Thật âm thầm, nhưng bức tượng Chúa Chiên Lành nơi quảng truờng trước Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, như luôn muốn mời gọi mọi người, đặc biệt trong ngày Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến.
Khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa hôm nay thật nhiều màu sắc bởi sự hiện diện của tu sĩ các Hội dòng : màu xanh của dòng Con Đức Mẹ, dòng Nữ Tử Bác Ái, dòng Chúa Quan Phòng, dòng Mến Thánh Giá Hà Nội ; màu xám dịu dàng của dòng Đức Bà Truyền Giáo, dòng Nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ; màu đen khiêm tốn của các dòng MTG Thủ Thiêm, Gò vấp, Đàlạt, Thủ Đức ; màu nâu của các thầy dòng thánh Phanxicô. Nổi bật trong muôn màu áo là màu trắng trinh trong của các soeur dòng thánh Phaolô …và còn nhiều… còn nhiều…
16g15, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn và đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ để cử hành Thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ, trong tiếng hát thánh thiện của cả cộng đồng Dân Chúa…
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô khuyên nhủ các Linh mục và tu sĩ ý thức về ơn gọi thánh hiến của mình. Ngài nói đến thân phận yếu đuối, mỏng dòn của người Linh mục, vì thế Linh mục luôn phải mang lấy hình ảnh của Đức Kitô trong cuộc sống, nhìn vào Đức Kitô để làm theo lời Ngài. Đối với các tu sĩ, Đức Cha Phêrô nhắc đến ba lời khấn, ngài nói : “Người tu sĩ đã được thánh hiến cho Chúa qua ba lời khấn. Chính khi thực hiện ba lời khấn này, là lúc người tu sĩ mang lấy Chúa Giêsu vào trong thế gian. Một Chúa Giêsu khiết tịnh, một Chúa Giêsu nghèo nàn và một Chúa Giêsu luôn vâng phục Chúa Cha”. Đức Cha Phêrô còn nhấn mạnh : “Linh mục và tu sĩ, nếu sống đúng ơn gọi của mình, có thể trở nên người chủ chăn tốt cho Chúa”.
Đức Cha Phêrô còn chia sẻ : đời tu như con dao hai lưỡi, vì vừa giúp cho Linh mục và tu sĩ thi hành chức vụ của mình ; nhưng có thể cũng là cám dỗ làm họ xa rời Đức Kitô khi không biết hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Chính vì thế, Đức Cha đã tha thiết xin cộng đoàn hãy cầu nguyện nhiều : “Xin cho chúng tôi luôn biết theo gương Chúa Giêsu, luôn là những mục tử tốt lành, luôn sống hiền lành và khiêm nhượng, luôn biết yêu thương chăm sóc đoàn chiên và biết hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Xin cầu nguyện để chúng tôi có thể phục vụ anh chị em ngày một tốt hơn”.
Qua dịp này và qua Thánh lễ này, phần nào đã giúp cho Linh mục, tu sĩ và giáo dân thêm hiểu biết, thông cảm và sẵn sàng hợp tác với nhau nhiều hơn trong việc xây dựng, mở mang, làm cho Nuuớc Chúa được lớn lên. Mọi người hân hoan ra về, mệing cất vang bài ca “Đẹp thay”, với mong ước sẽ có thêm nhiều tâm hồn quảng đại, tiến bước theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu.









