“Chúng ta hãy cùng với cha mới tạ ơn Thiên Chúa vì ngày lễ trọng đại này và cầu nguyện cho cha trong sứ vụ linh mục biết sống làm sao cho xứng đáng trở thành linh mục như lòng Chúa muốn”. Đó là lời mời gọi cũng như lời giới thiệu của cha quản xứ Giáo xứ Lang Biang Gregorio Nguyễn Quý Trung với cộng đoàn giáo xứ cũng như quý khách tham dự lễ tạ ơn của cha mới Octave K’ Duôn MeBla tại nhà thờ Giáo xứ Lang-biang ngày 25.11.2012. Thánh lễ do cha mới chủ sự và có sự diện diện của cha xứ cũng như cha phó Giáo xứ Lang-biang, cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – Giám Đốc trung Tâm Mục Vụ và một số cha trong Giáo phận Đà Lạt.

Trước giờ cử hành thánh lễ đã có rất nhiều người của Giáo xứ Lang-biang tập trung trước nhà thờ để chuẩn bị cũng như chào đón quý cha và quý khách về thăm dự thánh lễ tại giáo xứ mình. Những tiếng cồng chiêng của đội cồng chiêng giáo xứ đã vang khắp cả giáo xứ nghe thật ấm lòng và tràn đày niềm vui. Khách từ xa như Giáo sở B’Sumrăc nơi cha mới đã giúp sau khi nhận chức phó tế cho tới khi chịu chức linh mục và sẽ còn về đó phục vụ cùng với cha phụ trách Phêrô K’ Cheoh trong sứ vụ mục tử của cha, quý khách từ Giáo xứ Di Linh cũng như giáo xứ khác cũng đã đến rất sớm để cùng với cha mới dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.

Giáo xứ Lang-biang làng của người Lạch, hay theo cách thích gọi của cha cố Octave Le Fèvre đó là “Làng Đức Bà”. Chính Ngài là người có công lớn trong việc truyền giáo cho người Thượng nơi đây. Vào những năm 1948 – 1961 thì cố linh mục Parrel là người đầu tiên đã cùng đi đến các làng Thượng cùng với một chị Nữ Tử Bác Ái. Ngài đã không được tiếp đón thân mật ban đầu. Người bản địa nghi ngờ cha là người của nhà cầm quyền, đến để bắt họ đi làm phu, hoặc ép con cái họ đi học… Ngài phải làm hết sức để xóa tan nghi ngờ của họ, bằng lòng cố gắng và với ơn Chúa trợ giúp dần dần cha đã gây được sự tin tưởng nơi họ. Trong lúc băn khoăn chưa biết làm sao để vừa lo cho người Thượng mà cha vừa mới chiếm được cảm tình, vừa chu toàn việc dạy giáo lý nơi các trường tại thành phố, thì xuất hiện cha Octave Le Fèvre. Khi đến Đà Lạt nhóm sắc tộc đầu tiên mà cha Octave Le Fèvre tìm đến, đang sinh sống tại một nơi cách Đà Lạt khoảng hai mươi cây số, có tên là người Lạch. Hai làng lớn nhất được cha chú ý là làng Dangia (Đăng-kia) và làng Bon-don. Trong những lần thăm viếng mà cha thực hiện khá thường xuyên đến các làng này, và nhờ đó mà cha đã học được tiếng của người Lạch. Cha cũng chữa lành nhiều bệnh nhân. Cha cũng là người là trung gian để giải quyết những vấn đề giữa chính quyền và người Lạch. Đầu năm 1949, vì cảm mến lòng bác ái của vị tông đồ, họ đã xin gia nhập đạo, cha rất vui mừng và chấp nhận của họ do các trưởng tộc trình lên (trích “hội thừa sai Paris và công cuộc truyền giáo cho người Thượng tại Đà Lạt). Sau 63 năm sống Tin Mừng của Chúa Kitô. Lang-biang là một giáo xứ lơn nhất của giáo phận, số giáo dân đông và đại bàn rộng, giáo dân sống rải rác trong 6 xã của huyện Lạc Dương: Xã Lát, Đạ Sa, Đạ Chay, Đạ Tong, Đà long và Đamron. Có khoảng 12.000 giáo dân trên 20.000 dân mà đa số là người dân tộc K’ Ho – Lạch. Và đặc biệt là sau khi Giáo xứ Lang-biang được thành lập (1991) đến nay, giáo xứ đã từng bước lớn dần và trưởng thành cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, bằng chứng là số giáo dân của riêng Giáo xứ Lang-biang trên 3.000 người.

