Dòng kín Đà Lạt tức Đan Viện Cát Minh Đà Lạt được Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, đặt viên đá đầu tiên, làm phép diện tích, khởi công xây dựng vào ngày 30.12.2014 và hôm nay,thứ năm ngày 17.12.2015, sau gần một năm thi công miệt mài, Đan Viện Cát Minh Đà Lạt đã được Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chủ sự thánh lễ đồng tế, với gần 160 linh mục thuộc Giáo phận Đà Lạt và một số linh mục có liên quan với Đan Viện ngoài giáo phận. Có đông đảo Tu sĩ nam và nữ, đại diện Hội Đồng các Giáo xứ, Giáo họ, các ân nhân, thân nhân tham dự thánh lễ tạ ơn khánh thành Đan Viện Cát Minh Đà Lạt sáng nay.

 Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie, Tổng Giám Mục Huế trong bài giảng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã nói về lai lịch, nguồn gốc của Đan Viện Cát Minh trên thế giới và đặc biệt các Đan Viện nữ ở Huế, Hà Nội, Nha Trang, Bình Triệu vv…Đan Viện Cát Minh Đà Lạt được tách ra từ Đan Viện Cát Minh Huế. Thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho Giáo Hội, cho mọi người một linh đạo vừa tầm tay của con người :” Con đường thơ ấu thiêng liêng “. Đức Tổng Giám Mục Huế đã cho mọi người một cái nhìn bao quát về sự ra đời và phát triển của các Đan Viện trên thế giới và tại Việt Nam.

Đức Cha Antôn, Giám Mục Đà Lạt đã đón nhận các nữ Đan sĩ Cát Minh Huế và cho thiết lập một Đan Viện ở thôn Định An, xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng. Đức Cha yêu thương Giáo phận muốn Giáo phận có các nữ Đan sĩ cầu nguyện liên tục cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt.Đức Cha Antôn vẫn ví von, rất dí dỏm : “ Địa phận Đà Lạt giống như vườn hoa, mỗi Dòng là một loại hoa. Cho nên, càng nhiều loại hoa thì Giáo phận càng đẹp, càng có nhiều hương thơm “.

Đức Cha Antôn muốn cho Giáo phận có nhiều Dòng tu cộng tác bởi vì cánh đồng truyền giáo luôn cần nhiều thợ gặt và cần rất nhiều lời cầu nguyện.

Đức Cha Antôn đã cho xây dựng Đan Viện Cát Minh Đà Lạt đẹp, hiện đại, rất thích hợp cho đời sống chiêm niệm của các nữ Đan sĩ. Đan Viện tọa lạc trên một khu đất rộng, rừng núi, phong cảnh hữu tình. Đan Viện lại nằm gần Giáo họ Định An và Cà Rèn do các Cha Don Bosco coi sóc. Đồng thời Đan Viện cũng sống gần rất nhiều người lương dân. Do đó, đây là nơi rất thuận tiện để các nữ Đan sĩ thực hiện đời sống chiêm niệm, lao động và phục vụ tha nhân như châm ngôn của Đan Viện.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thánh, đạo đức, sốt sắng. Các Thầy Chủng Viện Minh Hòa đã hát lễ, phục vụ thánh lễ : giúp lễ rất trang nghiêm, rập ràng. Trong thánh lễ sáng nay, tất cả đều hân hoan, hiệp ý với Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, với Các Đức Cha, các Cha tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Ngài đã ban cho Giáo phận Đà Lạt có một nữ Đan Viện để qua đời sống cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa hằng ngày qua thánh lễ, qua lời kinh, qua công việc lao động sẽ góp phần không nhỏ cho công việc truyền giáo mà Đức Cha và cả Giáo phận Đà Lạt đang cùng Đức Cha thực hiện.

Sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô, của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đức Tổng Giám Mục Huế và đặc biệt Đức Giám Mục Antôn, Đấng bản quyền, đông đảo các Cha, các Tu sĩ nam nữ và giáo dân đã nói lên lòng yêu thương, cảm mến đối với nữ Đan Viện Cát Minh Đà Lạt.

Xin thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm mưa Hoa Hồng xuống trên Giáo phận Đà Lạt và xuống trên mỗi người chúng con. Một ngày lễ thật đáng ghi nhớ bởi vì như thánh nữ tiến sĩ nói :” Trong lòng Giáo Hội, con sẽ là Tình Yêu “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT