Một tin vui đối với giáo xứ Kađơn cũng như Giáo hạt Đơn Dương, ngày 13/12/2009, Thánh Lễ đặt viên đá dầu tiên xây dựng nhà thờ Kađơn do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự đã long trọng diễn ra và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.

  1. Một khát mong đã từ lâu

Với số giáo dân lên đến 5000 người, giáo xứ KaĐơn trở thành một trong những giáo xứ có số giáo dân khá đông trong Giáo Hạt. Thật vậy, trong suốt 18 năm qua, kể từ năm 1991, giáo xứ chỉ có thể quy tụ giáo dân trong một không gian nhỏ hẹp từ một nhà kho cũ của Tiệp Khắc, mua lại của chính quyền tỉnh Lâm Đồng, nay không thể đáp ứng cho sự tăng triển của Giáo Xứ mỗi ngày một đông. Hơn nữa, do nhà nguyện bằng tôn nên rất nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông, lại không đủ chỗ cho gần 5000 tín hữu  tham dự thánh lễ.

  1. Cho ngôi nhà thờ mới được mọc lên :

Với trách nhiệm của một Cha Sở – Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc, thuộc tu hội truyền giáo Vinh Sơn, đã ao ước được có được một ngôi nhà chung cho anh em Churu, rất đơn sơ giản dị nhưng lại gần gũi thân thương. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Cha xứ đã ấp ủ mơ ước này từ rất lâu nhưng đến ngày hôm nay mơ ước đó mới trở thành sự thực. Ngài cười và nói đó là một Hồng Ân của Chúa. Được Đức Giám Mục tin tưởng giao phó cho trách nhiệm lưu truyền và phát triển văn hóa Churu nên ngôi nhà thờ mới cũng mang dáng dấp một ngôi nhà Churu. Và ý tưởng một ngôi nhà thờ theo kiểu Churu lại được bắt đầu từ một sự tình cờ khác…

  1. Và tất cả là hồng ân của Chúa :

Theo lời kể của Cha sở KaĐơn, cách đây 2 năm, có 2 sinh viên trường Đại Học Kỹ Thuật Berlin Đức đến KaĐơn và xin cha sở cho họ được lấy nhà thờ KaĐơn làm đề tài của luận án Thạc Sĩ kiến trúc. Sau hơn 1 tháng tìm hiểu truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ sinh hoạt … của dân tộc bản địa họ đã trở lại Đức và hoàn thành xuất sắc luận án Thạc Sĩ với sự ủng hộ nhiệt tình của các Giáo Sư trong trường. Một thời gian sau đó, hai tân Thạc Sĩ kiến trúc sư đã tặng lại công trình này cho cha sở KaĐơn, đồng thời tìm kiếm nguồn tài trợ cho ngôi Nhà Thờ này. Tất cả diễn ra như một sự an bài tuyệt vời của Thiên Chúa để ngày hôm nay, mọi người đều nô nức chờ đợi một ngôi nhà thờ mới.

  1. Để ngôi nhà thờ mới mang những nét đẹp truyền thống.

Theo luận án Thạc Sĩ của hai sinh viên trường đại học erlin, ngôi Nhà Thờ được xây dựng với sự kết hợp của ba yếu tố: Tính quê hương, sự trong suốt và hồn địa. Tất cả kiến trúc nhằm gợi lại hồn của vùng đất vốn mang đậm phong cách Churu qua những nhịp điệu cột và tường ngăn, đặc trưng cho truyền thống dân tộc, không bị gò bó, tách biệt với thiên nhiên và lại gần gũi với đấng cao cả, không gian mở rộng phục vụ cho cả việc học giáo lý. Toàn bộ ngôi Nhà Thờ toạ lạc một cách nhẹ nhàng trên quả đồi mà không hề vùi lấp thiên nhiên, đồng thời hoà hợp cách hợp lý, tinh tế, chỉ duy nhất tháp chuông là yếu tố đứng thẳng để Thánh Giá vươn cao giữa không gian mênh mông.

Một nhà thờ mới, một khởi đầu mới cho anh em Churu Giáo Xứ Kađơn. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ không phải ở Nhà Thờ bít bùng bằng tôn và học giáo lý trong garage nữa. Với lòng tin tưởng nơi Chúa quan phòng cùng tinh thần hợp nhất trong Chúa Kitô, Giáo xứ Ka Đơn tiếp tục trở thành Giáo xứ truyền giáo cho anh em Churu trong vùng Đơn Dương.

Nguyện Chúa đổ muôn Hồng Ân xuống trên công trình này để mọi sự tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

Truyền Thông Hạt Đơn Dương