Sáng thứ Hai ngày 29/04/2024, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã cử hành thánh lễ Cung hiến nhà thờ Thánh Giuse – Làng Hai, Giáo hạt Đức Trọng, do Cha Giuse Nguyễn Công Danh làm quản xứ. Đồng tế với Đức cha có Cha Tổng Đại diện và hơn 70 Linh mục trong, ngoài Giáo hạt Đức Trọng. Thánh lễ quy tụ rất đông quý Tu sĩ nam nữ và Giáo dân trong khắp Giáo phận Đà Lạt đến hiệp dâng và chung vui với Giáo xứ Thánh Giuse Làng Hai.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha nhận chìa khóa nhà thờ, một biểu tượng nói lên chủ quyền nhà thờ thuộc về Đức Giám mục giáo phận và Đức cha trao quyền lại cho Cha Quản xứ. Sau đó là nghi thức rảy nước thánh trên cộng đoàn, trên bàn thờ và tường nhà thờ.
Bộ lễ trong thánh lễ hôm nay được quý Sơ Tận Hiến tập cho ca đoàn tổng hợp hát bằng tiếng K’Ho, nghe thật sốt sáng, hùng tráng.
Trong bài giảng, từ các bài đọc của lễ Cung hiến Nhà thờ (Nê 8,2-10; Ep 2,19-22; Ga 2,13-22), Đức cha chia sẻ với cộng đoàn: “Hôm nay là ngày thánh hiến dâng cho Chúa, anh em đừng buồn bã, nhưng hãy vui lên. Đó là lời Nêhêmia nói với dân Israel xưa, và cũng là nói với Giáo xứ Làng Hai hôm nay. Hãy vui lên, vì hôm nay là ngày Cung hiến nhà thờ, với tước hiệu Thánh Giuse….
Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đã mạnh tay thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, cũng như dõng dạc trả lời người Pharisiêu: Cứ phá hủy đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại, là có ý nói đến sự Phục sinh của thân xác Ngài sau khi chịu chết. Thân xác Phục sinh của Chúa thay thế cho đền thờ vật chất. Trên bàn thờ – là trung tâm của đền thờ – tượng trưng cho Đức Kitô, nơi Ngài dâng hy lễ là chính thân mình như xưa Ngài đã dâng trên Thập giá. Với hy lễ này, Ngài tạ ơn Chúa Cha, xóa tội nhân loại, nuôi dưỡng Dân Chúa, và hiệp nhất tất cả trong một thân thể là Hội Thánh Ngài. Các lời nguyện trong nghi thức hôm nay nói lên sự trang trọng và thánh thiện của ngôi nhà thờ được thánh hiến dâng cho Thiên Chúa…
Để có thể xác định được việc mình làm là tôn vinh Chúa hay vinh danh bản thân, hãy bắt chước người thợ săn khi nhắm bắn con mồi: nhắm một mắt lại. Ta hãy nhắm con mắt nhìn vào phàm nhân và hãy mở to con mắt nhìn về Thiên Chúa…
Khánh thành và cung hiến ngôi nhà thờ nguy nga dâng cho Chúa, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và tri ân mọi người. Xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, để mọi người siêng năng đến với nơi Chúa ngự, để quy tụ và ban phát muôn ơn lành. Xin Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta biết tích cực xây dựng ngôi nhà thiêng liêng là Giáo xứ Làng Hai này, trở nên một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, với lương tâm và tính cách như Thánh Giuse: tất cả là làm cho Chúa, để Chúa được vinh danh.”
Sau kinh Tin Kính và kinh Cầu Các Thánh, Đức cha long trọng đọc lời nguyện thánh hiến và xức dầu bàn thờ, tường nhà thờ, cùng các nghi thức diễn nghĩa khác: đốt hương, thắp nến sáng…
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Quản xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ cảm tạ Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần đã hiệp dâng thánh lễ hôm nay, nhất là đã giúp đỡ để Làng Hai có ngôi thánh đường khang trang xứng đáng làm nơi thờ phượng Chúa.
Sơ lược Giáo xứ Thánh Giuse – Làng Hai
Làng Hai được thành hình từ năm 1995, là một Giáo họ của Giáo xứ Lán Tranh. Làng Hai tọa lạc tại thôn Phúc Lộc, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Giáo xứ Lán Tranh quá đông (khoảng 8000 giáo dân). Vì thế, để nhu cầu mục vụ được tốt hơn, ngày 06/08/2016, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã tách Giáo họ Làng Hai khỏi Giáo xứ Lán Tranh và nâng lên hàng Giáo xứ, được đặt tên là Giáo xứ Thánh Giuse – Làng Hai. Làng Hai cách Giáo xứ Lán Tranh 16km.
Hiện nay, Giáo xứ Thánh Giuse có 2359 giáo dân, ở trong 6 giáo họ, là người gốc Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa đã bỏ quê hương miền Bắc vào lập nghiệp, đa số sinh sống nhờ vào cây cà phê và nuôi tằm. Trong số giáo dân của giáo xứ, có 769 anh em đồng bào Dân tộc bản địa, ở trong 2 làng.
Tất cả cùng chung lòng chuẩn bị cho ngày đại lễ của giáo xứ, sau gần 30 năm hình thành.
(tư liệu của giáo xứ)
Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt