Trong tất bật và vội vàng của ngày cuối năm. Trong những lo âu vất vả của một năm sắp qua và nhiều ước mong tốt đẹp cho một năm mới sắp đến. Những thời khắc cuối cùng của một năm luôn mang thật nhiều ý nghĩa cho cuộc đời một con người.

Gia đình Giáo xứ Chánh Tòa cùng hiệp dâng Thánh Lễ Giao thừa, để một lần nữa xác tín rằng, Thiên Chúa là cội nguồn và là cùng đích, Ngài là chủ tể muôn loài muôn vật, Ngài là Đấng làm chủ không gian và thời gian, Ngài là Vua cả vũ trụ bao la.

Lời mừng chúc cũng như mời gọi của Cha ở Phaolô Lê Đức Huân vào đầu Thánh Lễ, giúp cộng đoàn tham dự ý thức được sự giới hạn của con người, từ đó biết cảm tạ tri ân và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quan phòng.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô cho thấy đây là giờ phút linh thiêng, vì thời gian do bởi và thuộc về quyền năng Thiên Chúa, không phải do con người định đoạt, không ai có thể khiến thời gian nhanh hơn hoặc chậm lại ngoại trừ Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, những giới hạn của con người đã được biến thành vô hạn nhờ cái chết và sự sống lại của Đức Kitô.

Do vậy, để có một năm mới tốt đẹp sẽ tùy thuộc vào đức tin của mỗi người. Con đường Tám mối phúc là cách thức để mỗi người được tăng triển và hoàn thiện đức tin của mình.

Người ta chuẩn bị rất nhiều cho ngày Tết, nào là sửa soạn nhà cửa, trang hoàng bày biện, mua sắm… Nhưng cũng rất nhiều người quên đi phải chuẩn bị chính tâm hồn và con người của mình. Ơn Chúa luôn tuôn tràn và đủ cho chúng ta, điều quan trọng là có biết mở rộng tâm hồn để đón nhận hay không mà thôi.

Cũng cần nói thêm, trong Thánh Lễ lúc 18 giờ 00, cha phó Anrê đã dâng Thánh Lễ Tất niên tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm, những bất xứng trong năm qua. Sau Thánh Lễ Giáo xứ đã chúc tuổi Cha Sở và quý cha phó.

Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: những lời cảm tạ của chúng con không mang thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin tha thứ cho những lỗi phạm, để chúng con có được một năm mới Nhâm Thìn luôn biết sống theo Thánh ý Chúa. Giúp chúng con biết quan tâm chia sẻ những khổ đau, bất hạnh của tha nhân, để muôn người nhận ra tình Chúa yêu thương.

Khải Linh