- Mùa Hồng ân Tu Hội Tận Hiến ICM
Hòa chung niềm vui với Giáo Phận Đà Lạt hân hoan mừng Đức TGM Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, thăm Giáo Phận Đà Lạt từ ngày 12 -14 /10/2011.
Hòa chung với mùa bội thu hồng ân thánh chức linh mục của Giáo Phận Đà Lạt sẽ truyền chức linh mục cho 21 thầy phó tế ngày 18.10.2011, trong đó có một thầy K’brối thuộc Tu Hội Tận Hiến ICM, người dân tộc thiểu số K’ho. Tạ Ơn Chúa Tu Hội Tận Hiến có một linh mục người anh em dân tộc.
Tại Miền Hoa Kỳ Baton Rouge, LA. được sự ủy quyền của Đức Cha Antôn, Giám Mục bản quyền Tu Hội Tận Hiến, Tu Hội có thêm hai tân linh mục sẽ được truyền chức vào ngày 15/01/2012. Thầy Giuse Hà Thanh Trứ và Thầy G.b Vũ Minh Độ.
Bên cạnh hồng ân Tu Hội có thêm 03 mục tử, hai hải ngoại, một Viêt Nam thì tại Giáo Phận Đà Lạt, Tu Hội có thêm một Tu sĩ gia nhập vĩnh viễn là :
Thầy Phalô Vũ Văn Doanh, đã học xong thần học tại học viện Đa Minh Sài Gòn.
Sau 10 năm tìm hiểu sống ơn gọi Tận Hiến, thầy Phaolô đã quyết chọn linh đạo Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo làm lý tưởng sống đời mình.
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt, đã chủ tế thánh lễ gia nhập vĩnh viễn cho thầy ngày 10 -10 – 2011, tại Giáo xứ Minh Giáo – Đà Lạt. Cùng hiện diện đồng tế với Đức Cha, có Cha Fx Nguyễn Văn Hoàng, Tổng đại diện Tu Hội, quý Cha trong Tu Hội, quý Cha trong Giáo phận, Giáo hạt; quý tu sĩ nam nữ, anh chị em trong Tu Hội Tận Hiến và thân nhân, ân nhân xa gần của Thầy. Thánh lễ tuy đơn sơ nhưng thật thánh thiêng và đầy đủ ý nghĩa của nghi lễ. Đức Cha Antôn đã chia sẻ về ý nghĩa của hành trình bước theo Đức Kitô, khi đã chọn Ngài thì phải dứt khoát, không nước đôi, Chúa là ưu tiên số một đời tôi. “Ai Đã tra tay vào cày mà còn quay lại là không xứng đáng làm môn đệ của Ngài”. “ hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.”. Ý bóng của câu nói trên muốn diễn tả một tình yêu theo Chúa mạnh liệt và quảng đại. Tất nhiên, ơn gọi theo Chúa cần phải có thời gian thử thách, thử luyện; để ta nhận ra mình có ơn gọi hay không.

- Xin chỉ cho con đường đi của Chúa
Sau hơn một tháng Tu Hội mất đi một người anh em linh mục (Cha Anphongsô Hoàng Để, quản xứ Ninh Loan – Đức trọng). Thiên Chúa đã bù lại cho Tu Hội tại Việt Nam là “tân linh mục” K’brối. Dù sự bù đắp này cũng không làm tăng thêm số linh mục của Tu Hội tại Việt Nam, sự thiếu hụt nhân sự linh mục trong Tu Hội vẫn đang là một khoảng trống lớn, là một lời bỏ ngỏ cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong cái nhìn đức tin siêu nhiên, khi Thiên Chúa khép lại cánh cửa lớn, thì Ngài lại mở ra những cửa sổ “Thiên Chúa không khép kín từ tâm bao giờ”.
Bài học lớn nhất phải chăng là học cho biết con đường cứu độ của Thiên Chúa, để khiêm tốn trước tình yêu của Ngài: “ tư tưởng của Thiên Chúa khác xa với tư tưởng của con người”. Cách riêng với Tu Hội Tận Hiến, sự mất hay thêm những mục tử mới không nằm ngoài ý định nhiệm màu quan phòng của Thiên Chúa. Tình thương của Ngài thật tuyệt vời.
Cụ thể : Mới đây Tu Hội đã gởi được bốn thầy sang Philippine để học thần học. Riêng Thầy Doanh sau khi gia nhập vĩnh viễn sẽ cùng với Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Sơn đi du học ở Malta. Một nước cộng hòa độc lập nằm ở mạn Nam nước Ý, trên một hòn đảo lớn.
Đó chẳng phải là một lời tạ Chúa sâu xa của Tu Hội với hồng ân này hay sao ? Xin chỉ cho chúng con biết đường đi của Chúa. Nói như Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận: “Thiên Chúa có thể vẽ những đường cong trên đường thẳng”. Điều quan trọng là Lạy Chúa: xin chỉ cho con biết đường đi của Chúa, để con không đi theo con đường riêng của mình.
- Những chân trời hy vọng
Có thể nói rằng Tu Hội Tận Hiến dưới con mắt người đời chưa đủ uy tín và chỗ đứng trong lòng nhiều người, nếu không muốn nói có một chút “xem thường”. Điều đó cũng dễ hiểu vì Tu Hội con non trẻ, nhân sự đang thiếu, quy trình đào tạo còn nhiều giới hạn; cộng với nhiều người chưa hiểu biết về linh đạo của Tu Hội. Thế nên Tu Hội quá nhỏ bé trước các Hội Dòng lớn đã có truyền thống từ lâu năm.
Tuy nhiên, sự phát triển của bất cứ một hội dòng nào đều phải có thời gian tính của nó, và trải qua những bước tiệm tiến phát triển thăng trầm của nó. Nếu nhìn vào thực tại của Tu Hội, đến hôm nay Tu Hội mới chuẩn bị cho nhân sự tương lai, mới gởi nhân sự trẻ đi du học xa gần. Tuy có phần trễ so với 60 năm tuổi đời của Tu Hội. Hy vọng trong tương lai năm – mười năm tới Tu Hội mới có nhân lực, tài lực để phát triển Tu Hội một cách vững vàng.

Những chân trời hy vọng đang hé mở với Tu Hội, đã đến lúc Tu Hội nghĩ tới thế hệ trẻ tương lai, dù sao thế hệ đàn anh, cây cao bóng cả sẽ đến lúc nhường lại cho đàn em. Vì tương lai của Tu Hội chắc chắn sẽ được nối tiếp từ thế hệ trẻ, dù muốn hay không con đường đi của lịch sử là thế.
Nguyện cầu cùng Chúa qua Anh Trưởng Micae Việt Anh, Đấng sáng lập Tu Hội Tận Hiến, sẽ mang lại cho Tu Hội những hương sắc mới, những khuôn mặt mới, những truyền thống được gìn giữ và phát huy.
Jos Mạnh Khoa, ICM









