Từ sáng sớm hôm nay ngày thứ tư 12.8.2009 nhiều người đã tấp nập đến 51 Vạn Kiếp,phường 8 ĐàLạt ( bên cạnh chủng viện Minh Hòa ) để tham dự lễ khởi công xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận ĐàLạt. Trời ngày nay thật đẹp và dễ chịu sau những ngày mưa vì ảnh hưởng áp thấp,và bão.
Đúng là Chúa thương chúc lành để dân Chúa từ các Giáo Hạt, Giáo xứ, Giáo sở tham dự thánh lễ làm phép diện tích và viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận.

Ai có đến Chủng Viện Minh Hòa vào khoảng 8 giờ 30 tới 9 giờ 30 mới thấy bà con giáo dân Kinh và Dân tộc náo nức như thế nào. Với số xe Honđa đầy khắp khuôn viên Chủng Viện và lượng người cứ nối đuổi nhau tiến về nơi cử hành thánh lễ, người ta mới cảm nghiệm được tấm lòng của bà con giáo dân lắng nghe và ủng hộ lời mời gọi của Đức Cha Phêrô, Giám mục giáo phận và của các Cha xứ như thế nào.
Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30 với đoàn đồng tế gần 200 Linh mục gồm Triều và Dòng trong Giáo phận ĐàLạt. Số giáo dân hôm nay ước chừng gần 6.000 người, đứng chật ních chung quanh khu lễ đài hành lễ.

Bài ca : Lên Đền Thánh của cha Thành Tâm vang lên khai mạc thánh lễ trọng thể cầu cho Giáo Hội Địa Phương để kêu mời hàng Linh mục, Tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân hiệp nhất với Đức Giám Mục Giáo Phận để xây dựng Giáo Hội nhà theo ý của Chúa. Tiếng hát “ Nào Ta Lên Núi Chúa” …để Ngài dạy ta lối đi thẳng ngay và để ta luôn bước theo đường Ngài mang ý nghĩa linh thiêng, thánh thiện. Thánh lễ gồm ba bài đọc : bài đọc I : Is 2,1-5, bài đọc II Ep 4, 11-16 và bài Tin Mừng Ga 17, 11b.17-23 Đức Cha đã dựa trên ba bài Kinh Thánh để nói lên ý nghĩa thâm sâu của ngày lễ khởi công xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận ĐàLạt. Theo Đức Cha diễn tả thì đây là một sự ngẫu nhiên trùng hợp khi tất cả Hội Thánh toàn cầu trong giờ Kinh Sách sáng thứ tư hôm nay đều đọc đoạn ngôn sứ Isaia 2, 1-5 :” Nào! Ta hãy lên núi Giavê, đến Nhà của Thiên Chúa Yacob ( thờ ), để Người dạy ta đường lối của Người, để theo nẻo đi của Người, ta tiến bước “. Và để nói lên công việc sẽ thực hiện, Đức Cha đã xem việc này như thể một ước mơ của Giáo phận đã được Chúa thương chúc phúc và biến thành hiện thực. Bởi Chúa ở trong Cha và Cha ở trong Con và chúng ta ở trong Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tiến bước trong sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa vì Chúa là Đường,là Sự Thật và là Sự Sống”.

Thánh lễ đã diễn tiến rất trang nghiêm, sốt sắng và thánh thiện. Phần làm phép diện tích và làm phép viên đá đầu tiên cũng rất đạo đức và linh thánh. Ca đoàn gồm nhiều Giáo xứ, Giáo họ trong Hạt ĐàLạt đã hát những bài ca thật sốt sắng, đi vào tâm hồn mọi người tham dự thánh lễ.
Thánh lễ Khởi Công Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận ĐàLạt sáng nay 12.8.2009 đã nói lên sự hiệp nhất, yêu thương của toàn thể bà con trong Giáo Phận ĐàLạt đối với Vị Cha Chung của Giáo Phận là Đức Cha Phêrô đúng như Ngài viết trong bức thư mục vụ gửi cho toàn Giáo phận đề ngày 25.7.2009 :” …Tôi rất xúc động trước sự gắn bó mang chiều kích Giáo Hội này. Một lần nữa, tôi xin cám ơn Quý Cha, và qua Quý Cha, cám ơn tất cả mọi người “.

Cha Gioan Phan Công Chuyển, trưởng ban xây dựng đã nói lên lời cám ơn Đức Cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa, thành phần xã hội. Ngài nói lên ba ước vọng thực tế : xin cầu nguyện, xin góp ý kiến và xin nâng đỡ tiền bạc, công sức để thực hiện công trình này. Đức Cha nói lên tâm tình của Ngài và công khai cám ơn cách đặc biệt Giáo xứ Thánh Mẫu vì đã nhiệt tình bỏ công, bỏ của để giúp cho cuộc lễ hôm nay tốt đẹp, tin tưởng trong những ngày tới Giáo xứ vẫn còn tiếp tục góp tay xây dựng để Trung Tâm Mục Vụ hoàn thành tốt đẹp.

Xin lấy lại lời của Đức Cha Phêrô trong thư đề ngày 25.7.2009 để kết thúc bài tường thuật này :” Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì một ước mơ của Giáo phận đã được Chúa thương chúc lành và biến thành hiện thực. Xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho công trình xây dựng này được diễn tiến tốt đẹp hầu làm sáng danh Chúa và đem lại ích lợi cho các linh hồn “.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









