Sáng ngày mùng Một Tết Kỷ Sửu, Đức Cha Phêrô đã đến dâng Thánh lễ Minh Niên tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Đồng tế với ngài còn có Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, các cha phụ tá Phêrô Trần Văn Hội và Gioan Nguyễn Anh Tuấn, cha Gioan Nguyễn Phước (dòng Phanxicô) và đặc biệt, có cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết, là người hướng dẫn, linh hướng cho đoàn các Linh mục hành hương Đất Thánh vừa qua.
Thật đẹp và thật nhiều ý nghĩa khi ngay trong những giờ phút đầu tiên của môt nặm, đông đảo bà con giáo dân đã quây quần bên các vị mục tử của mình, để cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những tâm tình sốt mến, như lời Đức Cha Phêrô vào đầu Thánh lễ : “Chúng ta muốn dâng năm này, hết mọi việc, mọi tâm tình, vì Ngài mà chúng ta sống mỗi ngày một tốt hơn. Chúng ta yêu mến và lắng nghe Lời Ngài, nỗ lực để đem Lời Ngài vào trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cũng theo Ngài để có thể yêu thương và phục vụ hết mọi người, mặc dù đó không phải là việc dễ làm”.
Cũng trong lời đầu lễ, Đức Cha đã chúc Tết mọi người, từ Cha Tổng Phaolô, quý Cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân : “Tắt một lời, trong giờ phút này, tôi muốn thay cho mọi người để chúc một Năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa. Với hồng ân đó, tất cả chúng ta sẽ góp phần xây dựng một xã hội còn quá nhiều giới hạn, quá nhiều thiếu sót. Ơn của Chúa, tình yêu của Chúa và sự nỗ lực của chúng ta, tôi tin rằng sẽ góp phần đem lại thêm hạnh phúc và bình an”.
Qua các Bài đọc Lời Chúa (St 1,14-18 ; Pl 4,4-8 ; Mt 6,25-34), Đức Cha Phêrô chia sẻ :
Thánh Phaolô không phải là người gặp đâu nói đó, cũng không phải là người nói một đàng làm một nẻo, ngài nói với tất cả tấm lòng, với hết cả tâm huyết. Ngài là người gặp nhiều thử thách, bắt bớ, nguy hiểm. Ngay các giáo đoàn do ngài thành lập cũng không dễ nghe lời ngài, nhiều người chống đối và thậm chí nói ngược lại những điều ngài rao giảng. Thánh Phaolô cảm nghiệm và nhìn thấy tất cả những xấu xa, tệ hại trong cuộc sống, nhưng ngài vẫn nói cách mạnh mẽ : ‘Anh em hãy vui lên ! Tôi nhắc lại : anh em hãy vui lên !’
Thưa anh chị em,
Sáng nay tôi cũng muốn nói lại thật mạnh mẽ lời này, dù tôi biết những thử thách, khó khăn, thất bại, đau khổ… luôn xảy đến trong cuộc đời chúng ta. Nơi thâm sâu tâm hồn, trong gia đình và xã hội chúng ta đang sống, phải nói rằng bóng tối che phủ khắp nơi. Dù vậy, chúng ta phải vui lên, hãy vui lên trong Chúa, đó chính là lý do, là sức mạnh của chúng ta, không có Chúa thì không còn gì có thể vui được, nhưng có Ngài là có tất cả.
