“Biết Ơn Mẹ” là chủ đề được chọn cho ngày lễ Giới Trẻ giáo hạt Đà Lạt, tổ chức tại xứ Minh Giáo trong chiều thứ bảy ngày 14/05, đây là dịp để mỗi bạn trẻ tỏ lòng biết ơn đối với những người mẹ của mình, đặc biệt trong tháng Năm – tháng Hoa Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria.

  1. Thánh Lễ Giới Trẻ – Tình Yêu và Sự Hiệp Nhất trong Chúa Thánh Linh.

Thánh lễ Giới trẻ hôm nay trùng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mặc dù vắng sự hiện diện của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương là vị Cha chung của Giáo phận, nhưng với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần như lời dẫn đầu lễ của Cha Phaolô Quách Quốc Bình, đặc trách Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt thì mọi sự đều có thể trở nên tốt đẹp, và quả thực thánh lễ Giới trẻ hôm nay đã diễn ra thật sốt sắng trong Tình Yêu và Sự Hiệp Nhất của Thánh Thần Chúa. Đặc biệt, qua bài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, phó ban đặc trách giới trẻ hạt Đà Lạt với  ba ý tưởng :  

  1. Chúa Thánh Thần – Vị Thiên Chúa hiện diện ngay từ lúc tạo dựng vũ trụ cho đến mầu nhiệm Phục Sinh.
  2. Chúa Thánh Thần  – Vị Thiên Chúa bị lãng quên .
  3. Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mỗi này để được biến đổi.

Qua gợi ý chia sẻ của Cha Giuse, đã gợi nhắc lại cho cộng đoàn phụng vụ về tầm quan trọng, chức năng và danh xưng của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ và hoạt động của Thiên Chúa Ngôi Ba trong lịch sử Giáo Hội. Qua đó Cha Giuse cũng kêu mời các bạn trẻ hãy luôn biết cầu nguyện cùng Thánh Thần Chúa – nguồn mạch của sự khôn ngoan và hiểu biết.

Kết thúc Thánh lễ, với lời cảm ơn tươi vui, dí dỏm của Cha Giuse Mạnh Khoa, cũng là quản xứ Minh Giáo, đã giúp các bạn trẻ tham dự thánh lễ cảm nhận được sự gần gũi và tình yêu hiệp nhất giữa các bạn trẻ với nhau.

  1. Sinh hoạt Giới Trẻ chủ đề “Biết Ơn Mẹ”.

Sau Thánh lễ, các bạn trẻ có đã có những giờ phút nói chuyện làm quen với nhau qua bữa ăn nhẹ, những phần ăn đã được ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo, đặc biệt các bạn còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo từ cuộc thi ảnh “Nghệ Thuật Thánh” được phát động trong hai tháng qua.

Tiếp sau phần giải lao, thư giãn, các bạn trẻ bước vào phần sinh hoạt với chủ đề “Biết Ơn Mẹ” với tiết mục nhảy khởi động của nhóm Sống Niềm Tin và Giáo lý viên xứ Minh Giáo. Sau lời phát biểu khai mạc của Cha Đặc Trách Giới trẻ giáo hạt, Phaolô Quách Quốc Bình, mọi người cùng đến với chương trình trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Nghệ Thuật Thánh”. Qua chương trình trao giải, Ban tổ chức kêu mời sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau, hứa hẹn cuộc thi năm sau sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Buổi giao lưu sinh hoạt được tiếp tục với nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị khá công phu đến từ giới trẻ các giáo xứ và các nhóm sinh viên trong giáo hạt, tất cả đều xoay quanh chủ đề về mẹ. Đặc biệt, sau nhiều ngày phát động cuộc thi “Viết Về Mẹ” song song với cuộc thi chụp ảnh “Nghệ Thuật Thánh”, Ban tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm gửi về nói lên tình cảm chân thành của nhiều bạn trẻ đối với người mẹ của mình, sau những tiết mục văn nghệ sôi động, mọi người cùng lắng đọng tâm hồn trong phần trao giải thưởng, những lời thơ, những lời chia sẻ được các bạn gửi gắm vào những bài văn thật cảm động – “Trái tim mẹ tựa biển bao la, trái tim mẹ mặn nồng thiết tha, trái tim mẹ sưởi ấm đời ta”.

Thánh lễ Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt quý II tháng 05/ 2016 đã thực sự khép lại. Nhưng một điều chắc chắn rằng qua chương trình ngày lễ hôm nay, nhờ ơn thiêng đặc biệt của Chúa Thánh Thần tác động, các bạn trẻ sẽ có thêm sức mạnh để sống tốt hơn với vai trò là người trẻ Công giáo trong thời đại hôm nay. Hẹn gặp lại nhau trong ngày lễ Giới trẻ giáo hạt Quý III tại giáo xứ Labiang tháng 09/2016

CLB Truyền Thông Giáo hạt Đà Lạt