Một trong điều đáng ghi nhận của sự trưởng thành đó chính là niềm vui lớn lao của toàn thể bà con giáo dân Lang-biang, ngày hôm nay, đã được Chúa chọn một người con của giáo xứ đi theo ơn gọi của Người – như một hạt giống đầu tiên, như hoa trái đầu mùa dâng lên Thiên Chúa, sau hơn 60 năm qua, để tiếp bước các Đấng tiền bối trên con đường đem tình yêu và Tin Mừng của Đức Kitô cho con người. Đó chính là tân linh mục Octave K’ Duôn MeBla.

Tân linh mục Octave K’ Duôn MeBla sinh ngày 26.02.1974 tại Lang-biang trong một gia đình có 7 anh chị em. Cha Duôn đã được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương Giám mục Giáo phận Đà Lạt phong chức Phó tế vào ngày 29.06.2012 tại Trung Tâm Mục Vụ, và cũng tại nơi đây vào ngày 24.11.2012 cũng chính Đức cha Antôn đã phong chức Linh mục cho cha cùng với 19 thầy khác. Cha là người con đầu tiên của Giáo xứ Lang-biang được lãnh nhận thiên chức Linh mục.

17 năm theo ơn gọi không phải là một thời gian dài, nhưng đối với cha Duôn đó là một khoảng thời gian đầy thử thách và cam go, đã có đôi lúc cha muốn buông xuôi từ bỏ. Nhưng nhờ ơn Chúa, sự giúp đỡ từ quý cha, sự động viên của gia đình đã giúp cha kiên trì theo đuổi ơn gọi là Linh mục của Chúa, để hôm nay cha vinh dự được đứng lên trong hàng ngũ Linh mục giáo phận, Linh mục của Giáo Hội. Cha chính thức vào Chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt tu học ngày 22.09.1995. Trong khoảng năm 1997 – 2004 cha được sai về giúp xứ nhà Giáo xứ Lang-biang. 2007 – 2009 cha được theo học Chủng Viện Sao Biển Nha Trang để tiếp tục chương trình tu học.

Một biến cố mà cố lẽ suốt đời cha Duôn sẽ không bao giờ quên được đó là vào ngày 30.06.2006 thân sinh của cha, người đã sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục cha đến ngày trưởng thành được Chúa gọi về. Hình ảnh người cha trong gia đình giờ đây đã không còn để mỗi khi cha cần tâm sự và nương tựa. Với ý chí kiên cường và ơn Chúa giúp cha đã hoàn thành chương trình tu học tại Nha Trang, để trở lại Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt cho tới khi chịu chức phó tế và linh mục 2009 – 2012.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm, tất cả mọi người điều sốt sáng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân cùng cha mới. Sau lời chúc mừng của vị đại diện, cha mới đã có lời cảm ơn quý cha. Đặc biệt những quý cha đã luôn nâng đỡ và giúp cha trong thời gian theo đuổi ơn gọi. Cha cũng có những lời cảm ơn tới gia đình là những người chịu hy sinh nhiều nhất để dâng cha cho Chúa, cảm ơn giáo xứ, quý khách đã luôn cầu nguyện cho cha. Nghe những lời tâm sự của cha thật cảm động. Đã có những giọt nước mắt rơi, đó là nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của vui mừng và cả những giọt nước mắt của sự hy sinh.

Hãy cùng với lời chia sẻ của cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ trong phần chia sẻ với cộng đoàn mà cầu nguyện cho cha mới: “Xin Chúa ban cho cuộc đời của cha Duôn luôn tỏa hương thơm nhân đức, xin cho môi miệng cha luôn biết nói lời yêu thương và lời hằng sống của Thiên Chúa, xin cho đôi tay cha là đôi bàn tay thi ân giáng phúc của Thiên Chúa, là công cụ hữu hiệu của Chúa.

K’Ches