Thời gian 3 năm thấm thoát trôi qua, vào dịp mừng lễ Giáng Sinh năm 2012 toàn thể cộng đoàn Giáo Xứ Madaguôi vô cùng thương tiếc vì đã mất đi một người Cha khả kính – Cha Cố Giuse Mai Văn Thược một ân nhân của người nghèo, đồng bào dân tộc Thượng vùng đất Madaguôi.
Vào lúc 18 giờ 30 ngày 21/12/2015, Giáo xứ tổ chức viếng mộ và dự giờ cầu nguyện cho Cha Giuse tại nghĩa trang Giáo xứ. Mặc dù trời mưa, nhưng rất đông giáo dân không quản ngại đã đến hiệp thông.
Sáng ngày 22/12/2015 Giáo xứ Madaguôi long trọng tổ chức lễ giỗ 3 năm của Cha Cố Giuse. Thánh lễ được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận chủ sự cùng với trên 30 linh mục đồng tế.

Đúng 09 giờ 30 đoàn rước gồm các hội đoàn trong giáo xứ, các bậc thân nhân huyết tộc của Cha Cố Giuse cùng với Đức Cha Chủ tế và các linh mục đồng tế với phẩm phục tím tiến bước lên nhà thờ trong tiếng trống, tiếng cồng chiêng và bài ca nhập lễ của ca đoàn.
Mở đầu thánh lễ Đức Cha Antôn đã khơi lại hình ảnh của Cha Cố Giuse đội nón lá vác cuốc đi làm ruộng khi về nhận xứ Madaguôi với bao nhiêu sự hy sinh vất vả, dần dần Cha Cố đã mở mang và làm cho Giáo xứ trở nên ngày một vững mạnh như ngày hôm nay, để được như vậy chắc hẳn Cha Cố Giuse cũng bao lo âu vất vả và cho tới lúc cuối đời Cha Cố Giuse vẫn còn day dứt bởi bao dự định cho giáo xứ vẫn còn dang dở. Trong phần chia sẻ Lời Chúa Đức Cha Antôn đã nói về Cha Cố Giuse như là hạt giống gieo xuống có thối đi để rồi sinh nhiều hoa trái tốt tươi…

Cuối thánh lễ, Cha quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường thay mặt mọi thành phần dân Chúa cảm ơn Đức Cha Atôn, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể thân nhân, ân nhân của Cha Cố Giuse đã quy tụ về nhà Chúa hôm nay để cầu nguyện cho Cha Cố Giuse.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành Đấng giàu lòng xót thương xin đưa linh hồn Cha Cố Giuse hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước Thiên Đàng.
Truyền thông Giáo xứ Madaguôi









