NGÀY 02/11/2015.

Đã trở thành truyền thống hàng năm cứ vào ngày 02 tháng 11, ngày đầu tiên của tháng Giáo hội dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất như một thời khắc cho người ở lại lắng lòng tìm về cõi thiêng. Năm nay cũng vậy, cộng đoàn giáo xứ Mađaguôi cùng với nhiều thân nhân tha phương đã không quên tụ họp về chốn an nghĩ của người thân nơi đất Thánh để tham dự Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

          Trong cơn mưa cuối thu nhẹ hạt dòng người mỗi lúc một đông hướng về nghĩa trang giáo xứ để cùng thắp lên những nén hương trên từng ngôi mộ người thân với lòng sốt mến. Thánh lễ cầu cho các linh hồn do Cha quản xứ chủ sự với sự đồng tế của các Cha phó được diễn ra trong bầu khí linh thiêng ngay trước mộ phần của Cha cố Giuse. Hương trầm ấm áp như xua đi cái giá lạnh của cơn mưa hòa với tiếng kinh cầu, lời ca nguyện, đứng nơi đất thánh, giữa các mộ phần, mọi người dường như thoáng nghe tiếng nỉ non của các vong linh mà thể xác đã hóa thân tro bụi vọng về như muốn cùng thông hiệp với lời chia sẻ của Cha chủ tế ” … Hãy dùng khả năng đời này để lo về một nơi chốn bình yên cho cuộc sống mai sau mới là vĩnh cửu”.

Cuối thánh lễ Cha chủ tế cùng cộng đoàn cùng dâng kinh viếng nghiã trang cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để nhường phần ân xá cho các đẳng linh hồn.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng toả về phần mộ người thân để thắp lên những ngọn nến lung linh trong màn đêm sâu lắng với lời kinh cầu sâu lắng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghĩ ngơi …

 Quốc Khánh.