Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9g30 sáng ngày 28/02/2026, Tu viện Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi (Bảo Lộc) – thuộc Tỉnh dòng Đức Maria Thánh Linh Việt Nam, Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa – đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ.

Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Trần Đức Liêm, Quản hạt Bảo Lộc, cùng quý cha. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, cộng tác viên, các bệnh nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cùng nhau hiệp thông trong lời cầu nguyện và tạ ơn.

Sự Hoán Cải Khởi Nguồn Một Đặc Sủng

Cuộc đời Thánh Gioan Thiên Chúa không bắt đầu bằng một vầng hào quang thánh thiện. Ngài từng trải qua những tháng ngày làm lính, làm nghề buôn bán và phiêu bạt. Thế nhưng, qua một biến cố hoán cải sâu xa, trái tim ngài đã được ơn thánh chạm đến. Từ giây phút ấy, ngài nhận ra dung mạo Đức Kitô đang hiện diện nơi những bệnh nhân nghèo khổ, bị bỏ rơi trên các ngả đường Granada.

Linh đạo của Dòng Trợ Thế không bắt đầu từ việc xây dựng những cơ cấu đồ sộ, mà khởi đi từ một hành vi vô cùng đơn sơ nhưng rực rỡ tình người: Cúi xuống và ôm lấy người đau khổ.

Sứ Vụ Tại Bảo Lộc – Hành Trình Yêu Thương Tiếp Nối

Được sự chấp thuận của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Tu viện Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi được thành lập tại Bảo Lộc vào năm 2013. Giữa vùng cao nguyên còn nhiều khó khăn, quý tu sĩ Dòng Trợ Thế đã âm thầm dấn thân phục vụ các bệnh nhân, nâng đỡ những phận đời yếu thế.

Tại đây, việc chữa trị vượt lên trên công việc chuyên môn y tế thuần túy để trở thành một hành vi của đức tin. Mỗi tu sĩ được mời gọi nhìn thấy Đức Kitô nơi người đau yếu. Mỗi bệnh nhân được đón nhận, mỗi hoàn cảnh nghèo khó được chăm sóc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng quảng đại. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của sự liên đới trong sứ vụ Trợ thế: Cùng đau – cùng hy vọng – cùng nhau được cứu độ.

“Thiên Chúa không đi ngang qua nỗi đau của con người, nhưng Ngài dừng lại và chạm đến.” Đó là thông điệp được Đức cha Antôn nhấn mạnh trong bài giảng lễ, khởi đi từ dụ ngôn Người Samari nhân hậu (Lc 10,25-37). Trong khi thầy tư tế và thầy Lêvi ngoảnh mặt bước đi, người Samari xa lạ đã dừng bước, băng bó vết thương cho kẻ bị nạn. Tinh thần ấy đang được sống động hóa từng ngày tại Tu viện. Mỗi bệnh nhân nơi đây không chỉ là một “ca bệnh”, mà là một “người thân cận”. Mỗi vết thương được băng bó chính là lời đáp trả sống động cho mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Hãy đi và cũng làm như vậy.”

Nơi Giao Thoa Của Niềm Tin Và Hy Vọng

Thánh lễ khép lại với nghi thức ban phép lành trọng thể theo truyền thống riêng biệt của Hội dòng. Cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận phép lành qua lời chuyển cầu của Thánh Tổ phụ, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn chữa lành xuống trên các bệnh nhân, ban sức mạnh cho những người đang phục vụ và củng cố lòng quảng đại của những ai đang dấn thân vì người nghèo.

Trước khi kết thúc, tu sĩ Đaminh Mai Thanh Cẩm, Viện trưởng Tu viện, đã đại diện Hội dòng dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha Antôn, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Thầy đặc biệt gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân và cộng tác viên – những người đã luôn đồng hành, nâng đỡ Tu viện bằng cả lời cầu nguyện lẫn vật chất. Chính sự liên đới âm thầm, bền bỉ ấy đã giúp sứ mạng Trợ thế tại Bảo Lộc không ngừng trổ sinh hoa trái.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng, để mỗi thành viên của Dòng Trợ Thế luôn trung kiên với linh đạo của Thánh Tổ phụ Gioan Thiên Chúa: Sống khiêm tốn, hy sinh, phục vụ, hầu trở nên dấu chỉ hữu hình của Lòng Chúa Thương Xót giữa thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc