cực, tốt lành và thánh thiện.

Qua gương sống của Thánh Nữ Maria Goretti và câu chuyện Tổ phụ Abraham tìm vợ cho Isaac được trích đọc, Cha Tổng Đại Diện đã chia sẻ một vấn đề đáng quan tâm, có lẽ cho mọi thời đại, nhưng đặc biệt trong cuộc sống hiện nay, không chỉ cho giới trẻ mà cho hết mọi lứa tuổi : Đức Khiết tịnh.

Thật vậy, với một xã hội có quá nhiều thông tin, quá nhiều tiện nghi, quá nhiều những hưởng thụ và cũng quá nhiều cám dỗ, nếu không tỉnh táo thì rất dễ buông mình theo điều xấu. Đi từ những ví dụ rất cụ thể trong đời thường, Cha Tổng Phaolô đã nhắn nhủ các Bạn Trẻ và các bậc phụ huynh những vấn đề sau :

  1. Là Cha Mẹ, phải hướng dẫn, giúp đỡ và làm gương sáng cho con cái, nhất là trong việc hôn nhân – gia đình.
  2. Các Bạn Trẻ không nên “yêu cuồng, sống vội” nhưng phải biết đặt tình yêu đúng chỗ.
  3. Phải biết chọn lựa những thông tin trên các phương tiện truyền thông để bảo vệ được sự trong sạch cho mình và cho người khác.
  4. Muốn được như vậy, phải tích cực cầu nguyện và tích cực làm việc. Chỉ có cầu nguyện mới nâng con người ta lên với Thiên Chúa ; chỉ có làm việc mới tránh được nguy cơ nhàn rỗi “Nhàn cư vi bất thiện”.

          Cha Tổng cũng trích dẫn lời Đức Thánh Cha Bênêdictô 16, trong thông điệp ngày truyền thông, để một lần nữa nhắc các Bạn Trẻ rằng : “Hãy ý thức với những phương tiện truyền thông xã hội ngày nay. Internet, báo chí, sách vở, phim ảnh là thách đố cho người trẻ…những câu chuyện, những hình ảnh tồi bại sẽ làm băng hoại đời sống…”

Kết thúc những tâm tình chia sẻ, Cha Tổng Phaolô mượn lời của Đức Giáo Hoàng Piô XII trong Thánh lễ Phong Hiển Thánh cho Thánh Nữ Maria Goretti như sau :

“…Ước gì tuổi trẻ vui tươi và tuổi thanh niên hăng hái cũng hãy học biết đừng khốn nạn sống buông theo những thú vui nhục dục mau qua và giả dối. Hoặc là theo những hấp dẫn, quyến rủ của các nêt xấu. Nhưng ngược lại hãy hăng say cố gắng vươn tới sự trọn lành trong đời sống luân lý Kitô giáo, cho dù có phải trải qua những khó khăn vất vả, với ý chí cương quyết, được Ơn Trên phù hộ, có ngày mọi người trong chúng ta sẽ đạt tới sự trọn lành ấy, nhờ cố gắng làm việc và cầu nguyện…”

Sau khi đọc kinh cầu nguyện cho Giới Trẻ, qua dịp lễ Kim Khánh của Giáo phận Nha Trang, cha Tổng mời gọi mọi người cũng hãy hướng về lễ Kim Khánh của Giáo Phận Đàlạt (24.11.2010), để biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để biết yêu thương và hiệp nhất trong việc xây dựng, mở mang Nước Chúa tại Hội Thánh địa phương.