Khác những Thánh Lễ bình thường. Hôm nay hơn 4000 nghìn giáo dân tham dự Thánh Lễ do Cha quản Xứ GioAn Đỗ Vinh Sơn chủ sự cùng 4 cha phó đồng tế Thánh Lễ với ngài, Thánh lễ bắt đầu vào hồi 7giờ 00 phút ngày 23/03/2014 chúa nhật 3 mùa chay, lời ca du dương của tiếng hát ca đoàn giáo xứ với bài hát nhập lễ mở đầu thánh lễ cha chủ sự Gioan Đỗ Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn dục lòng sám hối để cho thánh lễ hôm nay thêm sốt sáng.
Trong bài tin mừng Ngài chia sẻ. Ngài nói đến “nước’’, nước quan trọng hơn trong đời sống con người, Ngài nhắc lại bài tin mừng theo thánh Gioan 4, 5-42. Chính nơi đây đã diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa chúa Giêsu và người phụ nữ Samari, vốn bị coi là ô nhơ Đức Giêsu bắt đầu gieo hạt để chuẩn bị cho mùa gặt mai sau của các môn đệ.
Đức Giêsu cho thấy Ngài có một thứ nước uống vào không còn khát nữa, nước đó chính là lời của chúa Giêsu, lời vén mở dần dần con người thâm sâu của ngài, tin mừng được mang đến và diễn tả cho người phụ nữ, qua đây Chúa đã mặc khải nước hằng sống của Chúa. Từ câu chuyện của người phụ nữ nhắc cho chúng ta về đời sống đức tin của người Kitô Giáo, trong bài tin mừng chị đã từ bỏ vòi nước mà hân hoan chạy đi giới thiệu chúa cho đồng bào mình vì chị đã tìm thấy nước tuyệt diệu nơi Chúa Giêsu, còn chúng ta chúng ta có nhận ra nước hằng sống ấy qua Chúa không? Chúng ta có khao khát một mình chúa Giêsu? Một bài học cho chúng ta phải đánh mất chính mình yêu mến Chúa trên mọi sự vì Chúa, biết tự hạ biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa biết mang nước hằng sống là lời của Chúa cho mọi người xung quanh mình.
Qua 8 năm phục vụ giáo xứ Đạ Tông, từ lúc khởi đầu đặt viên đá đầu tiên đến nay Cha đã dành những tình cảm tốt đẹp và cao quý nhất cho giáo xứ Đạ Tông chiếm 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, với những cái khó khăn nghèo nàn, về mặt bằng dân trí không đều. Cha đã dìu dắt và kề sát vai mà không quản ngại những khó khăn, để được tất cả những người kitô hữu nơi đây được biết Chúa, được tham dự thánh lễ. Với thời gian không ngắn mà cũng không dài tình cảm Cha con trong giáo xứ đã dành thấm thiết và in xâu trong trái tim của mổi ngưòi mà không nói hết lời. Hôm nay thánh lễ cuối cùng cha Goan Đỗ Vinh Sơn và Cha phó Phanxicô Trần Ngọc Tri đã dâng, những tâm hồn những tình cảm không khỏi những nước mắt khi lời cảm ơn của vị đại diện HĐGX và lời gửi gấm tâm tình của người đi và người ở lại “ người đi nhưng tâm hồn ở lại ” . Cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành và gìn giữ cha Gioan Đỗ Vinh Sơn và cha Phanxicô Trần Ngọc Tri dù di bất cứ nơi đâu luôn có ơn Chúa ở cùng để hai cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ Đạ Tông hôm nay và mãi mãi.

Ban truyền thông GX. Đạ Tông
Giuse Ha Tương
Nguyên Kha









