Trong tâm tình Mùa Vọng chờ đón Chúa đến, Giới Trẻ Giáo hạt Đàlạt quy tụ bên nhau để cầu nguyện cho chính mình trong Thánh Lễ đồng tế lúc 17 giờ 15, thứ Sáu ngày 02.12.2011, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.

Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân mời gọi các Bạn Trẻ không chỉ hướng về ngày Chúa đến trong tinh thần, nhưng còn phải bằng những hành động thực tế và giúp các Bạn Trẻ khác cũng được như vậy.

Cha Phaolô còn nhắc các Bạn cầu nguyện đặc biệt cho Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, trong ngày giáp 20 Giám mục của ngài (03.12.1991 – 2011). Có thể nói Đức Cha Phêrô là người khai sinh ra ngày quy tụ Giới trẻ Hạt Đàlạt vào mỗi thứ Sáu đầu tháng, và thật vui mừng khi việc làm tốt đẹp này vẫn được Cha Tổng Phaolô và Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương tiếp nối.

Các Bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ (Is 29, 17-24 ; Mt 9, 27-31) trình bày về khuôn mặt của Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi. Cha Tổng Phaolô quảng diễn cho thấy : Đấng Cứu Thế là “ánh sáng và là nguồn ơn cứu độ”, là Đấng “Mở tai kẻ điếc, mở mắt cho người mù”. Điều này được bài Phúc Âm thuật lại qua câu chuyện Chúa Giêsu cho hai người mù được sáng mắt.

Phân tích rõ hơn về tâm tình, thái độ và hành động, nhất là niềm tin vào Đức Kitô của hai người mù được chữa lành, Cha Tổng Phaolô nhắn nhủ và mời gọi các Bạn Trẻ :

  1. Biết khiêm tốn lắng nghe : Như hai người mù, tuy không thấy, nhưng vì lắng nghe những gì người khác thuật lại, họ đã tin vào Đức Kitô “Lạy Con vua Đavít xin thương xót chúng tôi”. Biết lắng nghe dẫn đến niềm tin.
  2. Hãy đứng dậy theo Chúa và dắt người khác đến với Chúa : Hai người mù không ngồi tại chỗ, nhưng đã đứng lên, và có thể nhờ những người khác dắt đi, theo Chúa về nơi Ngài trú ngụ, và chính tại nơi đây họ được chữa lành. Nhà của Chúa Giêsu có thể được hiểu là Giáo Hội .
  3. Vai trò của người trẻ trong Hội Thánh : Người trẻ luôn được Hội Thánh mời gọi hãy quan tâm và nói cho người khác, các Bạn Trẻ khác biết về Đức Kitô. Hơn thế nữa, hãy dắt họ đến với Hội Thánh. Trong gia đình Hội Thánh do Đức Kitô thiết lập, mọi người sẽ nhận được ơn cứu độ, được cứu thoát.
  4. Sống tâm tình Mùa Vọng : Trong thế giới hiện nay, việc mừng Chúa Giáng sinh hầu như đã bị tục hóa, mọi người quên đi ý nghĩa thánh thiêng của sự kiện Thiên Chúa làm người, thế gian lo ăn chơi, vui đùa,.giải trí mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhiều người không có niềm tin vào Thiên Chúa, cũng đến Nhà thờ vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng đến chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ, tò mò… Như thế chưa đủ mà còn phải thành tâm tìm Chúa, thành tâm tìm kiếm Ánh sáng thật và nguồn ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa.

Cha Tổng cầu chúc các Bạn Trẻ nhận ra Đức Kitô trong cuộc đời và biết dẫn dắt người khác cùng nhận ra và đến với Ngài.

Cuối Thánh Lễ, Cha Tổng Phaolô cám ơn ca đoàn của Giáo Hạt Đàlạt đã giúp cộng đoàn thêm sốt sắng qua những bài Thánh ca. Ngài còn thông báo để các Bạn Trẻ sẽ cùng đến trong Nghi thức Thống hối Cộng đồng Mùa Vọng dành cho giới trẻ vào ngày 16.12.2011.

Sau khi cùng chia sẻ Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể, các bạn trẻ tập trung tại sân khấu ngoài trời để cùng vui và thưởng thức những tiết mục văn nghệ. Đặc biệt vào tháng cuối năm này, nhóm “Sống niềm tin” đã gửi tới các bạn trẻ những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Mở đầu chương trình là tiết mục hoạt náo với bài hát “Chú chim Allouett” thật vui nhộn của nhóm múa, gồm các bạn trẻ của nhiều giáo xứ đã quy tụ và cùng  tập trong một khoảng thời gian khá “khó khăn”. Sau phần hoạt náo, các bạn nhóm “Sống niềm tin” gửi tới mọi người tiết mục múa cộng đồng nhí nhảnh, dễ thương qua bài hát “Chú ếch con”, và tiếp đó là một điệu múa Ấn Độ khá điêu luyện…

Không khí như trầm lắng lại với vở kịch “Những mảnh đời bất hạnh”. Qua tiết mục này, nhóm Sống niềm tin muốn gửi một thông điệp : quanh chúng ta còn rất nhiều người nghèo khổ, hãy giúp họ có cuộc sống tốt đẹp , hạnh phúc, ấm áp và no đủ hơn”.

Kết thúc chương trình sinh hoạt tháng 12, tháng tất niên, mọi người cùng hòa niềm vui với điệu múa cộng đồng qua bài “Nối mãi vòng tay”, với ước mong “chúng ta hãy cùng nắm tay nhau lại, cùng nối mãi những vòng tay thân ái để những người không may mắn, những người không đủ cơm no, áo mặc, được đón một mùa Giáng Sinh ấm áp, hạnh phúc”.

Đăng Khánh (CTV)