Theo thông lệ vào những ngày đầu năm tết Nguyên đán Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Dalat – thường dành hầu hết thời gian để đến dâng lễ, chúc tết, thăm hỏi tại các Giáo xứ, Giáo điểm có người dân tộc Thượng sinh sống. Năm nay cũng thế, sau khi Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ sáng mồng một tết tại Nhà thờ chính tòa, Ngài đã rời Dalat Để đến Gx. Tu Tra,(Gh. Đơn Dương); Đampao, Phú Sơn (Gh. Đức Trọng); Tam Bố, Kala, Trại Phong Dilinh (Gh. Dilinh); Chiều mồng hai Đức Cha Phêrô đã có mặt tại hạt Bảo Lộc Ngài ghé thăm các Gx Đambri, Madaguoil, Đạ teh và buổi tối Đức Cha đã đến Gx Cát Tiên.
Sáng Mồng Ba tết tại Nhà thờ Gx. Cát Tiên, sau Thánh lễ Đồng tế và chúc tết Cha sở, Cha phó và Giáo dân nơi đây; Đức Cha Phêrô đã cùng Cha sở Phêrô Phạm An Nhàn vượt núi để vào xã Đồng Nai Thượng, đây là một Giáo điểm cuối cùng ở phía Tây Nam Giáo phận Dalat mà trên trang SMH này chúng tôi đã đôi ba lần giới thiệu. Sáng hôm nay, Đồng Nai Thượng đón những bước chân đầu tiên của Đức Cha in dấu trên mảnh đất này. Cùng đi có Cha Phó và Ban Mục vụ Gx. Cát Tiên, Cha sở Đạteh, Cha Sở Madaguoil, Cha Mạnh, Cha Tuấn…
Được tin Đức Cha về dâng Thánh lễ, phút chốc Giáo dân gồm các trẻ em, thanh niên và những cụ già người K’ho và Stiêng nhanh chóng từ các buôn đã về tụ họp trước căn nhà nguyện đơn sơ. Một Thánh lễ đồng tế long trọng được cử hành để cầu nguyện cho công việc làm ăn của Giáo dân nơi đây có được những kết quả tốt đẹp. (Xin nghe bài giảng lễ trong phần Audio).

Mặc dù thời gian chính thức để trở thành người Kytô Hữu chưa lâu, vốn sống đạo chưa nhiều, nhưng tấm lòng đơn sơ yêu mến Chúa đã thấy rõ được trong sự nghiêm trang, sốt sáng tham dự trong Thánh lễ này.
Xin điểm lại vài nét chính bối cảnh Đồng Nai Thượng: Năm 1992 khi bà con ở rải rác khắp nơi trong rừng sâu, núi thẳm về đây lập buôn định canh định cư. Từ buôn trung tâm Bù Xa bà con ở bốn buôn còn lại là: Bi Nao, Bê Đê, Đạ Cok và Bù Gia Rá hội tụ hình thành ra địa danh Đồng Nai Thượng. Ban đầu do mối liên quan bà con họ hàng giữa những gia đình trên Đồng Nai Thượng với những người ở miền “đồng bằng” Madaguoil, Đạ teh đã theo đạo trước đó, cộng với sự quan tâm chăm sóc của các Cha sở Madaguoil, Dateh, Cát Tiên; nên số người “trên núi” này đã dần dần thấm nhuần giáo lý và được rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Số Giáo dân hiện nay có khoảng 1200 nhân danh.

Vị trí địa lý Đồng Nai Thượng biệt lập như một ốc đảo, được nối với trung tâm huyện Cát Tiên bằng một con đường độc đạo khá hiểm trở với chiều dài 25km. Cuộc sống dựa vào cây Điều, đời sống người dân còn nghèo. Đời sống đạo cũng còn cần nhiều lời cầu nguyện và quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng truyền giáo ở khắp nơi.
Nguyện xin Chúa ban cho nơi đây không phải là điểm mốc cuối cùng phía Tây Nam của Giáo phận, mà sẽ là trụ cột vững chắc giữ gìn cho sự mở rộng căn Nhà Chúa cho những vùng miền chung quanh.
Tiến Dũng – Huy Cận – Thành Trung









