Cha Antôn Vũ Cao Nguyên đã được Chúa gọi về trưa ngày 04/8/2024 tại bệnh viện Saigon. Sáng ngày 05/8/2024, tại nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Lạt (ở Giáo xứ Tân Thanh), cha Quản hạt Bảo Lộc – Giuse Trần Đức Liêm – đã cử hành nghi thức nhập quan cho Ngài. Sau đó, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương cùng với quý cha trong giáo hạt Bảo Lộc dâng thánh lễ đưa chân vào lúc 8g30. Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Tân Thanh, cùng với thân bằng quyến thuộc và bạn hữu của cha Antôn.

Trong bài giảng, Đức cha gợi cho cộng đoàn nhớ lại sự “ra đi” của một số linh mục trong giáo phận gần đây: cha Giuse Vũ Đình Tân: thọ 100 tuổi với 72 năm linh mục; cha Matthêu Đinh Viết Hoàng: 76 tuổi với 48 năm linh mục; cha Đaminh Trần Quang Vinh: 48 tuổi với 13 năm linh mục; và nay là cha Antôn: 66 tuổi với 26 năm linh mục. Dựa vào bài Tin Mừng, Đức cha Antôn nhắc nhớ mọi người phải sẵn sàng, vì không biết giờ nào Chúa đến gọi mình. Vì thế, mỗi người chúng ta phải biết chuẩn bị hành trang cho cuộc ra đi của mình, bất cứ khi nào, bất kể đang làm gì!

Cha Antôn là một linh mục giỏi giang, hiền lành, vui vẻ. Tuy nhiên, trong một lần bị tai biến nhẹ, thanh quản của cha đã bị ảnh hưởng xấu (trước khi chịu chức Linh mục 1998). Dẫu vậy, ngài vẫn vui vẻ đón nhận sứ vụ tại nhiều nhiệm sở, cho đến khi về nghỉ dưỡng bệnh vào năm 2017.

Xin Thiên Chúa nhân từ đoái thương nhìn đến những công việc phục vụ cùng những hy sinh trong suốt cuộc đời của cha Antôn, như của lễ nhỏ bé dâng lên để kết hiệp với hy tế vô giá của Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn, cho cha được ân thưởng trong vinh quang Phục Sinh với Chúa Kitô.

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc