Giáo xứ Đại Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc là một trong vài giáo xứ được xem là còn nghèo và nhiều khó khăn, nhưng lại mang một trọng trách trong vai trò truyền giáo. Bởi vì địa bàn của Gx Đại Lộc nằm trải dài trên một vùng rộng lớn theo hai bên trục lộ (hơn 20km) nối Bảo Lộc với Phan Thiết; Hầu hết người dân sống ở khu vục này là người từ nhiều nơi về lập cư. Đây là một trong hai giáo xứ mà ngôi Nhà Thờ vẫn còn dựng tạm bằng gỗ chắp vá (ngôi Nhà Thờ thứ hai là Giáo xứ Minh Rồng).
Trong Thánh lễ sáng mồng một tết Canh Dần, chúng tôi được tham dự Thánh lễ trong Giáo họ Giuse Thợ, cách xa Nhà Thờ chính Đại Lộc hơn 10km. Nơi đây có khoảng 2000 Giáo dân, trong đó có hơn 300 Giáo dân người Thượng. Cha sở Tôma Trần Trung Phát đã chuẩn bị đất đai nhưng chưa đủ điều kiện vật chất để có được ngôi Nhà Nguyện.
6 giờ, Giáo dân từ hai phía: Đầu đèo Đami và cuối xã Lộc Thành cùng nhau đi về địa điểm dâng Thánh lễ đầu năm trên một ngọn đồi cà phê thoai thoải ở xã Lộc Nam. Một khung mái dựng tạm để làm mái che nơi bàn thờ. Một cành mai vàng cùng những bông hoa tươi được trang trí đã tạo nên một bầu không khí xuân tuy đơn sơ nhưng đã thể hiện được lòng thành của con cái Chúa.
Mặc dù Giáo dân phải đứng trên mảnh đất trống để dự Thánh lễ, nhưng điều đó không làm cho không khí buổi lễ thiếu nghiêm trang và sốt mến.
Khung cảnh hôm nay nơi đây có những nét tương đồng khi nghe bài Phúc âm sáng hôm nay (Lc 6, 17. 20-26)
Chúa Giêsu trên núi xuống cùng các Tông đồ. Trên một khoảng đất trống đã có đông dân chúng tụ tập để nghe Người giảng và xin chữa bệnh. Và tại đây người nói: “Phúc cho những người nghèo khó, vì nước trời là của họ”…
Tín thác vào Thiên Chúa là trông cậy nơi Người vốn là suối nguồn sức sống. Những người tín thác vào Thiên Chúa là những người nghèo được Thiên Chúa chúc phúc trong các mối Phúc thật. Người đã không chúc phúc cho sự đói khát và khốn cùng. Đói khát và khốn cùng là điều xấu. Điều được chúc phúc là lòng trông cậy, tín nhiệm Thiên Chúa. Những người đặt tín nhiệm của họ vào Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng. Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy sự trống rỗng của chúng ta; chỉ Thiên Chúa mới có thể thoả mãn khát vọng của tâm hồn chúng ta. Nhưng thường chúng ta chạy đến Thiên Chúa sau cùng, thay vì chạy đến Thiên Chúa trước tiên.
Những lời giảng dạy của Chúa Giêsu khi xưa. Lời Thiên Chúa dạy vẫn nguyên vẹn giá trị trong mọi hoàn cảnh, thời gian…ngay như khung cảnh sáng nay tại Giáo họ Giuse Thợ của Giáo xứ Đại Lộc Này.

Nguyễn Thành Trung








