Sáng thứ sáu ngày 19/06/2009, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt đã cử hành lễ đồng tế cùng với Linh mục đoàn Đàlạt lúc 9 giờ 30 tại Nhà Thờ Bảo Lộc để khai mạc năm linh mục Giáo phận Đàlạt theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Năm Linh mục theo Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI là một thời gian cầu nguyện, học hỏi đào sâu về mầu nhiệm của thừa tác vụ Linh mục, về hồng ân lớn lao của thiên chức này và là trọng điểm, là trái tim của Giáo Hội. Chúa Giêsu “ vừa là Linh mục, vừa là của lễ “ đã tự hiến trên thập giá. Cũng chính vì sự tự hiến chết vì yêu thương trên thập tự mà tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa được tỏ lộ trọn vẹn nơi nhân thế.

               Đúng 9 giờ 30 đoàn đồng tế hơn một trăm Linh mục thuộc Triều và Dòng đã từ nhà xứ Bảolộc tiến vào lòng Nhà thờ trong tiếng hát du dương của ca đoàn : “ Một tình yêu vâng đây một tình yêu, yêu mến Cha với mối tình đậm đà, đền đáp lại trót khối tình của Cha “. Đi trước Đức Cha là Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc Đai Chủng Viện và các Cha Quản Hạt Giáo phận Đàlạt. Đức Cha đã mở đầu thánh lễ bằng những lời khích lệ ân cần, đầy thánh thiêng và xúc động. Ngài nói :” Cử hành 365 ngày năm Linh mục để các Linh mục có dịp tạ ơn Chúa, nhìn lại mình, để sống gắn bó với thiên chức Linh mục, sống đời sống Linh mục thánh thiện, sống gắn bó với Bí tích Thánh Thể và chăm sóc tốt hơn cho đoàn chiên được trao phó. Năm Linh mục cũng là năm của Linh mục cầu nguyện, năm cùng với giáo dân cầu nguyện và giáo dân cầu nguyện cho Linh mục…Cử hành năm Linh mục vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội muốn cho các Linh mục cảm nghiệm sâu xa tình thương của Chúa, bởi trái tim của Chúa đã đổ nước và máu, trái tim là trung tâm của đời sống, trái tim ngừng đập con người sẽ chết…

             Dựa vào ba bài đọc, Đức Cha nhấn mạnh tới tình thương vô biên của Chúa. Tình thương phát xuất từ trái tim của Chúa. Theo thành Gioan, một tên lính lấy lưỡi đòng đâm cạnh sườn của Chúa máu và nước chảy ra từ con tim đầy tình thương xót của Chúa. Bài đọc I, tiên tri Osé đã vâng theo lời Chúa, chấp nhận người vợ bất trung trở về và đối xử với vợ hoàn toàn như xưa. Chúa cũng yêu thương nhân loại, yêu thương các Linh mục của Ngài. Trong năm Linh mục, Giáo Hội tạo cơ hội, tạo dịp thuận lợi để các Linh mục ý thức sâu xa thiên chức cao cả của mình, giúp Linh mục đổi mới, sống tốt đẹp hơn và nhờ sống đời Linh mục thánh thiện, Linh mục lãnh nhận ơn Chúa và sẽ ban phát lại ơn Chúa cho đàn chiên của mình.

            CẢM NGHIỆM VỀ THÁNH LỄ NĂM LINH MỤC : Được tham dự vào linh mục đoàn của Giáo phận ĐàLạt, tôi cảm nghiệm sâu xa lòng Chúa thương tôi và thương các Linh mục. Bởi vì trước thánh lễ, trong Hội trường nhà xứ BảoLộc, với tư cách là vị Chủ Chăn của Giáo phận, Đức Cha đã cho các Linh mục một cái nhìn về số Linh mục Triều và Dòng, các Linh mục đang phục vụ Giáo xứ, cũng như các Linh mục ốm đau, nghỉ hưu

và đang du học nước ngoài. Đức Cha đã cho thấy cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo phận. Với một đàn chiên Kinh và Dân tộc đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Đàlạt luôn cần một số Linh mục để đáp ứng nhu cầu của một đàn chiên đông đảo. Hiện giờ Giáo phận ĐàLạt có 126 Linh mục Triều và Dòng.106 Linh mục Triều trong số đó 5 Cha hưu, 5 Cha du học, còn lại 96 Cha đang làm việc. 30 Cha Dòng đang làm việc trong Giáo phận. Do đó, số Linh mục cần phải tăng thêm cho nhu cầu của 76 Giáo xứ, 27 giáo sở và gần 20 Giáo sở sẽ được nâng lên hàng Giáo xứ. Chính vì thế phải cần thêm 4 năm nữa mới có thêm Linh mục để bù đắp vào những chỗ thiếu. Quả thực, Linh mục là người được yêu thương, được chọn để yêu thương. Chính vì thế, Linh mục phải biết lắng nghe Giáo dân, bớt nóng nảy và bớt độc tài. Năm Linh mục sẽ giúp các Linh mục hồi tỉnh hơn để sống tốt hơn sứ vụ mình đã lãnh nhận.

           Thánh lễ khai mạc năm Linh Mục Giáo phận ĐàLạt  mở ra một năm đầy hồng ân cho các Linh mục. Bởi Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chọn Thánh Gioan Maria Vianney hỗ trợ cho năm thánh Linh mục nhân kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Ngài.

           Năm Linh mục giúp các Linh mục tìm lại căn tính của mình và giúp các Linh mục gắn bó hơn với sứ mạng truyền giáo, phục vụ của mình, giúp các Linh mục yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn vì chính nơi trái tim Chúa  Giêsu có chỗ cho từng Linh mục.

           Thánh lễ khai mạc năm Linh mục đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp khi có đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân cùng tham dự trong bầu khí thật đạo đức và sốt sắng.

          Lời kinh cầu cho Linh mục vẫn vang lên trong tôi những dư âm thật đẹp, thật dễ thương :” Xin Chúa thương ban ơn trợ lực cho các linh mục-biết chú tâm nghe theo sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần,-để qua sự chăm sóc của các ngài,-Dân Chúa cảm nhận Chúa đang yêu thương đồng hành với họ,-soi đường dẫn lối đến nguồn Chân Lý tròn đầy,-đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sự Sống dồi dào “.

          Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT