Những ngày thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục, Đại Diện Tòa Thánh tại Giáo phận Đà Lạt, cùng sự có mặt của Đức Hồng Y Phêrô đã được Đức Giám mục Antôn, Đấng bản quyền và toàn thể Giáo phận đón tiếp chu đáo, nồng nhiệt. Đức Cha Antôn đã lên chương trình cho chuyến thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, với sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô và đoàn tháp tùng rất chu đáo.Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli và Đức Hồng Y Phêrô và Đức Giám Mục Antôn đi đâu, đi nơi nào cũng được bà con giáo dân quí mến, tiếp đón thật nồng hậu.
Sáng nay thứ sáu, ngày 18.12.2015, ngày cuối cùng trong tuần viếng thăm mục vụ Địa phận Đà Lạt. Đức Cha Antôn đã sắp xếp để Đức Tổng Leopoldo Girelli cử hành thánh lễ cầu nguyện cho công việc truyền giáo tại Giáo phận Đà Lạt, đồng thời Ngài và Đức Hồng y Phêrô có dịp gặp gỡ, thăm hỏi các anh chị em Dân tộc Thiểu số thân thương tại Giáo xứ Đa Tông, huyện Đàmrông. Chặng đầu tiên các Đấng ghé là Cộng đoàn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đang phục vụ tại Giáo xứ Phú Sơn và dùng điểm tâm tại Cộng đoàn Phaolô. Các em học sinh nội trú Dân tộc đã chào mừng Đức Tổng Giám Mục Girelli, Đức Hồng y Phêrô, Đức Giám Mục Antôn, Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo và Quí Cha tháp tùng.

Sau đó đoàn đã đến Giáo xứ Đà Tông để thăm mục vụ và cử hành thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho công cuộc rao Giảng Tin Mừng tại Giáo phận Đà Lạt và đặc biệt cho bà con Dân tộc Thiểu số tại Đà Tông, Đamrông. Có tới Đatông, người ta mới thấy anh chị em Dân tộc hiếu khách như thế nào: những tiếng vỗ tay, những chiếc nhòng treo vào cổ Đức Tổng Giám Mục, Đức Hồng y và Đức Giám Mục Antôn cùng với những chùm bóng bay đã nói lên nghĩa cử thân thương của anh chị em dân tộc Thiểu số ở Đatông.
Bầu trời sáng nay đẹp, trời trong sáng quyện trong phong cảnh hữu tình của rừng núi cao nguyên đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.Dòng sông Đarhố với những bãi cát trắng mênh mông,nước suối trong ngần như nói lên sức sống của người dân bản địa Đatông.Cây cầu qua bắt qua dòng suối Đarhố dẫn vào Nhà thờ Đatông, dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, một Nhà thờ làm bằng đá, vững chắc, đồ sộ, đứng sừng sững giữa vùng sâu vùng xa của những bản làng dân tộc Thiểu số như Đamròn,Romen, Đalong, Đatông của huyện Đamrông như nhắc nhở mọi người :” Hãy yêu thương “, hãy :” Làm chứng cho Chúa giữa mọi người “.Nghi thức làm phép cây nêu trước thánh lễ nói lên văn hóa của người Dân tộc bản địa. Bởi vì, trước bất cứ một đại lễ hay một cuộc lễ hội nào như ăn mừng lúa, đâm trâu, người bản địa Dân tộc đều dựng cây nêu. Cây nêu tượng trưng cho sự hiệp nhất, an bình và hạnh phúc ( l’ arbre de bonheur ). Cây nêu cũng còn một ý nghĩa khác là xua đuổi tà ma, quỷ thần ra khỏi nơi ở, nơi bản làng, vùng, miền vv…Ý nghĩa làm phép cây nêu và bóng bay trước tiền đường nhà thờ sáng nay mang ý nghĩa thật đẹp và thú vị. Đức Tổng Giám Mục, Đức Hồng y, Đức Giám Mục bản quyền đến mang sự an bình của Chúa Kitô đến cho muôn người, đem hạnh phúc, bình an đến cho Giáo xứ Đatông.

Thánh lễ đã được cử hành một cách long trọng, trang nghiêm, đạo đức và thật sốt sắng. Gần 4.000 anh chị em bản địa Đatông đã chung lòng, hợp ý dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn thật sốt sắng và thánh thiện. Trong bài giảng Đức Tổng Giám Mục đã nói lên sự hiệp nhất yêu thương, nói lên ý nghĩa của cây nêu, và những chum vại của dân bản địa đặt sau bàn thờ. Bàn thờ là tảng đá chắc, nói lên Giáo hội được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và đặc biệt là Chúa Giêsu Kitô.
Đoàn đồng tế gồm 20 Cha trong Giáo phận Đà Lạt đã cùng các Đức Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì công cuộc truyền giáo từ ngày các Đấng thừa sai gieo vãi hạt giống, nay các hạt giống đã nẩy sinh hoa trái tốt đẹp.
Một ngày Mục Vụ thật ấn tượng, tốt đẹp cho Dân Chúa ở Đatông, nhưng cũng là dấu ấn khó quên nơi Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli. Đại Diện Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Phêrô , Đức Giám Mục Antôn, Đấng bản quyền và các Cha có mặt sáng nay ngày 18.12.2015 tại Giáo xứ Đatông, Đamrông.
![]() | ![]() |
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT










