Ba năm trước, Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM) đã khóc thương tiễn biệt một người chị thân yêu; được xem như là Mẹ Bề Trên, mà hai Tu Hội Nam Nữ ICM thân thương gọi là Chị Cả Ngọc Minh. Đây là một mất mát sâu sắc, bởi Sơ Maria Ngọc Minh không chỉ là một thành viên quan trọng trong Tu hội ICM, mà còn là cánh chim đầu đàn bước theo Cha Micae Việt Anh trong những ngày đầu thành lập Tu Hội ICM. Trong Tu Hội ICM, Cha Micae Việt Anh – đấng sáng lập Tu Hội – được gọi là Anh Trưởng, còn Sơ Maria Ngọc Minh được gọi trìu mến là Chị Cả, một cách gọi thân thương chan chứa tình cảm gia đình trong Tu Hội.
Hôm nay, ngày 30/08/2024, tại Nhà Mẹ Nữ Tu Hội ICM ở Bảo Lộc, hai Tu Hội Nam – Nữ ICM đã tổ chức lễ giỗ ba năm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Chị Cả kính yêu. Trước khi bắt đầu thánh lễ, mọi người đã dành thời gian để cầu nguyện và tri ân Chị Cả Maria; cũng như, thắp nén hương lòng để bày tỏ sự yêu mến và lòng biết ơn đối với những cống hiến mà Chị đã dành cho sự xây dựng và phát triển của hai Tu Hội.
Trong thánh lễ, tất cả mọi người đã cùng nhau dâng lên Thiên Chúa, là Cha giàu lòng nhân ái, lời cầu nguyện; xin Ngài thương xót linh hồn Chị Maria và ban cho Chị được hưởng phúc Thánh Nhan Ngài. Noi gương sáng của Chị, các thành viên trong gia đình ICM nguyện ước trung thành với lý tưởng Tận Hiến mà Chị Cả đã trung kiên dấn thân trong suốt cả cuộc đời.
BTT Tu Hội ICM