Chiều thứ Sáu đầu tháng Chín, các Bạn Trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt lại có cơ hội quây quần bên người Cha chung của Giáo phận, và các linh mục trong Giáo hạt Đà Lạt, tại Nhà thờ Chánh Tòa.

Các Bạn đến đây mang theo những ước mơ của tuổi trẻ, nhiều ưu tư trong cuộc sống, mọi vui buồn, thử thách của cuộc đời. Lời mời gọi của Đức cha Antôn: “Hãy đến bên Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn mạch yêu thương và ủi an. Xin cho xã hội, con người và chính mỗi chúng ta được sống trong nền văn minh tình thương”. Ngài còn nhắc nhở cầu nguyện cho tổ quốc trong ngày này, một đất nước còn quá nhiều khó khăn, quá nhiều khác biệt. Cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm biết tận tâm, tận lực vì hạnh phúc của đồng bào.

Chia sẻ về các Bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay, đặc biệt với bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (9, 14-17), Đức Cha Antôn nhắc lại về Giao ước cũ và Giao ước mới – Luật cũ và Luật mới. Đức Cha cho thấy lý do sự xung đột giữa nhóm Luật sĩ Biệt phái và Chúa Giêsu, xung đột giữa cũ và mới. Chúa Giêsu luôn khẳng định: Ngài đến thể thiết lập Giao ước mới. Giao ước mới này được ký bằng chính giá Máu của Đức Kitô. Đây là Giao ước tình yêu, vì thế  luật phải là tình yêu và cho con người.

Sự phục sinh của Đức Kitô là để xác nhận những gì Đức Kitô đã nói, đã sống, đã làm là sự thật, là đúng đắn: tình yêu trọng hơn tất cả. Còn những gì dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu, những mưu toan để hãm hại Ngài, những ý đồ và quyết định tiêu diệt Chúa Giêsu là sai lầm của con người.

Từ đó, Đức Cha Antôn nói rõ: mọi việc làm phải xuất phát từ tình yêu và để thể hiện tình yêu. Nếu không vì tình yêu, thì dù một việc to tát đến đâu cũng trở nên vô ích.

Thánh Lễ tiếp tục với những lời nguyện, những bài Thánh ca về tình yêu Thiên Chúa. Lời “Kinh của người trẻ” cũng thiết tha khẩn xin cho người trẻ biết “xây dựng Giáo hội và thế giới mới trên nền tảng Tin Mừng và Tình Yêu của Chúa”.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là Tình Yêu. Các Bạn Trẻ luôn đầy ắp tình yêu, nhưng hãy kín múc tình yêu từ nơi Trái Tim Chúa Giêsu, hãy nhìn vào Trái Tim Chúa Giêsu để tình yêu của người trẻ trở nên phong phú và biết hướng đến tha nhân nhiều hơn.

Yêu thương không phải là điều trừu tượng, nhưng là những gì rất cụ thể: một ánh mắt cảm thông, một nụ cười chia sẻ, một cái nắm tay thân thiện, một lời an ủi dịu dàng.

Yêu thương đâu cần phải xa vời, mà là những gì rất gần gũi, cận kề. Sống san sẻ, chan hòa với những người lân cận, mang lại lợi ích cho đồng bào của mình, dù đồng Đạo hay khác niềm tin, cả về tinh thần lẫn vật chất. Cầu nguyện cho Tổ Quốc, phải chăng là cầu nguyện cho người dân Việt được hạnh phúc, được sống đúng phẩm giá con người? Cầu nguyện cho Tổ Quốc phải chăng là cầu nguyện cho dân Việt biết sống yêu thương nhau hơn, biết hy sinh những lợi ích cá nhân để mưu cầu lợi ích chung cho dân tộc của mình ?

Sau Thánh Lễ, các Bạn Trẻ lại được bên nhau trong những bài ca, điệu múa sôi động diễn tả những khát vọng của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, người trẻ cũng học biết quý trọng những gì mình đang có, để rồi không phung phí, nhưng ngày càng làm cho tròn đầy.

Mỗi thứ Sáu đầu tháng, ước gì từng người trẻ biết tìm đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu để học và noi theo gương yêu thương của Người. Để được cảm nhận ánh mắt yêu thương và lời mời gọi của Người: “Hãy theo Ta”.

Khải Linh