Cứ vào dịp cuối năm phụng vụ tháng 11, tháng không chỉ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng trong tháng 11 có một ngày rất đặc biệt là ngày lễ MỪNG KÍNH TRONG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

Vâng, có rất nhiều giáo xứ, đoàn thể đã nhận các St Tử Đạo VN là quan thầy bảo trợ.

Cách riêng với xứ Minh Giáo – Đà Lạt cùng với ca đoàn xứ cũng đã nhận các St Tử Đạo VN là quan thầy bảo trợ của xứ.

Bởi vậy, mỗi năm giáo xứ đều mừng lễ Bổn Mạng các St Tử Đạo VN. Không chỉ tôn vinh các bậc cha ông đã anh dũng bảo vệ đức tin Kitô giáo, như chính các ngài đã thừa kế các vị truyền giáo tiếp tục gieo vào mảnh Đất Việt hạt giống Tin Mừng của niềm tin bất diệt.

Mỗi năm dịp lễ Bổn Mạng xứ và ca đoàn, như nhấn mạnh thêm điệp khúc tình yêu sắt son và lòng chung thủy  niềm tin vào Chúa của các vị tử đạo VN. Nhưng hơn hết là cùng nhau noi gương các ngài sống làm chứng nhân trong môi trường mình đang sống. Kiên vững trong đức tin, hy vọng trong đức cậy và bác ái trong đức mến.

Có thể nói ngày nay trong bối cảnh xã hội đa phương, ít có cơ hội tử đạo như các bậc tiền bối cha ông chúng ta, nếu giả thiết có bách hại đạo thì chưa dám chắc chúng ta đã dám chết như các ngài đã từng chết trong niềm tin vào Chúa. Bởi ngày nay, sao dễ thấy người ta bỏ đạo, bỏ đi nhà thờ và chạy trốn đức tin của mình. Ví như ra nhà hàng ăn uống, ta thấy người Kitô hữu ít ai làm dấu tuyên xưng đức tin, biểu lộ mình là người Kito hữu, dường như người ta ngại, né tránh nhiều quá, hay giả quên đi. …

Giáo xứ Minh Giáo mỗi năm mừng lễ các St Tử Đạo VN nhằm củng cố đức tin cho nhau, sống làm chứng nhân cho Tin Mừng. Vâng, sau lễ là lạc. Ca đoàn xứ năm nào cũng đăng cai chịu trách nhiệm phần ẩm thực, để góp quỹ sinh hoạt của ca đoàn.

Tạ ơn Chúa đã luôn ban cho xứ chúng con hồng ân nhờ lời chuyển cầu  của các St Tử Đạo VN, quan thầy của chúng con. Amen

 

 

Manh Khoa, ICM