8 giờ sáng, ngày 08/06/2009. Trên khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Tân Hà, hạt Bảo Lộc. Các loại xe chở khách từ loại 4 chỗ đến trên 40 chỗ, xe Honda… đã đậu kín một góc sân. Rất đông Giáo dân Giáo xứ Tân Hà đứng hướng nhìn về khuôn viên Nhà xứ, anh chị em ở B’Sumrăc cũng có mặt cùng với Cha phó K’Cheoh, không gian chùng xuống. Không thiếu những giọt nước mắt sụt sùi đâu đó. Tất cả đang chờ đợi để tiễn Cha Phêrô Nguyễn Văn Điệp – nguyên Phó xứ Tân Hà – lên đường nhận nhiện vụ mới: Quản xứ Quảng Lâm.
Cha Tổng Đại Diện, đại diện Giáo dân giáo xứ Quảng Lâm, đại diện Giáo dân Giáo xứ Tạo Tác Dalat… cũng đã có mặt để đưa đón Cha Phêrô về Giáo xứ mới.
Sau ít phút cầu nguyện trong Nhà thờ, đoàn xe chuyển bánh hướng về Quảng Lâm. Đoàn người đi kéo dài cả cây số.
10 giờ, Linh mục đoàn tiến vào Nhà thờ. Lời mở đầu trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói: “Ở tại ngôi Nhà thờ này, chúng ta cũng đã cử hành nhiều Thánh lễ trang trọng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên có Thánh lễ Nhận xứ. Cha Phaolô nguyên Quản xứ đã ở đây trên 30 năm, Ngài đã vất vả xây dựng cho đến ngày hôm nay: Giáo xứ Quảng Lâm trưởng thành! và cũng là lúc Ngài lên đường nhận nhiệm vụ nơi khác… Cha Phêrô Tân Quản xứ đây, là người am hiểu nhiều về Giáo hạt Bảo Lộc, cho nên sự hiện diện diện của Ngài ở nơi đây tôi tin chắc là mọi việc tốt đẹp”.
Bài giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ mang trọng tâm: Tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng ta cũng phải biết yêu thương nhau.
Bầu khí sốt sáng trong Thánh lễ, sự quyến luyến chan hòa yêu thương đối với Cha Tân Quản xứ Phêrô trong ngày lễ nhận xứ, đó là dấu hiệu cho công việc xây dựng tiếp tục Giáo xứ Quảng Lâm sẽ tốt đẹp trong tình yêu thương chở che của Thiên Chúa.
Quốc Hùng, Thành Trung









