Tôi được may mắn tham dự thánh lễ tạ ơn 60 năm hình thành Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo ICM tại Giáo xứ Minh Giáo địa phận Đà Lạt ngày 31/12/2009. Chương trình được sắp xếp như sau : 07 giờ 30 : đón tiếp. 08 giờ 00 : Thuyết trình về Tu Hội. 10 giờ 00 : Thánh lễ tạ ơn. 11 giờ 30 : Tiệc mừng.

  Đúng 10 giờ 00 : Đông đảo bà con giáo dân, thân bằng bạn hữu, gia đình Tận hiến, các Tu sĩ nam nữ  đã tề tựu trong nhà thờ Minh Giáo. Đoàn đồng tế gồm hơn 70 Linh mục thuộc Tu Hội Tận Hiến, và các Linh mục trong Giáo phận Đà Lạt và ngoài Giáo phận đã từ nhà xứ Minh Giáo tiến về cửa chính nhà thờ trong tiếng hát du dương, thánh thót của ca đoàn Tận Hiến. Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho thay mặt Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đang công tác nước ngoài, chủ sự thánh lễ tạ ơn sáng nay. Trong bài giảng Đức Cha Phaolô đã nói lên tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã đổ xuống trên Tu Hội Tận Hiến ICM. Đức Cha đã nhấn tới ba điểm mà Ngài cho rằng Tu Hội Tận Hiến rất hợp thời. Ngài nói đến khía cạnh gần gũi của linh đạo ICM là luôn gần gũi mọi người, mọi giới, đặc biệt những người nghèo đói, những người đang sống trong đời thường. Đây là điểm rất thích hợp với con người hôm nay. Bởi vì theo Đức Cha giữa một thế giới mà con người đang tất bật theo công nghệ giây chuyền, con người sống xa nhau vì không có giờ gần gũi để cảm thông, chia sẻ. Các nam nữ tu sĩ Tận Hiến ICM đã sống rất gần gũi con người. Do đó, họ luôn hợp thời. Khía cạnh thứ hai, Đức Cha nhấn mạnh là tình huynh đệ, tình gia đình. Các tu sĩ Tận Hiến đã có những cách xưng hô rất gia đình như Ông Nội, Ông ngoại, bác, Chú, anh trưởng vv…Những cách xưng hô ấy lúc đầu xem ra hơi ngượng ngùng nhưng quen đi trở nên thân thương và đầm ấm.Tình huynh đệ, mái âm, tình gia đình giúp các tu sĩ Tận Hiến ICM được nâng đỡ và an ủi. Khía cạnh thứ ba là niềm vui. Nơi đâu có niềm vui, có tình thương nơi đó có Thiên Đàng. Niềm vui này không chỉ ở bên ngoài nhưng phát xuất từ Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là Tình Yêu. Do đó, ba đặc điểm nổi bật của linh đạo Tận Hiến ICM là “ Gần gũi.Tình Gia đình và Niềm vui “ làm nên những người tu sĩ nam nữ Tận Hiến ICM rất thích hợp với xã hội, với thế giới hôm nay. Đức Cha nói :” Tu Hội Tận Hiến ICM chắc chắn sẽ phát triển vững mạnh và bền vững “.

   Tham dự một Thánh lễ tạ ơn 60 năm hình thành Tu Hôi ICM 1949-2009, dù tôi không phải là tu sĩ Tu Hội Tận Hiến ICM nhưng tâm hồn tôi cảm thấy thật thanh thản, niềm vui dâng trào. Tôi tạ ơn Thiên Chúa cùng với Tu Hội Tận Hiến ICM đã trải qua thời gian 60 năm. Vâng 60 năm đối với lịch sử của một đất nước, đối với nhiều Dòng tu khác chưa phải là dài, nhưng 60 năm đã qua chứa chất biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, của cuộc sống, của thế giới nhưng với bao thăng trầm là những dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên Tu Hội Tận Hiến ICM: từ thời khai sinh Tu Hội do Anh Trưởng Micae Việt Anh với những linh mục, tu sĩ nam nữ đi theo Ngài ngay từ những năm tháng đầu tiên 9 sự có mặt của chị Thúy Linh 60 năm tuổi tu ). Rồi Tu Hội được biết bao nhiêu Đức Cha yêu thương, nâng đỡ, động viên khuyến khích: Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Đức Cha cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, các Đức Cha hiện tại mà Tu Hội Tận Hiến đã rất thân thương gọi Ngài là Ông ngoại, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ( đã hợp thức hóa Tu Hội chính thức trước mặt Giáo Hội ), Đức Cha luôn gần gũi và yêu thương Tu Hội một cách đặc biệt, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc vv…Tất cả các Đức Cha cố, cũng như Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đã luôn yêu thương và nâng đỡ Tu Hội. Với các đời Anh Trưởng nối tiếp Anh Trưởng Việt Anh như Cha PX Nguyễn Văn Hoàng và Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, Linh mục Tổng Phụ trách nam Tận Hiến đương thời, đồng thời với một số nam nữ tu sĩ Tận hiến ICM gồm Linh mục, Đại chùng sinh, chủng sinh và các nữ tu, tương lai của Tu Hội Tận Hiến ICM quả đang mở rộng.

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 135 ) và Tình thương Chúa đời đời con ca tụng ( Tv 88 ). Đó là tâm tình cảm tạ sáng nay ngày 31/12/2009 tại Giáo xứ Minh Giáo, Đà Lạt,cái nôi êm ấm đã giúp Tu Hội Tận Hiến an vị vững chắc dù biết bao thăng trầm sóng gió, hình thành và phát triển.

   Trong tâm tình tạ ơn như người phong cùi ngoại giáo đã trở lại gặp Chúa Giêsu để cám ơn Ngài vì hồng ân được khỏi bệnh, tôi tới đây nơi Giáo xứ Minh Giáo, Đàlạt để hiệp thông cùng với Tu Hội Tận Hiến ICM cảm tạ Thiên Chúa đã giữ gìn, bảo vệ, nâng niu và giúp Tu Hội Tận Hiến tiến bước cùng với các Dòng, các Tu Hội khác phục vụ Chúa, Phục vụ Giáo Hội với những sắc hoa đua nở đặc trưng của Tu Hội Tận Hiến là Tận Hiến-Nhập Thể-Truyền Giáo, với những nét rất đặc biệt mà đức cha Phaolô đã đề cập đến: Gần gũi, tình Gia đình và Niềm vui .Tôi xin cầu chúc cho Tu Hội Tận Hiến ICM phát triển và luôn đi theo linh đạo của Đấng Sáng Lập.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT