1.Tính gia đình của Tu Hội

Những ai đã từng biết đến Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến -Truyền Giáo ( ICM), đều có chung một cảm nghiệm là tinh thần sống nhập thể, vui vẻ, đơn sơ, giản dị, nhất là mang tính gia đình. Anh chị em tu sĩ ICM xem nhau như là huynh đệ gia đình, gọi nhau bằng anh em. Ai lớn  hơn gọi bằng anh, bằng chị. Ai nhỏ hơn tất nhiên là em. Thay vì gọi các cộng đoàn, thì Tu Hội gọi là nhà huynh đệ, ngay cả với nữ ICM cũng vậy. Kể cả Đấng Sáng Lập Tu Hội là Cha Micae Nguyễn Khắc Việt Anh, luôn xưng với các con cái của ngài là Anh. Thế nên, Nam Nữ ICM gọi Cha Việt Anh là Anh Trưởng. Phải chăng tính gia đình trong Tu Hội Tận Hiến ICM tạo nên sự tương quan thân thiện gần gũi nhau hơn.

2.Các gia đình thuộc Tu Hội

Do nét đặc trưng tính gia đình trong Tu Hội ICM, nên khi người tu sĩ ICM làm tông đồ truyền giáo rất dễ hòa nhập với môi trường sống, và cũng rất dễ dàng mời gọi các giáo dân tham gia vào các gia đình thuộc Tu Hội. Thay vì gọi là dòng ba, Tu Hội lại gọi là GIA ĐÌNH. Như Gia Đình Tận Hiến là thành phần giáo dân, bao gồm các anh chị đã từng sống với Tu Hội nay đã hồi tục. Gia đình Thiện Nguyện là những anh chị em tiếp sức cho việc tông đồ của Tu Hội dưới mọi hình thức ( hiện đang ở vùng Thanh Xuân – Bảo Lộc ). Mấy năm qua Tu Hội đã thành lập thêm một Gia đình gọi là Gia đình Bảo Trợ ơn gọi ICM, bao gồm hạt Đà Lạt – Đơn Dương – Đức Trọng. Nay được nhân rộng thêm ở vùng Sài Gòn. Đó là những cánh tay tiếp sức cho hành trình ơn gọi của Tu Hội. Mỗi năm họ đóng góp một phần khả năng của mình cho Tu Hội để lo cho các thầy trong từng giai đoạn đào tạo.

  3.Lễ ra mắt chính thức Gia Đình Bảo Trợ Ơn Gọi ICM vùng Sài Gòn

Mặc dù hội viên bảo trợ ơn gọi ICM vùng Sài Gòn đã nhen nhúm hình thành cách đây ba năm ( 2012), nhưng số hội viên lúc đầu mới chỉ dừng lại con số khiêm tốn khoảng 20 người thân quen. Lý do là Tu Hội chưa có một cơ sở chính thức ở trong Sài Gòn. Sau khi Tu Hội có thêm một nhà huynh đệ ICM Bình Triệu, có tu sĩ ở để học triết thần các học viện, có đời sống cộng đoàn, có linh mục hiện diện thì tinh thần tận hiến lan tỏa ra các vùng như : Bình Triệu, Thị Nghè, Tân Dân , Thủ Đức, Củ Chi. Một phần do các người thân quen giới thiệu bạn bè, gia đình gia nhập vào bảo trợ ơn gọi ICM, phần khác do chính các tu sĩ ICM hoạt động tông đồ mà nhiều người biết đến.

Cách riêng với năm nay, thứ bảy chiều mùng 06 tết Bính Thân  nhân dịp Cha Tổng Phụ Trách Giuse  Nguyễn Việt Hưng về Việt Nam, anh em nhà huynh đệ Bình Triệu muốn các hội viên một lần gặp gỡ chính thức Cha Bề Trên, mục đích là ngài giới thiệu rõ nét hơn về Tu Hội ICM, đồng thời cũng ra mắt công khai GIA ĐÌNH BẢO TRỢ ON GỌI ICM vùng Sài Gòn với con số gia tăng lên tới 150 anh chị em.

Một tín hiệu rất vui mừng cho Tu Hội và cho cả anh chị em vùng Sài Gòn. Cha Tổng Phụ Trách Việt Hưng, cùng Cha Giuse Phạm Văn Bính, ủy viên phụ trách đào tạo kiêm Giáo tập, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, người thành lập gia đình bảo trợ ơn gọi ICM, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đang, phụ trách nhà huynh đệ Bình Triệu, kiêm phụ trách gia đình bảo trợ ơn gọi ICM vùng Sài Gòn và quý thầy nhà Bình Triệu cùng gặp gỡ các hội viên.

Cha Việt Hưng đã có 30 phút gặp gỡ, sau đó có thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các hội viên và tạ ơn Chúa. Kết thúc bằng một tiệc mừng tân niên rất huynh đệ gia đình. Chỉ tiếc có một điều là nhà nguyện cộng đoàn ICM Bình Triệu quá nhỏ, chật hẹp so với sức chứa khoảng 120 anh chị em họp mặt đầu năm.

Kết : Tạ ơn Chúa cùng với Tu Hội đã ngày càng nhân rộng thêm con số các gia đình tham gia sống linh đạo của Tu Hội, và tiếp sức cho sự phát triển của Tu Hội.

“ Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng chỉ uồng công” .

Jos Mạnh Khoa, icm