352 học sinh-sinh viên, là con em thuộc Giáo xứ Chánh Tòa, đã tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới 2005-2006, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua vào sáng Chúa Nhật 28/8/2005. Sau Thánh lễ, Giáo xứ tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng để khuyến khích các em cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng Hội Thánh tại địa phương.
Đây là lần thứ 10, Giáo xứ Chánh Tòa đã thực hiện công việc này, như lời Cha Sở Giuse nói : “Không phải để giúp học sinh nghèo, nhưng là ghi nhận và sự quan tâm của Giáo xứ để khích lệ những học sinh-sinh viên Công giáo luôn biết nổ lực vươn lên…”
Sự hiện diện của các bậc phụ huynh, của các Thầy Cô giáo trong Thánh lễ này, nói lên niềm hy vọng vào các thế hệ trẻ, thế hệ sẽ là “mùa xuân của Giáo Hội và xã hội”.
Từ em học sinh lớp Một, cho đến anh chị Cử Nhân, tất cả đều hân hoan, vui sướng và hãnh diện, không chỉ vì những phần thưởng, nhưng còn vì cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của mọi thành phần trong Giáo xứ dành cho mình.
Từ chiều thứ Bảy 27/8, các em đã được chuẩn bị về tổ chức cũng như về tâm hồn, được nhắc nhớ bổn phận của một người học sinh-sinh viên Công giáo trong môi trường sống của mình : không chỉ học thật giỏi, nhưng còn phải biết giúp đỡ bạn bè, những người sống chung quanh ; không những chỉ chu toàn đời sống đạo, nhưng còn góp phần để xây dựng Giáo xứ ; không những chỉ trau dồi về văn hóa, nhưng còn rèn luyện nhân cách và đạo đức để trở nên những con người hữu ích thật sự…
Dưới ánh sáng của Lời Chúa, trong tâm tình của một người cha, Cha Sở Giuse đã căn dặn các học sinh-sinh viên ba điều :
1.Phải siêng năng, chuyên cần ngay từ buổi học đầu tiên.
2.Phải yêu mến,kính trọng và biết ơn các Thầy Cô Giáo.
3.Phải biết nổ lực rèn luyện để trở thành “Người”, có tri thức và có lòng đạo đức.
Sau Thánh lễ, cha Phêrô Trần văn Hội đã tổng hợp thành tích của 352 HS-SV được tuyên dương khen thưởng. Trong số này, có 58 em được khen thưởng toàn diện. Đây là những em ngoài việc học tập đạt kết quả tốt, còn tích cực tham gia trong các sinh hoạt của Giáo xứ. Phải nhìn nhận đây là một cố gắng vượt bậc của các em trong tình hình hiện nay, khi việc học đã chiếm hầu hết thời gian của các em, vậy mà khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, giải trí, các em đã dành cho việc phục vụ Giáo xứ thân yêu theo khả năng của mình trong các ca đoàn, trong nhóm giúp lễ, trong ban GVGL…
Qua đó, cũng cho thấy số các em đến với Giáo xứ còn khá khiêm tốn, phải làm gì để các em gắn bó với Giáo xứ hơn nữa là câu hỏi dành cho các bậc phụ huynh, cho những người có trách nhiệm. Buổi lễ phát thưởng khá dài (gần 2 giờ đồng hồ), nhưng mọi người đều cảm thấy phấn khởi, vì những thành quả các em đạt được ngày hôm nay, trong năm học này, sẽ là tiền đề cho tương lai.
“Hãy biết xây dựng nền móng thật vững chắc, thì ngôi nhà kiến thức của chúng con sẽ vươn cao và mang lại những hiệu quả tốt đẹp, không những cho cuộc đời của chúng con nhưng còn hữu ích cho mọi người”. Ước mong lời nhắn nhủ của Cha Sở Giuse được đón nhận và thực hiện trong từng ngày sống của các em.
Được biết vào ngày 02.9.2005, các học sinh lớp 10, 11, Tú Tài và các anh chị Cử nhân, sẽ cùng tham dự một ngày trại. Đây là dịp để gắn kết với nhau hơn, những anh chị đi trước sẽ nâng đỡ các em bước theo sau ; những người bạn tuy không cùng chung một mái trường nhưng đều là con cái của Giáo xứ, sẽ hòa nhịp, đồng hành với nhau để cùng thăng tiến, cùng góp sức xây dựng Giáo Hội và xã hội ngày một tốt đẹp hơn.









