Nhà thờ là nơi thờ phượng, cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa, nơi xây dựng sự hiệp nhất yêu thương trong Giáo xứ và trong Hội thánh. Khi cung hiến Nhà thờ, con người muốn dâng lên Thiên Chúa cách vĩnh viễn những gì cao quí, tốt đẹp nhất mà mình có để tôn vinh Thiên Chúa. Xuất phát từ ý nghĩa đó, hôm nay, ngày 24/3/2018, giáo xứ Thạnh Mỹ long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kỉ niệm 25 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ (1993 – 2018).
Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục phó giáo phận Đà Lạt chủ sự. Đồng tế cùng Đức Cha có Cha Quản hạt cùng quý Cha trong giáo hạt. Tham dự Thánh lễ còn có quý soeurs các Cộng đoàn chung quanh, quý ân nhân, các vị khách quý và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Nhà thờ Thạnh Mỹ được khởi công xây dựng từ năm 1991 và được cung hiến vào năm 1993, đến này tròn 25 năm. Chắc chắn từ ngôi Nhà thờ này, Tin Mừng của Chúa đã được lan tỏa khắp nơi.
Giảng trong Thánh Lễ hôm nay, Đức Cha Đaminh nêu rõ : Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người bán chiên, bò ; hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Đáng chú ý hơn là câu trả lời của Chúa Giêsu đối với những kẻ hạch sách: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”… Đức Cha nhấn mạnh : Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, nơi Ngài chờ ta đến để gặp gỡ và đón nhận mọi ơn lành. Mọi Kitô hữu họp nhau trong nhà thờ được Đức Giêsu hợp nhất nên một, được mời gọi sống bác ái, đoàn kết, gắn bó, yêu thương… Đến Nhà thờ mà không sống bác ái, không hợp tác, xây dựng; ngược lại gây chia rẽ, làm khổ nhau thì quả thật là điều đáng buồn . . .
Hôm nay, tại giáo xứ Thạnh Mỹ, niềm vui nối tiếp niềm vui, bởi sau Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã làm phép khánh thành Tháp chuông của giáo xứ. Tiếng chuông đầu tiên đã vang lên trong niềm hạnh phúc khôn tả của giáo xứ. Tiếng chuông chính là tiếng Chúa mời gọi giáo dân đến tôn thờ Thiên Chúa và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ.
Dịp kỷ niệm 25 năm cung hiến Nhà thờ, Thánh Lễ Tạ ơn và làm phép khánh thành Tháp chuông là cơ hội tốt để chúng ta ôn lại quá khứ, để không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những bậc tiền nhân. Biết bao người đã nỗ lực hết mình để giáo xứ có được sự thăng tiến và có được niềm vui như ngày hôm nay. Chúng ta cũng hãy nhìn về tương lai để tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người trong giáo xứ trở nên Ánh sáng để ngôi Nhà thờ này mỗi ngày một sáng hơn.
Thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm cung hiến Nhà thờ và khánh thành Tháp chuông tại giáo xứ Thạnh Mỹ đã kết thúc trong niềm vui hân hoan. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ tràn đầy Thánh Ân xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý Soeurs, quý ân nhân và chúc lành cho tất cả mọi người trong giáo xứ.
Trần Sâm
Hình ảnh Đức Hùng









