Ngày 30.5.2005 vừa qua, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến 25 năm, 60 năm và 70 năm của một số chị em trong Dòng, và nghi thức Tuyên Khấn Lần Đầu của 14 Ứng Sinh do Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận chủ sự, cùng với một số đông các Linh mục trong và ngoài Giáo Phận đồng tế với Ngài.

Thánh Lễ hôm nay được chuẩn bị bằng việc cử hành một cách đặc biệt và long trọng Thánh Lễ Chúa Nhật kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, cử hành cao điểm của Năm Thánh Thể ; Thánh lễ cũng được diễn ra trong bầu khí hân hoan và rộn rã vào những ngày cuối Tháng Hoa, Tháng kính Đức Mẹ.
Hội Dòng, vì thế, trong mọi biến cố của mình luôn mặc lấy tâm tình tri ân cảm tạ về biết bao ơn lành kín múc được từ Suối Nguồn Tình yêu là Bí Tích Thánh Thể, và sự che chở bao bọc từ đôi tay dịu hiền của Thánh Mẫu Maria.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ lời với các Tân Khấn Sinh : Hồng Ân Thánh Hiến là một hồng ân đặc biệt Chúa dành cho những người mà Ngài tuyển chọn. Sự khác biệt của người Chúa gọi trong đời sống Thánh Hiến là sự khấn giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm. Các Tân Khấn Sinh hãy can đảm để đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mình bằng sự chú tâm lắng nghe và thi hành Lời Chúa để sống cuộc đời Trinh Khiết, Vâng Lời và Nghèo Khó. Hãy biết rằng Chúa không bao giờ trao phó cho ai trách nhiệm mà Ngài lại không ban ơn để sống nhiệm vụ đó.
Cuối Thánh Lễ, một Tân Khân Sinh đại diện bày tỏ tâm tình tri ân về lòng yêu thương Mục Tử của Đức Cha Giáo Phận, sự yêu thương dìu dắt và đồng hành của Hội Dòng trong tiến trình ơn gọi ; đồng thời nói lên quyết tâm sống thánh thiện xứng với Hồng Ân Thánh Hiến Chúa ban trong ngày hôm nay.

Cũng trong dịp này, Hội Dòng tổ chức nghi thức Gia Nhập Tập Viện cho 21 Thỉnh Sinh.
Hội Dòng xin chân thành ghi ơn sâu xa Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, Quý Cha đồng tế, quý Tu Sỹ nam nữ, các ân nhân và thân nhân đã đến dâng Thánh Lễ, hiệp lễ và cầu nguyện cho Hội Dòng cũng như các chị em có kỷ niệm và các tân Khấn Sinh. Đặc biệt Hội Dòng rất cám ơn Cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, đã hướng dẫn và đồng hành với các chị em trong suốt tuần Linh Thao chuẩn bị cho những ngày Hồng Phúc này.
“Lạy Chúa, con biết lấy gì mà đền đáp
Vì :
Hồng Ân Thánh Hiến
25 năm – 60 năm – 70 năm Chuỗi Hồng Ân
Giờ đây con xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa
Vì Ngài thương con như biển như trời,
Vì Ngài thương con không bờ không bến.”









