Hiệp nhất nguyện cầu, tin tưởng và phó thác trong tay Thiên Chúa quan phòng, gia đình Giáo phận Đàlạt đã quy tụ trong Thánh lễ khởi công, tham dự Nghi thức Làm phép diện tích – đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm mục vụ của Giáo phận.

Trong nhiều tháng vừa qua, nhất là những ngày gần đây, Giáo xứ Thánh mẫu và các Giáo xứ, Giáo sở thuộc Giáo hạt Đàlạt đã cùng hợp tác, san sẻ công việc, để buổi lễ hôm nay không chỉ mang lại lợi ích thiêng liêng cho nhiều người, mà còn là niềm vui với công trình được khởi sự theo ý Chúa muốn. Thật vậy, với một diện tích khá rộng nhưng trống trải (vốn là sân đá banh của Tiểu Chủng Viện Simon Hòa trước đây), cộng thêm đang trong mùa mưa bão, thì việc dựng khán đài, che một số dãy rạp đã gây không ít khó khăn cho Ban tổ chức. Bên cạnh đó, phải sắp xếp nơi đậu xe, tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, trật tự cũng như phục vụ Thánh lễ… Dù có những trở ngại nhất định, nhưng đã được sự cộng tác nhiệt tình và đầy tinh thần trách nhiệm của mọi người.

Các Giáo hạt Bảo Lộc, Di linh, Đơn Dương, Đức Trọng, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh cũng góp phần mình qua việc tham dự đông đảo trong buổi lễ này, con số ước tính khoảng trên 10 ngàn người. Linh mục đoàn cùng hiện diện và đồng tế với Đức Cha Phêrô như muốn bảy tỏ tình liên đới mật thiết, cùng muốn chia sớt những ưu tư, trăn trở nơi Vị cha chung của Giáo phận trong mọi phận việc của ngài.

Tiết trời thật đẹp, trời nắng ấm và lặng gió. Trong niềm hân hoan vui mừng vì mong ước bao lâu nay đã bắt đầu hiện thực, Đức Cha Phêrô mượn lời tiên tri Isaia qua bài Ca nhập lễ “Nào ta lên Núi Chúa” của cố Linh mục nhạc sĩ Kim Long, để nói với cộng đoàn về mục đích của Trung tâm Mục vụ : “là để chúng ta nghe Chúa dạy dỗ qua Giáo hội. Hãy cầu nguyện cho nơi đây luôn giữ được mục tiêu trên, chắc chắn Ơn Chúa sẽ tràn đầy để phù giúp chúng ta thực hiện công trình này”.

Bài giảng lễ được Đức Cha Phêrô chia sẻ thật đơn sơ, ngài nói :

“Khi đọc giờ Kinh sách sáng nay, là giờ kinh buộc đối với những người có Chức Thánh, từ Phó tế cho đến Đức Giáo hoàng, tôi giật mình vì một sự trùng hợp : Bài đọc I trích chương II, câu 1-5 của tiên tri Isaia, là đoạn sách mà toàn thế giới cùng đọc hôm nay. Bên cạnh đó, lời tiên tri của Isaia trong bài Ca nhập lễ cũng cách nào đó được thực hiện.

 Bài Phúc âm (Ga 17,11b.17-23) ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với tư cách là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Vị Linh mục Thượng phẩm. Ngài là Đấng trung gian để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện của chúng ta, hợp với lời cầu nguyện và hy lễ của Ngài. Đồng thời, Ngài lôi kéo ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa Cha xuống trên chúng ta. Lời cầu nguyện này phát xuất từ chính kinh nghiệm bản thân của Ngài : sự hiệp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài cầu nguyện cho chúng ta cũng được hiệp nhất với Ngài “như Cha ở trong Con”. Nhờ sự hiệp nhất này chúng ta được hiệp nhất với nhau, và khi hiệp nhất với nhau, chúng ta nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

 Trong thư gởi tín hữu Êphêsô (4,11-16), thánh Phaolô cũng nói đến sự hiệp nhất đó. Vì Hội Thánh do Đức Kitô thiết lập là để được sai đi và quy tụ muôn dân làm một trong Đức Kitô. Để được như vậy, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một khả năng, nhưng phải biết hiệp nhất và góp phần để xây dựng Hội Thánh là “Thân thể của Đức Kitô”.

 Với lời tiên tri Isaia, lời thư thánh Phaolô và Phúc âm của thánh Gioan, khiến mỗi người xác tín việc chúng ta đang khởi sự là việc Chúa muốn và Ngài sẽ ban ơn. Chúng ta hãy xin cho mình được biết lắng nghe và thi hành theo Lời Chúa.

 Tôi tin rằng công trình này là cơ hội để mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận được liên kết chặt chẽ hơn. Không chỉ kết hợp với nhau, mà còn phải kết hợp với Đức Kitô để chúng ta được hợp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi và nhờ đó, hợp nhất với Giáo hội toàn cầu. Hôm nay, khi chúng ta suy niệm một đoạn Kinh thánh trích từ sách Isaia, thì Giáo hội toàn cầu cũng cùng một lời ngợi khen chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, cùng một ý nguyện dâng lên Thiên Chúa vì hạnh phúc của con người.

 Trung tâm Mục vụ được xây dựng cũng vì hạnh phúc của con người chứ không riêng cho anh chị em giáo dân. Với cái nhìn như vậy thì khi thực hiện công trình này, chúng ta nỗ lực và luôn đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, luôn đi theo Chúa Giêsu là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Đi theo Ngài sẽ không bao giờ lạc bước và con đường ấy sẽ dẫn đưa chúng ta về Núi Thánh, về Nhà Chúa”.

Sau Lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Phêrô bắt đầu Nghi thức làm phép công việc xây dựng Trung tâm Mục vụ và đặt viên đá khởi công xây dựng nhà nguyện, Đức Cha huấn dụ :

“Trong công việc sắp thực hiện, chúng tôi là người khởi xướng, anh chị em là người xây dựng, khi góp phần mình, anh chị em là cộng tác viên của Thiên Chúa. Mỗi người như một viên gạch, phải nối kết chặt chẽ với nhau để tòa nhà bền vững. Nhưng dù là gì, chúng ta phải biết đặt trên nền tảng Đức Giêsu Kitô, bằng không tòa nhà sẽ sụp đổ”.

Qua bài Thánh thư (1Cr 3,9-11), một lần nữa Đức Cha Phêrô nhắn nhủ : “Trong mọi sự và mọi việc, chúng ta quy hướng về Đức Kitô, nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô để hoàn thành công việc này. Trong tinh thần hiệp nhất của Giáo phận, dù công trình nhỏ hay lớn, cũng nhằm mục đích xây dựng Thân thể Đức Kitô, cụ thể là Giáo hội địa phương, là Giáo phận Đàlạt thân yêu này”.

Tiếp đó, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân công bố văn thư của Tòa Giám Mục Đàlạt :

“Trên hành trình hướng về lễ Kim khánh, mừng ngày thiết lập Giáo phận 24.11.1960 – 24.11.2010, đây là thời gian để chúng ta hướng về Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ, cũng là thời gian chúng ta suy gẫm về ơn gọi loan báo và làm chứng về Tin mừng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô tại vùng đất cao nguyên đầy hứa hẹn này. Trong công cuộc loan báo và làm chứng, người tín hữu giáo dân chiếm một chỗ độc đáo và không thể thay thế được. Nhờ người tín hữu giáo dân, Hội Thánh Chúa Kitô được hiện diện trong mọi lãnh vực khác nhau của thời thế, như là dấu chỉ và nguồn mạch hy vọng và tình yêu. Để thực thi sứ mạng cao cả này, Hội Thánh luôn ưu tư đến việc đào tạo người tín hữu giáo dân. Công việc đào tạo không phải là đặc ân dành cho một nhóm người, nhưng là một quyền lợi và là bổn phận của mọi người. (x. Tông huấn Kitô hữu giáo dân số 63).

Giáo phận Đàlạt thân yêu của chúng ta từ lâu đã ôm ấp xây dựng một trung tâm mục vụ hướng về việc đào tạo người tính ưũ giáo dân sống ơn gọi và phẩm giá của mình trong lòng Hội Thánh Mầu nhiệm và hiệp thông.

Giấc mơ thánh thiện này đã được Thiên Chúa chúc lành và biến thành hiện thực, hôm nay, trong tâm tình cảm tạ muôn hồng ân của Thiên Chúa, tôi vui mừng cử hành Thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Tôi hy vọng rằng việc xây dựng Trung tâm mục vụ sẽ góp phần thăng tiến người giáo dân tạo nên những sức sông thanh1 thiên mới với sự tham gia của anh chị em giáo dân vào các sinh hoạt của đời sống Hội Thánh.

