Chiều 31.12.2003, gia đình giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt đã quây quần bên nhau trong thánh lễ tạ ơn cuối năm do Cha Sở Giuse Võ Đức Minh chủ sự.
Cũng như những năm trước, trong thành lễ tạ ơn này, dưới ánh sáng của các bài Tin Mừng, Cha Sở đã chia sẻ cho cộng đoàn tham dự về hồng ân được làm con Chúa, hồng ân phát xuất từ “gia đình Thiên Chúa”, nguồn cội của mọi gia đình, nguồn cội phát xuất sự sống và tình yêu thương cũng như ơn cứu rỗi. Qua đó, Cha Sở đã nhắc đến những hồng ân mà gia đình giáo xứ đã được đón nhận trong năm vừa qua.
189 người gia nhập Hội Thánh (109 trẻ sơ sinh và 80 tân tòng) ; 88 thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu ; 149 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và trên 40 em Bao Đồng trọng thể. Bên cạnh đó, các lớp giáo lý đã phát triển đầy đủ : Khai Tâm, Xưng tội rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, Vào đời, chuẩn bị hôn nhân và các nhóm hướng dẫn ơn gọi.
Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, giáo xứ đã cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho trên 800 người ; 80 đôi bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình.
Cha Sở còn nhắc đến sự ra đi của các vị mục tử kính yêu đã an nghỉ trong Chúa, đó là cha già Giuse Phạm Văn Trần, người đã gắn bó một thời gian rất lâu với giáo xứ, người đã “lắng nghe bao nỗi buồn khổ, bất an của rất nhiều tâm hồn … thay mặt Chúa và Hội Thánh tha thứ tội lỗi cho nhiều người”, ngài đã ngồi Tòa Giải Tội trên 30 năm (và chỉ một việc này mà thôi) ; đó là cha già Giuse Phùng Thanh Quang, Cha Sở người Việt đầu tiên của Giáo Xứ, một mục tử mà theo lời Đức Cha Phêrô “một linh mục vĩ đại”. Đặc biệt, sự ra đi của Đức Cha Batôlômêô, người đã có công rất lớn trong việc phát triển giáo phận, người đã góp nhiều trí lực để giáo phận Đalạt được như ngày hôm nay. Hình ảnh Đức Cha Batôlômêô luôn ở trong trái tim của gia đình Giáo phận Đàlạt.
Còn nhiều, còn nhiều nữa muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã tuôn tràn trên từng người, từng gia đình. Tất cả mọi người một lòng một ý để dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa để khi bước vào năm mới 2004, Năm Thánh Truyền Giáo, cũng với ơn Chúa, gia đình giáo xứ sống trọn sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Đức Kitô đã trao ban.
Nocali









