Vào lúc 9h00 sáng, ngày 10 tháng 3 năm 2004, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, đã cử hành Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo họ Lộc Tân (B’Sumrăc) của anh em dân tộc ít người K’Ho. Gần 100 cha trong và ngoài Giáo phận, đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh, và khoảng 5000 giáo dân trong và ngoài Giáo phận, trong đó có rất đông anh chị em người dân tộc của Giáo Hạt Bảo Lộc và đại diện anh chị em dân tộc của các giáo hạt khác trong Giáo phận đã về tham dự Thánh lễ này.
Khai mạc Thánh Lễ, Đức Cha đã trích một câu trong bài hát ca nhập lễ “Về nơi đây” của Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, vừa được ca đoàn tổng hợp gồm hơn 300 người của Giáo Họ và các Họ Đạo Dân Tộc trong Giáo hạt hát lên: “Qua bao tháng năm mong năm chờ” để:
– Trước hết, chia vui với anh chị em giáo dân dân tộc Giáo họ Lộc Tân khi Nhà Thờ dành cho họ được bắt đầu xây dựng. Không vui sao được khi mà Tin Mừng được Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa loan báo cho họ từ năm 1959 đến nay, với bao mong mỏi, họ đã có ngày hôm nay, ngày khởi công xây dựng nhà thờ mới. Nói là nhà thờ mới vì bao nhiêu năm nay, họ cũng đã có nhà thờ nhưng là mấy gian nhà tôn thấp lè tè, vách cũng bằng tôn ọp ẹp và nền đất bụi bặm với số giáo dân 2500 người.
– Sau đó, cũng là để nói lên niềm vui của Ngài, của Giáo Phận, và của mỗi người trong Giáo phận khi bà con giáo dân người dân tộc bắt đầu khởi công xây dựng nhà thờ mới. Với giọng nói đầy xúc động của vị Chủ chăn rất thương người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc, Đức Cha nói lên niềm vui của Giáo Phận : Dấu chỉ của ƠN CỨU ĐỘ đến là khi Tin Mừng được rao giảng cho người nghèo và việc xây dựng Nhà Thờ cho anh chị em dân tộc hôm nay là một dấu chỉ.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã tiếp tục khai triển và nhấn mạnh đến sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh và của mỗi người. Dựa vào các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh Lễ, Đức Cha nói lên ý muốn của Thiên Chúa là mọi người được cứu độ. Để thực hiện ý muốn này, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian làm người, chịu chết và sống lại để cứu độ mọi người. Và Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất, đã giao cho Hội Thánh sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người, ở mọi nơi, thuộc mọi thời. Xây dựng ngôi nhà thờ cho đồng bào dân tộc trong Năm Thánh Truyền Giáo là một cơ hội quý báu nhắc nhở mọi người về sứ vụ cao cả này.
Sau Thánh Lễ, trong phần làm phép và đặt viên đá đầu tiên, Đức Cha nói Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, chính là viên đá nền tảng, đá góc. Ngôi nhà thờ được xây trên Viên Đá Tảng là Đức Kitô sẽ là nơi bà con giáo dân đón nhận ơn cứu độ qua các cử hành Phụng Vụ Thánh, và cũng từ ngôi nhà thờ này, bà con sẽ mang ơn cứu độ đến với những người khác.
Thánh Lễ kết thúc lúc 11h30.
Đúng như lời Đức Cha nói : khi Tin Mừng được rao giảng cho người nghèo là lúc ơn cứu độ đã đến. Mọi người cảm nghiệm được điều này khi một đoàn thanh niên nam nữ dân tộc dâng của lễ với y phục và vũ điệu truyền thống của dân tộc mình, kèm theo những lời ca : “Ngày ngày khổ công trên nương trên rẫy, ngày ngày lao nhọc trong mưa trong nắng. Xin hiến dâng lên Ngài từng giọt mồ hôi, từng giọt lệ rơi … chờ ngày sẽ trổ bông” ; xa xa là một vũ khúc nền “giã gạo” của các chị em dân tộc.
Và cũng đúng như lời Đức Cha nói ở trên, khi mà đoàn người Kinh Thượng trên những chiếc xe 4 bánh, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về với khuôn mặt vui tươi trong đám bụi đất khủng khiếp của con đường đất mùn vào mùa nắng hanh khô, dài 6 cây số từ quốc lộ 20 vào, để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em người dân tộc của mình.
Tất cả đều đầy ắp không khí ấm áp của Gia Đình Thiên Chúa, nhất là khi mọi người Kinh Thượng đều đã hát lên : ABBA, ABBA, ABBA, CHA ƠI, CHA ƠI ! – ABBA, ABBA, ABBA, Ơ BÀP, Ơ BÀP !









