Chiếu thứ sáu đầu tháng 11/2009, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt. Cùng đồng tế có 16 cha, trong đó có cha Tổng Đại diện- Quản hạt Đà Lạt Phaolô Lê Đức Huân; cha quản xứ Vinh Sơn, các cha phụ trách Giới trẻ Giáo hạt và các cha Chính xứ, phó xứ trong giáo hạt.

Thánh lễ hôm nay do ca đòan Giáo xứ Vinh Sơn đảm nhận việc hát lễ, đọc sách Thánh, dâng của lễ.

Mở đầu Đức Cha Phêrô nêu lên ý nghĩa của thánh lễ thứ sáu giáo hội  hướng về Thánh tâm Chúa Giêsu, tháng 11 lại là tháng để tường nhớ các linh hồn. Đây là cơ hội để các bạn trẻ nhìn lại mình để yêu mến Chúa nhiều hơn.

Trong bài giàng, dựa vào nội dung bài Tin Mừng, kể về “người quản lý bất lương”, Đức Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, mỗi người là một nhà quản lý, vậy chúng ta có biết quản lý cuộc đời mình không, có biết đem lợi ích đến cho người khác không? Theo Đức cha chính sự sống của chúng ta là tài sản vô gía  mà Chúa đã ban tặng; sự sống là hồng ân lớn lao nhất mà chúa đã ban cho. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là tài sản quí gía nhất. Chúng ta phải làm gì với sức khỏe mà Chúa đã trao ban. Nếu các bạn trẻ chỉ lao vào rượu chè, ăn chơi trác táng, lêu lỗng ngoài đường phố… là đang xúc phạm hồng ân Chúa ban tặng. Tệ hại hơn nếu dùng sức khỏe để sát hại nhau, để đâm thuê chém mướn lại càng xâm hại đến tài sản Chúa ban cho.

Tuổi trẻ được Chúa ban cho nhiều cái đẹp, cái hay, nhưng chỉ khi có tuổi, già đi mới cảm thấy hối tiếc vì đó là những tài sản quí gía của cuộc đời. Sống trong tháng linh hồn giúp mỗi người nhớ lại những người thân yêu, những người bạn một năm trước bây giờ ở đâu? Có thể họ không con nữa.  Khi nghe: “Tại sao nghe người ta nói bạn sao đó?” thi mỗi người hãy biết dừng lại, hãy tự “tính sổ” như người quản lý đã làm.

Đức cha tâm tình: chỉ cón 20 ngày nữa chúng ta khai mạc Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh của Giáo phận mừng 50 năm thành lập. Vậy chúng ta phải chuẩn bị gì cho năm Thánh?

Hôm nay đi lễ đầu tháng, chúng ta được gặp Chúa, gặp nhau; Chúa đang nói với chúng ta nhiều điều. Tôi tin các bạn trẻ biết chớp lấy cơ hội này để sống có ý nghĩa hơn. Biết khôn ngoan làm lợi với những gì Chúa đã ban tặng để cuộc sống mỗi người tốt đẽp hơn, đồng thời biết chia sẻ với người khác nữa.

Đã thành thông lệ, sau thánh lễ các bạn trẻ lại tụ họp trước nhà Truyền thống để sinh họat. Tháng này các nữ tu, đệ tử của Cộng đòan Trinh Vương, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt thực hiện một live show thật hoành tráng với 10 vũ khúc khá ấn tượng.

Trước khi bắt đầu hai bạn trẻ Bùi Ngọc Yến và Nguyễn Thị Mai ( quê giáo hạt Bảo Lộc),thuộc nhóm Sống Tin Yêu, sinh viên trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt đã hâm nóng tinh thần của các bạn trẻ giáo hạt Đà Lạt bằng những bài hát, băng reo vui nhộn và hừng hực khí thế.

Khi chương trình live show bắt đầu cũng là lúc trời đổ mưa, thế nhưng các bạn trẻ vẫn không thèm rời vị trí, ai có dù dùng dù, ai có mũ dùng mũ, ai có áo mưa dùng áo mưa và kể cả để đầu trần ngồi thưởng thứa các tiết mục của các nữ tu và đệ tử Trinh Vương.

Lần lượt các vũ khúc: Chung bước, Vòng tay Giêsu, Giấc mơ trưa, Cha cha cha,  Doo bee diboy, Thầy bói xem voi, Chim sáo, Những đôi guốc xinh, Trống cơm và Con là một loài hoa được diễn xuất và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn trẻ. Đây là những tiết mục được các nữ tu và đệ tử dàn dựng công phu, khéo léo và dí dỏm. Có thể nhận thấy những bộ trang phục rất ấn tượng giúp các nũ tu hóa thân thành các đấng nam nhi rất thành công. Điều này cho thấy các nữ tu luôn sống và thể iện niềm vui cách đơn sơ nhưng không kém điệu đàng. Nếu thời tiết không mưa chắc chắn  chắn các tiết mục sẽ được diễn xuất trọn vẹn hơn. xin cảm ơn các nữ tu và đệ tử cộng đoàn Trinh Vương đã  cho các bạn trẻ giáo hạt Đà Lạt một “bữa tiệc vũ khúc” thịnh soạn và ấn tượng.

Hẹn gặp lại các bạn trẻ vào chiều thứ sáu đầu tháng 12, việc hát lễ sẽ do ca đòan của Giáo hạt đảm trách, sau thánh lễ sẽ có chương trình văn nghệ hấp dẫn hy vọng sẽ làm thỏa lòng các bạn trẻ.

Hữu Phước