Bài Phúc âm nói rõ hơn, phải vui lên vì chúng ta có Thiên Chúa là Cha. Nhiều đoạn Phúc âm giúp chúng ta thêm niềm tin, cảm nghiệm sâu xa thật sự chúng ta có một Người Cha và thật sự Người Cha đó luôn yêu thương chăm sóc, lo lắng cho chúng ta.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất đơn sơ, bình dân, dễ hiểu : một bông hoa ngoài đồng, một con chim sẻ. Thành phố Đàlạt là xứ hoa, nơi nào cũng thấy hoa, nhiều khi ta dẫm lên những đóa hoa nhỏ li ti, phải dùng kính hiển vi mới thấy đó là một tác phẩm nghệ thuật mà không nghệ nhân nào thực hiện được. Chỉ sớm nở tối tàn vậy mà Thiên Chúa còn ban cho nó vẻ đẹp, hương thơm, phương chi chúng ta là những con người mà Thiên Chúa đã tự nhủ : ‘Ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh Ta’. Không có con người trên trần thế này thì Thiên Chúa chẳng thiệt thòi gì ; có con người thì Thiên Chúa cũng chẳng thêm gì, sự vinh quang và cao cả của Ngài không cần con người. Nhưng chính vì Ngài là Cha muốn chia sẻ, muốn thông ban, muốn cho chúng ta được đón nhận, được hưởng những sự tốt đẹp nơi Ngài nên đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài.
Chim sẻ không biết gieo, không biết gặt, không biết tính toán nhưng chẳng con nào chết đói, phương chi chúng ta là con người. Khi con người tội lỗi, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến, đã ban cho bao nhiêu phương thế để giúp chúng ta.
Bài đọc I cho thấy sự cao cả, tốt đẹp và tình thương của Thiên Chúa trong vũ trụ bao la này. Vĩ đại hay nhỏ bé, tất cả đều rât tốt đẹp. Nhưng khi con người bắt đầu xâm phạm, hủy hoại hay làm ngược lại chương trình của Thiên Chúa, thì tức khắc từ lúc đó tất cả đều trở nên xấu xa.
Sự sống con người không thể diễn tả hết được vì quá cao cả, vì mang chính sự chia sẻ, sự sống của Thiên Chúa, chúng ta chỉ biết đón nhận với lòng biết ơn và kính phục mà không thể thay đổi được. Khi con người bắt đầu chạm vào sự sống, hủy hoại sự sống bằng nhiều cách, thì từ lúc đó xảy ra những gì như chúng ta thấy ngày nay.
Vì vậy trong những ngày đầu năm, chúng ta phải dứt khoát hai điều :
1.Đặt tất cả niềm tin tưởng nơi Chúa. Ngài là Cha, không bao giờ Ngài xa cách, Ngài luôn gần gũi chúng ta trong cuộc sống. Người Con mà Ngài sai đến trong thế gian đã mang lấy xác phàm của chúng ta, đã cảm nghiệm tất cả những đau khổ, Ngài thương yêu, Ngài hiểu hết.
2.Để những gì Ngài đã thực hiện nơi chúng ta mang lại hoa quả tốt lành thì phải đi theo Ngài, theo kế hoạch của Ngài, làm theo điều Ngài dạy dỗ. Nếu nghĩ lại sẽ thấy những thất bại, đau khổ mà con người gặp thường có nguồn gốc sâu xa, đó là một lúc nào, một giai đoạn nào, một cách nào đó chúng ta tách rời khỏi con đường của Chúa để theo lối riêng mình. Khi gặp thất bại, đau khổ, chúng ta mới giật mình và tìm cách quay trở lại với Chúa.
Thiên Chúa luôn để cho chúng ta sự tự do, nếu không có tự do thì chúng ta không phải là con người ; nếu không có tự do thì chúng ta không phải do Thiên Chúa tạo dựng nên. Chính trong sự tự do đó chúng ta nên cao cả
Sự tự do là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Vậy hãy dùng sự tự do để làm theo đúng chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa, để tình thương, để tất cả những gì tốt đẹp mà Thiên Chúa đặt để nơi chúng ta được thực hiện. Thiên Chúa yêu thương, nhưng chỉ vì chúng ta sử dụng tự do không đúng, nên làm hỏng chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa.
