9h 30 Thứ Tư, ngày 19.02.2014 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt Cùng với Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giáo Phận Hà Nội đã về Giáo xứ Hòa Phát – Hạt Bảo Lộc dâng Thánh lễ cung hiến và khánh thành ngôi nhà thờ mới với tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, cha Giám Đốc Chủng Viện, qúy cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc, quý tu sĩ và đông đảo giáo dân.

Mở đầu thánh lễ Cha quản xứ Antôn Nguyễn Đình Uyển đã có đôi lời với Đức Cha Antôn, Đức Tổng Phêrô và tất cả mọi người hiện diện trong thánh lễ. Vì ngôi nhà thờ mới này sẽ cung hiến dâng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đại diện giáo dân đã dâng ngôi nhà thờ này cho Đức Giám Mục Giáo Phận là người điều hành mọi sinh hoạt phụng tự trong giáo phận, sau đó Đức Cha đã trao lại chiếc chìa khóa cho cha quản xứ.
Để có một công trình thánh thiện, một Thánh đường khang trang này đã có rất nhiều sự hy sinh đóng góp của rất nhiều bàn tay chung lo, cả những thăng trầm, vất vả theo. Từ khi chính thức thành lập ngày 03.06.1973 và đến ngày 15.08.1973 cha xứ tiên khởi Giuse Trần Thành Công đã về dâng thánh lễ đầu tiên với sự chủ trì của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khấn, quản hạt. Cuối năm 1977, sau lễ Các Linh Hồn, giáo xứ khởi công xây nhà thờ mới và nhà xứ trên diện tích rộng hơn do các ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phạm Văn Tiêu, Nguyễn Văn Mão bán nhượng, và ông Nguyễn Văn Chính dâng cúng.
Ngôi nhà thờ cũ đã trở nên chật hẹp và xuống cấp theo thời gian, đồng thời với sự phát triển giáo dân ngày một đông. Cách đây hơn 4 năm, vào ngày 11.06.2009 Đức Tổng Phêrô khi còn là Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt đã cử hành thánh lễ cùng nghi thức đặt viên đá, và làm phép diện tích xây dựng ngôi nhà thờ mới. Thật vậy trong bài giảng của Đức Tổng Phêrô và câu chuyện của Ngài với cha quản xứ trước giờ thánh lễ mang một ý nghĩa sâu sắc cho đời sống Đức Tin của mỗi người Kitô Hữu. Khi Đức Tổng hỏi: “Hôm nay cha có biết tôi sẽ giảng gì không?” thì cha quản xứ đã nhanh chóng trả lời mà không suy nghĩ: “ Việc xây dựng ngôi nhà thờ mới mà mỗi người giáo dân không biết xây ngôi thánh đường trong tâm hồn cho xứng đáng thì nhà thờ đẹp cũng sẽ vô nghĩa, vô ích.” Khi ngôi nhà thờ đã hoàn thiện về việc xây dựng kết thúc 5 năm vất vả xây dựng nhưng đồng thời qua đó là một hành trình mới, một khởi đầu mới.
Từ nay trong ngôi nhà thờ mới này với sự hiện diện của Thiên Chúa Toàn Năng mỗi người con của Giáo xứ Hòa Phát mỗi ngày sẽ được lãnh nhận Lời Chúa và Các Bí Tích để dời sống đức tin được dồi dào hơn. Như lời Đức Cha Antôn nói trong lời đáp từ: “ Khi nói đến hồng ân Chúa thì cha xứ ứa nghẹn, vậy chúng ta hòa cung niềm vui với cha, với những giọt nước mắt hạnh phúc mà tạ ơn Chúa và dâng lên Chúa những lời cầu xin.”
Trước khi thánh lễ kết thúc cha quản xứ thay mặt cho những người con giáo xứ cảm ơn Đức Cha Antôn, Đức Tổng Phêrô, quý cha và tất cả mọi người vì tình mến thương đã đóng góp và dâng lời cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ được hoàn thiện trong sự bình an quan phòng của Thiên Chúa. Cha cũng không quên cảm ơn Kiến trúc sư Phaolô Vương Đình Thanh và ái nữ là kiến trúc sư Têrêsa Vương Ngân Hà là hai cha con đã thiết kế tổng thể công trình gồm: nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ, khuôn viên, các tượng đài, và ông còn vất vả đi lên đi xuống để săn sóc và bám sát công trình, tất cả điều làm trên tinh thần giúp đỡ không nhận thù lao.

“Lạy Chúa! Khả ái thay cung điện nhà Ngài” (TV 83)
K’Ches, Quốc Hùng.









