“Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127,1)

Vào lúc 9g30 ngày 27/05/2025, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hồng ân, Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo xứ B’Lát đã được cử hành long trọng. Một cột mốc đặc biệt trong hành trình hình thành và phát triển của cộng đoàn dân Chúa nơi vùng đất cao nguyên Di Linh này.

Thánh lễ do cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng Đại diện Giáo phận chủ sự, cùng sự hiện diện của cha Đaminh Trần Thả – Quản hạt Di Linh, cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt – quản xứ Giáo xứ B’Lát, quý cha đồng tế , quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa.

Mở đầu Thánh lễ, cha quản xứ Giuse Nguyễn Tiến Đạt đã long trọng công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận về việc cho phép xây dựng nhà thờ, khởi công và làm phép khu đất xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo xứ B’Lát. Trong văn thư, Đức cha bày tỏ niềm vui và cầu chúc công trình mới sẽ góp phần nâng cao đời sống đức tin của cộng đoàn, để mỗi gia đình nơi đây biết sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống thường ngày.

HƠN 30 NĂM VỮNG TIN CHỜ ĐỢI -TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ ĐẾN MỘT GIÁO XỨ VỮNG MẠNH

Tuy chỉ mới chính thức được nâng lên hàng giáo xứ vào ngày 09/08/2024 qua Thánh lễ do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận chủ sự, với tước hiệu Thánh Giuse và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt làm cha quản xứ tiên khởi, nhưng hạt giống đức tin đã được gieo trồng nơi vùng đất B’Lát từ hơn 30 năm trước.

Từ đầu những năm 1990, những gia đình Công giáo di dân từ các giáo phận miền Bắc đã đến vùng đất này lập nghiệp giữa muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Hiện nay, Giáo xứ B’Lát có hơn 200 hộ dân với khoảng 800 giáo dân thuộc 06 giáo họ. Giữa những đồi cà phê bạt ngàn, ngôi nhà nguyện nhỏ bé năm nào đã trở thành mái nhà thiêng liêng của cộng đoàn giáo dân suốt nhiều năm qua. Dẫu đơn sơ và còn nhiều khó khăn, nhưng nơi đây là nơi cộng đoàn được gặp gỡ Chúa qua Thánh lễ, được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể và nâng đỡ nhau bằng tình bác ái yêu thương. Tất cả đã góp phần làm nên nền móng đức tin vững chắc cho Giáo xứ B’Lát hôm nay.

VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN – KHỞI CÔNG NGÔI NHÀ THỜ MỚI  – NỀN MÓNG VỮNG CHẮC TRÊN HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Trong Thánh lễ, nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên đã được cử hành long trọng. Khoảnh khắc viên đá góc được đặt xuống, cha Gioan Bosco dâng lời nguyện: “Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đặt viên đá này vào móng để cho ngôi nhà thờ sẽ hoàn thành nơi đây. Nhờ đó, chúng ta lãnh nhận được sức mạnh và ơn thánh bởi trời để luôn kêu cầu và ngợi khen Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc Người được vinh quang và uy quyền thống trị đến muôn thuở muôn đời.” Cộng đoàn đồng thanh đáp “Amen” cũng là lúc bao niềm xúc động dâng trào , niềm vui của ngày hồng ân, niềm hy vọng cho tương lai và thao thức của một cộng đoàn nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

Từ viên đá đầu tiên được đặt xuống hôm nay, một hành trình mới được mở ra. Từng viên gạch của ngôi thánh đường tương lai sẽ được dựng xây bằng lời cầu nguyện, lòng quảng đại, sự hy sinh, hiệp nhất.

SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG GIỮA LÒNG CAO NGUYÊN- HƯỚNG VỀ NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO 2027

Việc xây dựng ngôi thánh đường mới hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi toàn Giáo phận đang hướng về Năm Thánh Truyền Giáo 2027. Đây không chỉ là công trình được dựng xây bằng gạch đá, mà còn là dấu chỉ của một cộng đoàn đang cùng nhau lên đường trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương và nhiệt thành sống sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Ngày hôm nay, Giáo xứ B’Lát đặt xuống viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường tương lai và mai đây giữa đại ngàn cao nguyên, ngôi thánh đường mới sẽ không chỉ là nơi quy tụ cộng đoàn tín hữu, mà còn trở thành nơi thắp lên ngọn lửa truyền giáo, nơi tình yêu Thiên Chúa tiếp tục được lan tỏa và nhiều tâm hồn tìm được bình an nơi Chúa.

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse Quan Thầy, tiếp tục nâng đỡ và gìn giữ công trình xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo xứ B’Lát, để từng viên gạch được dựng xây trong yêu thương, hiệp nhất và tín thác nơi Chúa quan phòng.