Chiều ngày 31/12/2004, gia đình giáo xứ Chánh Tòa đã quây quần bên nhau trong thánh lễ đồng tế tạ ơn cuối năm. Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh, cũng là Cha Sở của nhà thờ Chánh Tòa đã chủ sự thánh lễ cùng hai cha Phó Phêrô và Micae. Ngày cuối năm, công việc bộn bề, nhưng bà con giáo dân cũng hiện diện khá đông, càng giúp buổi lễ thêm ý nghĩa và chứa chan tình người…
Nhìn lại một năm qua, nhìn lại những gì đã sống và đã thực hiện, Cha Giuse mời gọi mọi người hãy tạ ơn và tạ lỗi với Chúa ; hãy tạ ơn và tạ lỗi với nhau. Tạ ơn vì biết bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu ân phúc Chúa đã tuôn tràn trên Giáo Hội và cách riêng trên giáo xứ, đặc biệt trong Năm Thánh Truyền Giáo (mà nhà thờ Chánh Tòa là nơi ơn Toàn Xá được ban phát mỗi ngày) ; tạ ơn vì những công việc đã thực hiện mang lại những kết quả đáng khích lệ, vì sự hiệp nhất, yêu thương để cùng xây dựng và phát triển Giáo xứ. Tạ lỗi vì còn biết bao nhiêu thiếu sót, bao nhiêu xúc phạm đến Chúa, đến tình yêu của Ngài dành cho con người ; còn bao nhiêu điều khiến người khác phải suy nghĩ và buồn khổ…
Qua bài giảng lễ, Cha Giuse đã nhắc lại một vài công việc mà Giáo Xứ đã thực hiện với tinh thần Năm Thánh Truyền Giáo như : Các gia trưởng và hiền mẫu đã trở về một trong những chiếc nôi của Giáo Phận, kính viếng mộ vị mục tử nhân hậu – Đức Cha Gioan Cát-sanh ; đã cùng nhau đi lại con đường truyền giáo mà xưa kia các vị mục tử tiền bối đã đặt chân đến : Lán Tranh, Phú Sơn, Nam Bang, Tà Nung… Đã có những đóng góp cụ thể trong việc nâng cao đời sống của anh em dân tộc ít người. Đặc biệt, thật ý nghĩa trong việc truyền giáo, khi Giáo xứ đã nỗ lực để xây dựng lại các phòng học giáo lý khang trang, rộng rãi để việc truyền đạt Lời Chúa, truyền đạt đức tin được thuận tiện…
Năm vừa qua, Giáo xứ cũng đã tiễn cha Phaolô Phạm Công Phương đi nhận nhiệm sở mới (Quản xứ giáo xứ Lạc Viên), bên cạnh đó, đã đón hai cha Micae Nguyễn Quang Cường, mới chịu chức Linh mục vào tháng 4/04 và cha Phêrô Trần Văn Hội, trở về sau gần 6 năm tu học tại Pháp.
Một lần nữa, Cha Giuse nhấn mạnh đến lòng biết ơn, vì đây là truyền thống của Giáo xứ, vì đây là lời trối của Cha Sở kính yêu Xê-lét Nicôla năm xưa.
Xin cho sự yêu thương, tình hiệp nhất ngày càng tỏa lan, để từng người trong Giáo xứ luôn cố gắng làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp, cho những người chung quanh và cho chính mỗi người được bình an và hạnh phúc.