Cùng với Đức Maria, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và hãy cất cao lời ca Magnificat : Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.

Là người được Đức Cha Phêrô và Giáo phận tín nhiệm giao phó công việc xây dựng Trung tâm Mục vụ, Cha Gioan Phan Công Chuyển (Quản xứ Thánh Mẫu – Đàlạt) đã bày tỏ một vài tâm tình và chia sẻ những ưu tư  :

“Trọng kính Đức Cha, vị Mục tử khả ái của Giáo phận Đàlạt,

Kính thưa Cha Tổng đại diện, thưa quý vị khách quý,

Thưa quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân trong gia đình Giáo phận,

Xin cho phép con thay mặt anh em được ủy thác thực hiện công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ của Giáo phận, bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha, quý Cha, quý vị và anh chị em của mình về sự tín nhiệm, về sự hiện diện và về niềm hy vọng.

Trước hết chúng con muốn nhân cơ hội này, công khai nói lên lòng biết ơn đối với các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đàlạt, mọi cơ quan có chức năng, đã tạo điều kiện để Tòa Giám mục có được cơ ngơi này, có điều kiện để được tổ chức cuộc lễ hôm nay cũng như mọi công việc diễn biến trong thời gian xây dựng, và chắc chắn, trong mọi sinh hoạt đạo đức sau này.

Đức Cha biết rất rõ, vì yêu mến Hội Thánh, vì yêu mến anh chị em mình, vì muốn chia sẻ phần nào những trăn trở và gánh nặng của Đức Cha, vì nghĩ đến các thế hệ trẻ mà chúng con đã vâng lời Đức Cha nhận trách nhiệm này.

Chúng con tri ân sự hiện diện đông đảo đầy khích lệ hôm nay, qua Thánh lễ và nghi thức làm phép diện tích xây dựng cũng như đặt viên đá trang trọng này. Mặc dù thời tiết những ngày qua không mấy thuận lời, việc tổ chức rõ ràng không được chu đáo. Sự hiện diện này cùng những lời động viên tích cực suốt mấy tháng qua của mọi thành phần Dân Chúa trong đại gia đình Giáo phận, đặc biệt từ anh em Linh mục, cho phép chúng con hy vọng rằng công trình này phải được hoàn thành xứng đáng với tầm vóc của nó, tức là nhằm phục vụ cho việc đào tạo anh chị em giáo dân ở mọi lứa tuổi về ơn gọi và sứ mạng của mình, hầu nỗ lực góp phần hữu hiệu việc xây dựng Hội Thánh và đặc biệt Hội Thánh trên quê hương này.

Chúng con phải thú thật, để có thể hoàn thành, chúng con cần đến ba yếu tố sau :

  1. Chúng con cần lời cầu nguyện : Vâng, thật cần lời cầu nguyện, từ khởi sự cho đến hoàn thành, cho sự đoàn kết tinh thần, cho sự hỗ trợ vật chất, cho sự an toàn mọi mặt… mà những điều này tự sức chúng con không làm nổi.
  2. Chúng con cần những ý kiến cụ thể : Lẽ dĩ nhiên về quy mô, công trình này đã được ban kiến trúc sư có tay nghề thiết kế, trình duyệt các cơ quan có chức năng. Nhưng thực hiện và đi vào chi tiết, chúng con rất sẵn sàng và hoan hỷ được lắng nghe và đón nhận thêm những góp ý của mọi người, nhất là của những anh chị em từng có kinh nghiệm mặt này mặt khác, vì đây là công trình chung nhằm phục vụ lâu dài và cho tập thể Hội Thánh.
  3. Chúng con cần tiền bạc và công sức : Một cơ sở trung tâm của Giáo phận với một quần thể gồm bảy tòa nhà : bốn dành cho học viên, một dùng làm nhà nguyện và hội trường, một cho ban điều hành và khu ẩm thực chung, một cho cộng đoàn tu sĩ phục vụ. Tổng diện tích trên 11.000 m2, tọa lạc trên một ngọn đồi trống trải hơn 6 Ha mà chúng ta hiện đang đứng. Phải có vòng đai bảo vệ, phải có đường đi, phải có bãi đậu xe, có cây cối, công viên, cảnh quan môi trường, phải có những tiện nghi tương đối cho sinh hoạt đa dạng, phải tạo được khung cảnh và bầu khí đạo đức, ấm cúng, phù hợp với kế hoạch mục vụ và những thao thức của Đức Cha, vị Mục tử của Hội Thánh địa phương này, mỗi khi Dân Chúa được quy tụ về.

Với ngần ấy những yêu cầu trước mắt khiến chúng con cảm thấy thực sự lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Dầu vậy chúng con cũng đã dám bắt đầu, như thế có nghĩa là chúng con dám hy vọng. Cứ hy vọng như Đức Cha, quý Cha, quý vị và anh chị em đã hy vọng khi động viên chúng con làm công việc bắt đầu này. Chúng con sẽ nhận được phúc lành để hoàn thành cách xứng đáng và trong thời gian sớm nhất. Bởi chắc chắn có lời cầu nguyện, có những sáng kiến đóng góp, cũng như có sự yểm trợ bảo đảm tài chánh và công sức của mọi người.

Chúng con xin phó thác công trình này trong tay vị Bổn mạng thần thế của Giáo phận là Thánh Cả Giuse. Chúng con một lần nữa xin tri ân trong tinh thần kính trọng và yêu mến”.

Trước khi ra về, trong tâm tình một người Cha, Đức Cha Phêrô  nói lên suy nghĩ của ngài và ân cần dặn dò :

“Với ba ước nguyện của cha Gioan, người đứng đầu trong việc xây dựng Trung tâm mục vụ, tôi xin thay mặt các cha, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, hứa cố gắng đáp lại ở mức độ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm.

 Chúng tôi phấn khởi, vì công trình này để phục vụ anh chị em là thành phần đa số trong Hội Thánh, phục vụ anh chị em là phục vụ những nhà truyền giáo giữa đời. Nhìn lại quá trình xây dựng Giáo phận, chúng tôi càng tin tưởng vào sự hợp tác chặt chẽ của anh chị em về mọi phương diện, tôi nghĩ rằng anh chị em cảm nghiệm được điều này.

 Tôi muốn đặc biệt cám ơn anh chị em Giáo xứ Thánh Mẫu. Khi bắt đầu ý tưởng xây dựng Trung tâm mục vụ trên phần đất này, chúng tôi đã nghĩ đến và thấy một sự gắn kết giữa anh chị em và Trung tâm. Trong những tháng qua, đặc biệt trong những ngày mưa gió vừa rồi và ngay hôm nay, anh chị em đã đem hết sức, hết nhiệt tình để góp phần vào công việc chung. Những ngày sắp tới chắc chắn còn cần rất nhiều đến sự cộng tác của anh chị em, tôi xin công khai bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của mình.

 Với ca đoàn, dù tập họp khá muộn để phục vụ Thánh lễ nhưng đã chu toàn cách tốt đẹp. 12 ca đoàn của 12 Giáo xứ là hình ảnh của 12 chi tộc Dân Chúa. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, ca đoàn hãy ý thức ơn gọi và chỗ đứng của mình trong cộng đoàn Dân Chúa. Chắc chắn anh chị em sẽ là thành phần có nhiều dịp lui tới nơi này…

 Chúng ta nài xin Chúa chúc phúc, gìn giữ từ khởi sự cho đến hoàn thành. Ngày lễ hôm nay chỉ hoàn thành khi anh chị em về đến nhà an toàn. Nhưng cũng không quá lo lắng, vì tôi biết anh chị em luôn có tinh thần cộng đoàn, chỉ có điều do lượng người ra về cùng một lúc, chỉ qua một cổng và đường không mấy rộng, tôi nghĩ sự tắc nghẽn sẽ xảy ra. Nếu biết điều đó, tôi chắc chắn anh chị em sẽ thong thả, nhường nhau ra về trong trật tự, chạy xe an toàn. Như vậy, chúng ta có thể vui mừng và hân hoan từ khởi sự tốt đẹp, diễn tiến tốt đẹp và hoàn thành tốt đẹp. Chân thành cám ơn anh chị em”.

 Có thể nói đây là một sự kiện rất đáng ghi nhớ trong lịch sử hình thành và phát triển của Giáo phận Đàlạt. Ước mong rằng từ mọi nơi, khi hướng về Giáo phận Mẹ thân yêu, hướng về dịp mừng Kim khánh Giáo phận, tất cả con cái đều đồng tâm nhất trí, chung lòng chung sức để công trình được hoàn thành cách mỹ mãn, để từ nơi đây những tông đồ giáo dân được đào tạo, được tiếp sức để thi hành sứ mạng chứng nhân giữa lòng đời.

Tứ Linh