Ngay từ Đầu Năm, hãy nói với Chúa : chúng con hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Ngài. Nếu trong năm này, trong cuộc sống, chúng con có những sai trái lỡ lầm, xin Chúa theo sự khôn ngoan, theo quyền năng và theo sự yêu thương của Ngài sửa chữa và chúng ta sẵn sàng nghe lời Ngài.
Trong cuộc đời, nếu không có thất bại thì không tiến bộ được ‘thất bại là mẹ thành công’. Hãy tin tưởng vào Chúa, vì vậy hãy vui lên. Ngay những giờ phút đầu tiên của một năm, ngay khi bước ra khỏi Nhà thờ, hãy giữ vững niềm vui vì chúng ta là con cái, vì chúng ta thuộc về Chúa, Ngài luôn yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho chúng ta.
Sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện thay lời không chỉ cho cộng đoàn hiện hiện mà cho cả Giáo phận để dâng lên Đức Cha lời chúc tuổi mới. Cha Tổng đã bày tỏ lòng yêu mến, tuân phục và hợp tác với Đức Cha trong những công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt trong việc xây dựng Trung tâm Mục vụ sắp đến : “Thao thức của Đức Cha từ rất lâu thì nay sắp được thực hiện là cả Giáo phận hướng về việc xây dựng Trung tâm Mục vụ để đào tạo giáo dân trở nên những con người hoàn thiện hơn trong tình yêu và trở nên nhân chứng đích thực cho Đức Kitô”.
Trong lời đáp từ, Đức Cha đặt ra hai vấn đề cụ thể :
1,Cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam, chúng ta cương quyết chỉnh đốn gia đình mình bằng việc giáo dục đức tin, đức mến, nhân bản, lương tâm và tôn trọng sự sống. Đó là năm điều mà tôi xin anh chị em, cách riêng các linh mục và tu sĩ, các gia trưởng, hiền mẫu, cố gắng – cách này cách khác – cầu nguyện, chia sẻ, học hỏi để năm nay có sự đổi mới trong gia đình. Khi gia đình có sự đổi mới thì Giáo Hội, xã hội cũng nhờ đó mà thăng tiến.
2.Chúng ta cố gắng hết sức để thực hiện một hoài bão đã ấp ủ từ rất lâu, nhất là chuẩn bị bước vào Năm kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận, đó là xây dựng Trung tâm Mục vụ. Như đã khẳng định, Trung tâm Mục vụ nhằm thăng tiến, huấn luyện giáo dân sống ơn gọi của mình, môt ơn gọi cao cả và một môi trường làm việc bao la. Hàng linh mục và tu sĩ góp phần huấn luyện, phục vụ, hầu anh chị em có thể thi hành sứ mạng của mình như ý Chúa muốn.
Một nét đẹp trong ngày đầu xuân, mỗi người sẽ đón nhận một Lộc Thánh là những câu Lời Chúa. Đức Cha Phêrô là người nhận Lộc Thánh đầu tiên với câu : “Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa, bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4).
Và ngài chia sẻ :
“Qua câu này Chúa muốn nói với tôi : là Giám mục, tôi cũng là một người cha, một người mẹ, tôi phải phục vụ, phải giáo dục, nhưng đừng làm anh chị em tức giận, đừng xúc phạm đến anh chị em, đừng làm anh chị em nổi nóng, mất ăn mất ngủ… Tôi phải thay mặt Chúa để khuyên răn, sửa dạy, tức là tôi không được phép nói lời của tôi mà chỉ nói lời của Chúa.
Tôi sẽ đặt Lộc Thánh này nơi cửa phòng để nhắc nhở tôi mỗi ngày, nhớ tới nhiệm vụ của Giám mục đối với cộng đoàn Dân Chúa”.
Thánh lễ kết thúc, nhiều người đã đến viếng nhà từ đường để gặp gỡ những người thân đã đi trước rầy đang nghỉ giấc bình an ; người khác cùng chụp hình lưu niệm gia đình trong ngày đầu Xuân. Thực là hình ảnh đẹp !

Tứ Linh









