Sáng ngày 16-10-2009, khoảng hơn 3000 Giáo dân người Thượng thuộc Giáo hạt Bảo Lộc đã về Nhà Thờ Giáo xứ Tân Rai tham dự Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 50 ngày Truyền Giáo tại đây. Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng đại diện về chủ sự Thánh lễ đồng tế. (thay mặt Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận đang công tác Mục vụ khác). Trong Thánh lễ có Cha cố  Laurensô Phạm Giáo Hóa, con chim đầu đàn trong sứ vụ truyền giáo tại Tân Rai, các Cha đã có thời gian rao giảng, chăm sóc, quản nhiệm trong các thời điểm tại Tân Rai, các Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc…Các Tu sĩ, Ban Mục vụ các Giáo xứ, những ân nhân, những Giáo dân tham gia trong công việc truyền giáo cũng đã có mặt trong Thánh lễ.

Với số lượng Giáo dân về dự lễ quá đông, Cha sở Giuse Trần Đức Thành phải cho dựng một hàng rạp chạy dọc theo Nhà thờ để cho khoảng 2000 Giáo dân dự Thánh lễ . Tuy thế, vài trăm người cũng đã phải ngồi hai bên và cuối Nhà thờ. Mặc dù Giáo dân tham dự đông, nhưng Thánh lễ đã diễn ra trong bầu không khí thật trang nghiêm và sốt sáng.

Những Giáo dân ở xa nhất, đường xá đi lại khó khăn hiểm trở cũng đã có mặt (thôn 5 – xã Đồng Nai Thượng, Giáo xứ Cát Tiên cũng đã có 20 anh chị em về dự). Một điều đáng tiếc cho các Cha và Giáo dân vùng Cát Tiên, Madaguoil, Đambri lên dự Thánh lễ không kịp giờ vì bị kẹt xe tại đèo Bảo Lộc.(đèo Bảo Lộc đang tu sửa). Những Giáo dân ở vùng Lộc Bảo cũng sẽ tiếc nuối khi trong dịp này không gặp lại Đức Cha Phêrô từ sau khi Ngài ghé về thăm Giáo dân ở đây vào ngày mồng 6 tết vừa qua.

Qua không khí trong ngày Đại lễ của Tân Rai, đã thấy rõ một sức mạnh của Đức tin, một ý thức của người Kitô hữu, một sự đoàn kết yêu thương Kinh Thượng, một sự bảo trợ chở che của Thiên Chúa… qua đó, cũng sẽ thấy được một tương lai sáng lạn nơi cánh đồng truyền giáo sẽ triển nở hơn nữa nơi vùng đất này.

Sau bữa cơm trưa tại Giáo xứ, mọi người tham dự lễ hội văn hóa dân tộc Mạ của Giáo dân Thượng thuộc Gx. Tân Rai thực hiện. Anh em đã giới thiệu những trang phục và dụng cụ lao động truyền thống qua điệu múa theo nhịp Chiêng (cing). Ngoài ra còn có một số bài hát múa tập thể theo phong cách mới mà giới trẻ hiện nay thường thể hiện trong sinh hoạt cộng đồng. Trước khi bế mạc là chương trình văn nghệ giao lưu đặc sắc của các Giáo xứ, Giáo điểm. Xen kẽ mỗi tiết mục là trò chơi “hạ heo dọn cỗ”, mà sau mỗi lần chơi đơn vị nào cũng có phần thưởng riêng của mình.

Những khuôn mặt rạng rỡ, và những nụ cười tươi tắn hôm nay, chắc chắn sẽ còn mãi mãi trong hành trình của người Kitô hữu và lời cầu nguyện liên lỉ của mọi người sẽ không thể thiếu được trong sứ vụ truyền giáo ở Tân Rai này.

(Xin nghe bài giảng trong Thánh lễ Tạ ơn của Cha Phaolô – Tổng Đại diện trong phần Audio)

 Nguyễn Thành Trung