Những ngày đầu tiên của Mùa Chay 2014, giới trẻ Giáo hạt Đàlạt lại có cơ hội quy tụ bên nhau trong Thánh lễ thứ Sáu đầu tháng, Thánh lễ dành riêng cho các bạn trẻ, để cầu nguyện cho chính họ, để các Bạn Trẻ có thể kín múc được từ Thánh Tâm Chúa Giêsu tình yêu và sự quảng đại, lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ chính đáng.

Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự thánh lễ, đồng tế với ngài có Cha Quản xứ giáo xứ Chi Lăng và hai cha trong Giáo hạt.

Có khoảng 250 Bạn Trẻ trong Giáo hạt cùng tham dự Thánh lễ này. Trong đó phải kể đến sự hiện diện của khá đông các tu sinh, tập sinh, đệ tử các Hội Dòng trong Giáo hạt. Ca đoàn giáo xứ Chi lăng đã giúp bầu khí phụng vụ của cả cộng đoàn được sốt sắng, trang nghiêm.

Bước vào Thánh lễ, Cha Tổng Phaolô mời gọi các Bạn Trẻ không chỉ cầu nguyện cho chính mình, mà còn cầu nguyện cho các Bạn Trẻ vắng mặt cũng như những Bạn đang phải chịu thử thách, đau khổ và không được may mắn trong cuộc sống…

Trong tinh thần Mùa Chay và với các Bài Thánh Kinh được trích đọc (Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15), Cha Tổng chia sẻ cùng các Bạn Trẻ một vài vấn đề về ý nghĩa của việc ăn chay và sống Mùa Chay.

Trước hết, ngài nói : Người ta ăn chay vì nhiều lý do. Có người ăn chay để chữa bệnh, người khác để làm đẹp và người khác nữa ăn chay vì tôn giáo. Còn với Kitô hữu, việc ăn chay trước hết là có niềm vui của Thiên Chúa vì được liên kết với Ngài, được sự sống của Ngài: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay”. Vì thế, ăn chay, giữ chay, chay tịnh giúp chúng ta được thanh thoát, nhẹ nhàng để không làm điều bất chính và sẽ được có Chúa trong cuộc đời.

Quan trọng không phải là ăn món này hoặc không ăn món khác, ăn bao nhiêu thì mới được xem là ăn chay, nhưng là thái độ sống, như lời tiên tri Isaia : “Mở trói ác ôn, bật tung thừng ách, thả tự do cho người bị hành hạ, đập tan mọi thứ gông cùm”. Hơn thế nữa, hãy “bẻ bánh với người đói, dẫn trọ nhà kẻ vô gia cư ; thấy ai mình trần ngươi cho áo che thân”. Vì thế, ăn chay chính là dẹp bỏ đi những thái độ vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước những con người đang cần đến chúng ta, trong lời nói cũng như trong việc làm. Đây cũng là lời mời gọi của Thiên Chúa, của Hội Thánh đối với mọi Kitô hữu trong Mùa Chay và trong cuộc đời, là hãy biết sống bác ái, xẻ chia.

Nếu ăn chay mà vẫn sống độc ác, vẫn sống trụy lạc, vẫn nuông chiều những thói hư tật xấu thì chẳng có ích lợi gì. Ăn chay là biết từ bỏ con người cũ của mình để đi theo Đức Kitô, để được trở thành con người mới, con người được ơn cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Người.

Những tâm tình cầu nguyện qua lời một bạn đại diện, xin cho những người trẻ biết sống Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô. Để qua lời mời gọi của Vị Cha chung, từng người biết “quyết tâm, quan tâm và có trách nhiệm đối với sự lầm than của con người, để trở nên từ bi và là những người thực thi lòng từ bi”.

Sau Thánh lễ, Cha Tổng Phaolô ngỏ lời cám ơn ca đoàn giáo xứ Chi Lăng, cám ơn sự hiện diện của các Bạn Trẻ. Đặc biệt ngài mời gọi các thành phần trẻ trong các ca đoàn, các Ban Giảng viên giáo lý của các giáo xứ, cùng đến tham dự Thánh lễ dành riêng cho người trẻ.

Khi tham dự Thánh lễ của giới trẻ hàng tháng, không chỉ mỗi Bạn Trẻ đã đón nhận được gì, mà là Bạn đã mang đến những gì để trao cho nhau. Điều trao cho người khác dễ dàng và chân thực nhất là sự hiện diện của chính mình. Khi cùng nhau hiện diện, hiệp nhất và đồng hành, thì lời kinh: “Xin cho người trẻ chúng con hôm nay, biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa, bảo nhau đến với Chúa và trở thành người môn đệ Chúa yêu” mới được thực hiện cách trọn vẹn.

Khải Linh