8giờ 30 sáng Chúa Nhật 31.8.2003, cha Sở Giuse đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho niên học mới 2003 – 2004. Các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, các em học sinh và rất đông phụ huynh đã cùng tham dự. Ngoài ra, giáo xứ còn tổ chức khen thưởng cho 369 sinh viên – học sinh đã có được kết quả tốt trong năm học vừa qua.

Nhìn những em bé lớp Một đến những anh chị Cử nhân, mọi người đều cảm thấy vui và tự hào, không tự hào sao được khi đây là những người con của Hội Thánh, những người trẻ sẽ góp phần xây dựng xã hội. Càng tự hào hơn, khi còn có 70 em được khen thưởng “xuất sắc toàn diện” vì lẽ, ngoài việc học thật giỏi ở nhà truờng, các em còn tích cực tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, là ca viên của các ca đoàn, là lễ sinh, là Giảng viên giáo lý… Có nhìn và biết được gánh nặng trong việc học của các em hiện nay, mới thấy sự đóng góp của các em thật đáng trân trọng.

Cha Sở đã chia sẻ cùng các Thầy cô giáo, với các em và mọi người tham dự về hai suy nghĩ :

  1. Hãy tự hào là người Việt Nam, nhất là người Việt Nam Công giáo, vì người Việt Nam rất hiếu học, cần cù chịu khó ; vì chữ quốc ngữ được chính cha Đắc Lộ biên soạn.

  1. Dù học giỏi, dù thành đạt nhưng phải luôn nhớ : Chúa Thánh Thần chính là Người Thầy tuyệt vời nhất mà mọi người phải tìm học cùng Ngài.

Bên cạnh đó, Cha Sở cũng đã nêu lên những tấm gương trong việc học và ngài còn nhấn mạnh : song song với việc học, trau đồi kiến thức, phải biết rèn luyện các nhân đức và sống đạo đức. Ngài đặc biệt khen ngợi những em vừa học giỏi, vừa tham gia tích cực trong các sinh hoạt, góp phần xây dựng gia đình giáo xứ…

Sau thánh lễ là phần tuyên dương và phát thưởng, không khí thật vui tươi và sôi động. Phần thưởng tuy không nhiều, nhưng gói ghém đầy tình thương và sự quan tâm như lời Cha Sở thường tâm sự “… góp sức lo cho các em…” (Đây là lần thứ 8, giáo xứ tổ chức khen thưởng).

Vào chiều hôm truớc, thứ Bảy 30.8, các em đã được tĩnh tâm để chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay và cho năm học mới. Bữa cơm tối tại nhà Vòm đã diễn tả được phần nào tâm tình của giáo xứ dành cho các Tú Tài, Cử nhân. Cha Sở hài lòng khi nhìn thấy các em đạt được những kết quả tốt, ngài nói : “Mẹ giáo xứ luôn đồng hành cùng chúng con trong suốt cả cuộc đời, giáo xứ tự hào và tin tưởng chúng con…”. Đáp lại tấm lòng của người cha, các em đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với hết mọi người đã nâng đỡ, dìu dắt, dạy dỗ để các em có được thành quả hôm nay. Lời Kinh Hòa Bình đã được các em cất lên như muốn bày tỏ nguyện ước khi bước vào  đời : “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”

 

Tứ Linh

8-9-2003