Chiều ngày thứ Tư Lễ Tro (01/03/2006), Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, đã cử hành Thánh lễ đồng tế trọng thể khai mạc Mùa Chay Thánh tại nhà thờ Chánh Tòa Đalạt.
Trước giờ lễ, theo truyền thống trong Mùa Chay, cộng đoàn tín hữu đã sốt sắng tham dự Đàng Thánh Giá, và với bài hát Ca Nhập Lễ “Hãy trở về – hãy xé lòng – đừng xé áo”, mọi người như càng ý thức hơn nữa về thân phận yếu đuối, mỏng dòn, tội lỗi của mình.
Trong lời huấn dụ đầu lễ, Đức Cha Phêrô kêu mời và nhắn nhủ :
“Chúng ta hãy bước vào Mùa Chay Thánh với hai ý tưởng nòng cốt luôn gắn chặt với nhau.
- Đây là Mùa hồng ân, là Mùa cứu độ, là Mùa thathứ :Giáo Hội đón nhận tình thương và ơn tha thứ của Chúa, Giáo Hội muốn chuẩn bị cho chúng ta để chẳng những tham dự lễ Phục Sinh, mà hơn thế nữa, muốn chúng ta đều được sống lại trong một đời sống mới.
- Chỉ có sự tha thứ và sự sống mới khi chúng ta thật sựănnăn hối cải, thật sự từ bỏ tội lỗi, từ bỏ con đường xấu để quay về với Chúa.
Chúng ta đặt hết tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa mà sống Mùa Chay Thánh này”.
Qua ba bài Kinh Thánh (Joel 2, 12-18 ; 2Cor 5, 20 – 6, 2 ; Mt 6, 1-9. 16-18), Đức Cha chia sẻ và nhấn mạnh đến hai vấn đề (ngoài những việc đạo đức từ ngàn xưa mà Giáo Hội muốn con cái mình thực hiện trong Mùa Chay), đó là : Hãy có tinh thần khiêm nhường và thật lòng ăn năn sám hối. Chỉ hai điều, thật đơn giản, nhưng để sống hai điều này chẳng dễ chút nào. Nhưng Đức Cha nói rõ : “chúng ta dựa trên một nền tảng rất vững chắc là : Thiên Chúa luôn đầy lòng thương xót”.
Một tấm gương để mọi người có thể noi theo và sống trong Mùa Chay Thánh này là Thánh Cả Giuse : “Hãy nhìn vào thánh Giuse, hôm nay là ngày đầu tháng Ba, tháng kính thánh Giuse, điểm nổi bật nơi ngài là việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa cách khiêm tốn, trọn vẹn. Xét bên ngoài, thánh nhân không làm việc gì vĩ đại, nhưng rõ ràng công trình cứu thế của Thiên Chúa, nếu không có sự đóng góp của Đức Mẹ và thánh Giuse, thì không biết thực hiện bằng cách nào. Nhìn vào thánh Giuse, chúng ta thấy ngài là một Gia trưởng, nhưng còn là Bổn mạng của Giáo Hội, của Giáo phận. Hãy cầu nguyện, noi gương ngài để chúng ta cũng biết sống cách khiêm tốn, lắng nghe, suy niệm và thực hiện Lời Chúa”.









