Chiều thứ Sáu đầu tháng, trong Thánh lễ dành riêng cho Giới Trẻ hạt Đàlạt vào lúc 17 giờ 15 ngày 04/12/2009, ngoài Đức Cha Phêrô và các Linh mục trong Giáo hạt, các Bạn trẻ còn thấy sự hiện diện của những vị khách thật đặc biệt : 02 Giám mục, 01 Linh mục cùng trên 20 giáo dân đến từ Pháp. Theo lời Đức Cha Phêrô giới thiệu, Đức Cha Philipe Breton và Đức Cha Robert Sarrabere thuộc Giáo phận Aire & Dax là Giáo phận gốc của Đức Cố Giám mục Jean Casaigne. Đến Việt nam, sau khi viếng mộ Đức Cha Cassaigne, phái đoàn đã ghé thăm Đàlạt và cùng hiệp thông trong Thánh lễ hôm nay. Niềm vui này một lần nữa khẳng định : Hội Thánh của Đức Kitô là một gia đình.
Sau khi giới thiệu, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người sống tâm tình Mùa Vọng trong Năm Thánh 2010 để xứng đáng lãnh nhận muôn hồng ân của Thiên Chúa, và nhất là biết chia sẻ những hồng ân đó cho người khác.
Lời Chúa luôn thiết thực và mời gọi con người lắng nghe, suy nghĩ và nhất là làm theo những điều Đức Kitô dạy bảo, Qua các bài Kinh thánh được trích đọc trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
“Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng và Mùa này chỉ trong 4 tuần lễ. Vậy phải tận dụng thời gian ngắn ngủi này để Mùa Vọng thật sự hữu ích cho chúng ta.
Bài đọc I (Is 29,17-24), tiên tri Isaia cũng rao giảng về một Mùa vọng : dân Do thái được hứa hẹn và họ chờ đợi, sám hối, ăn năn… nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy lời hứa được thực hiện khiến họ chán nản thất vọng, chè chén say sưa, tiếp tục sống trong tội lỗi. Thiên Chúa lại sai các tiên tri đến thức tỉnh họ… cứ như vậy kéo dài hàng năm, hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm.
Mặc dù thời gian chờ đợi kéo dài, nhưng Isaia cho thấy không phải là vô tận, sẽ đến ngày Thiên Chúa thực hiện giao ước của Ngài. Thiên Chúa sẽ ban Đấng Cứu độ đến giải thoát những con người bị áp bức, đau khổ, tàn tật, tội lỗi… những ai tin vào lời rao giảng và ăn năn sám hối sẽ được cứu rỗi. Đồng thời, những ai nghe lời rao giảng nhưng không tin, không ra khỏi bóng đêm tội lỗi, cứ tiếp tục ức hiếp người khác, sống không công bằng, ích kỷ, kiêu ngạo… chắc chắn sẽ bị luận phạt.
Bài Phúc Âm (Mc 9,28-34) cũng nói về những con người sống trong tâm trạng chờ đợi. Hai người mù từ lúc mới sinh chẳng những không nhìn thấy mà còn rất chán nản, đau khổ và thất vọng cho tật bệnh của mình. Nhưng họ nghe nói đến một Giêsu và những phép lạ : người mù được thấy, điếc được nghe, câm được nói, què được đi, phung hủi được sạch, nhiều người đã được giải thoát khỏi bóng đêm của đau khổ và tội lỗi… họ bắt đầu hy vọng, dù rất mỏng manh. Thời cơ đã đến khi Chúa Giêsu được mời dùng cơm tại nhà một người quen gần đó. Nghe tiếng Ngài, họ chạy theo, họ cũng biết loáng thoáng Vị này là Đấng Mêssia vì Ngài thuộc dòng dõi Đavít. Với người Do thái, Thiên Chúa sẽ ban Đấng Cứu Độ từ dòng tộc Đavít, thế nên “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”.
Chúa Giêsu dường như làm ngơ không nghe lời khẩn cầu của họ, Ngài tiếp tục đi… vậy mà họ vẫn kiên trì, vẫn bám theo, chắc chắn nhiều người khó chịu và ngăn cản. Nhưng với hai người mù, họ không còn niềm hy vọng nào khác ngoài con người này. Còn bao nhiêu sức lực, họ tiếp tục kêu van và lần mò theo Ngài. Khi Chúa Giêsu vào nhà thì họ cũng đến, và rồi Chúa nói : “Các anh tin thế nào thì sẽ được như vậy”. Họ được sáng mắt và ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa.
Trong số anh chị em đang hiện diện chắc không ai bị mù, bị điếc, bị câm, bị què hay bị phung hủi. Nhưng nếu có, không biết chúng ta có kiên trì cầu nguyện ??? Tuy nhiên, điều phải thú nhận là nhiều hay ít, cách này hay cách khác, chúng ta đã không nhận ra Chúa trong cuộc sống của mình. Nếu thật sự tin Chúa vẫn đang hiện hiện trong cuộc đời này thì chúng ta không sống trong tội lỗi, không sống trong thất vọng, không sống ích kỷ… Tất cả chúng ta phải xác nhận mình bị mù lòa. Nhưng may mắn, chúng ta biết được bài thuốc, biết được Vị lương y là chính Chúa Giêsu và không ngần ngại đến với Ngài. Chỉ có điều chúng ta thiếu kiên nhẫn, thiếu niềm tin và thiếu sự khiêm tốn. Trong Mùa Vọng này, chúng ta cầu xin cho mình được vững vàng hơn trong niềm tin “Lạy Chúa, con tin vào Ngài, nhưng xin giúp cho đức tin yếu đuối của con”. Khi được như vậy, chúng ta phải biết kiên nhẫn và luôn nỗ lực hằng ngày trong sự khiêm tốn. Mùa Vọng sẽ mang đến một sức sống mới, mắt chúng ta được mở ra và nhìn thấy mọi người đều là anh em, thấy thật sự Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi sự.
Cách riêng các Bạn Trẻ, biết bao hồng ân Chúa trao ban mà các Bạn không nhận thấy, vì vậy không biết đem ra để sử dụng và phục vụ. Ước gì Mùa Vọng này giúp chúng ta biết mở mắt mình ra, để trông thấy được tất cả vẻ đẹp, tình yêu và sức mạnh mà Đức Kitô mang đến cho chúng ta”.
Cuối Thánh lễ, lại thêm một điều thật thú vị và thân thương với bài “Ave Maria”, phần phiên khúc được các vị khách hát bằng tiếng Pháp, và phần điệp khúc được mọi người cùng hòa giọng để ca tụng Mẹ.
Sau đó, các Bạn Trẻ tiếp tục đón nhận và chia sẻ niềm vui trong chương trình văn nghệ do chính các bạn thực hiện ngay tại sân Nhà xứ. Những cố gắng của Ban Mục vụ giới trẻ Giáo hạt để các Bạn trẻ thông cảm, hiểu biết và gắn bó với nhau hơn. Qua đó, giúp họ luôn nhiệt thành, quảng đại trong việc sống và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Cũng cần nói thêm, thứ Sáu 18/12 sắp đến, các Bạn Trẻ sẽ tham dự Nghi thức thống hối Mùa Vọng dành riêng cho giới trẻ. Thứ Sáu đầu tháng Giêng năm mới, 01/01/2010, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, hôm ấy cũng là ngày Năm Thánh của các Ca Đoàn. Hy vọng đây sẽ là cơ hội để các Bạn Trẻ không chỉ tìm được niềm vui bên ngoài, nhưng đón nhận được niềm vui đích thực là chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Tứ Linh









