Kể từ sau ngày truyền thông Giáo Phận lần thứ nhất, cứ vào chiều Chủ Nhật đầu tháng, các bạn làm công tác truyền thông trong giáo hạt Đơn Dương có  một thánh lễ chung cầu nguyện và họp bàn về công tác truyền thông trong tháng.

          17h00 chiều ngày 6/6, trời lất phất mưa nhưng tất cả các cộng tác viên trong nhóm truyền thông của Giáo Hạt Đơn Dương đã về họp mặt và tham dự Thánh Lễ đầu tháng, cũng là ngày lễ mừng kính Mình Máu Thánh Chúa tại Giáo Xứ Lạc Viên.

          Sau khi gặp gỡ và trao đổi về một số vấn đề trong tháng như bài viết, thành viên mới … vào lúc 18h00, các thành viên trong ban truyền thông Giáo Hạt bước vào Thánh Lễ với sự nghiêm trang và sốt sáng.

  Trong bài giảng của cha Quản xứ Lạc Viên có nói: Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay thật thích hợp để nói về vấn đề truyền thông. Trước hết, Đức Chúa Giêsu chính là một nhà truyền thông, chỉ với phương tiện truyền thông duy nhất và đơn sơ là lời nói và việc làm mà Ngài đã lôi kéo cả năm ngàn người đi theo Ngài nghe giảng. Ngày nay, chúng ta có những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau và rất nhiều công cụ hiện đại tối tân hỗ trợ, nhiệm vụ của người truyền thông là mang đến cho mọi người những thông tin của chân lý vì chỉ có sự thật mới giải thoát con người. Thứ đến, trước đám đông năm ngàn người đang cơn đói cồn cào thì Đức Giêsu lại bảo các môn đệ “Anh em hãy lo cho họ ăn đi !”. Quả vậy thế giới hôm nay còn rất nhiều người đói ăn, không chỉ cơm bánh mà còn đói cả về tinh thần, về thông tin, về nhân cách, về phẩm giá … Trước tình cảnh nghèo đói đó, Chú Giêsu như muốn nói với những người làm truyền thông hãy lo cho họ ăn đi. Kế đến, như lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bài đọc hai hôm nay “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Việc đó là việc gì nếu không phải là cầm lấy bánh mà bẻ ra trao cho mọi người, là cầm lấy bút mà viết ra trao cho mọi người. Người truyền thông phải là tấm bánh bẻ ra cho mọi người hưởng dùng, nghĩa là chấp nhận quên mình để phục vụ mọi người. Cuối cùng, khi hưởng dùng của ăn của Chúa, mọi người đều phải tuyên xưng “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến”, nghĩa là mọi người đều có nghĩa vụ truyền thông.

          Thánh Lễ kết thúc để lại trong tâm hồn mỗi người niềm khát khao và hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé của mình cho Giáo Hội. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên mỗi người chúng con, để chúng con có đủ khôn ngoan, sáng suốt, biết hy sinh, can đảm dấn bước theo Chúa và làm nhân chứng Nước Trời. AMEN.

 Hoàng Mai – Anh Giao – Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương