“Nhà hưu dưỡng Giáo phận luôn là một nơi tĩnh lặng, phù hợp với sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của các Linh mục đã về hưu. Nhưng hôm nay lại rộn nên niềm vui, niềm hân hoan của số đông các Linh mục và giáo dân tụ họp về để cùng dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa với Cha Giuse Trần Minh Tiến nhân dịp kỷ niệm Kim khánh Linh mục của Ngài”. Đó là những lời mở đầu thánh lễ của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt trong Thánh lễ đặc biệt này.

Đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận, có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Cha Tổng Đại diện Giáo phận, Cha Giám đốc nhà hưu dưỡng, quý Cha cùng lớp, quý Cha nhà hưu dưỡng và hơn 100 Cha thuộc Giáo phận Đà Lạt.

Lời bài ca nhập lễ “Từ đó, vâng từ đó Chúa đã chọn con” như một sự khởi đầu cho sứ vụ Linh mục mà Cha Giuse đã lãnh nhận cách đây 50 năm. Từ đó, Cha đã hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa để phục vụ Dân Thánh Ngài như khẩu hiệu: “Phục vụ trong tin yêu” – mà Cha đã chọn trong ngày được phong chức Linh mục bởi Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ngày 20/12/1972.

Cùng trong tinh thần này, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã có một bài giảng lễ thật ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu đậm với cộng đoàn. Dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc.1,26-38), Đức cha Antôn nói rằng: Sứ thần Gabriel đã vào nhà và chào Đức Maria bằng một lời chào bất thường “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc.1,28). Rồi khi được biết chị họ là bà Êlisabeth cũng đã thụ thai, Đức Maria đã lên đường đến với bà, giúp đỡ và phục vụ bà trong lúc khó khăn của kỳ sinh nở. Cũng chính bà Êlisabeth đã reo lên: “Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc.1,42). Cũng như Đức Maria, Linh mục cũng là người được Thiên Chúa tuyển chọn và ban ơn phúc. Nhưng ơn phúc đó không phải dành riêng cho người Linh mục mà vì lợi ích của Dân Chúa. Linh mục nhận lãnh ơn phúc của Chúa để ra đi, hiến thân mình phục vụ cộng đoàn trong tinh thần khiêm tốn: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!” (Lc.17,10). Tinh thần khiêm tốn đó được Đức Maria diễn tả thật trọn vẹn. Mặc dù được chọn, được ban ơn phúc để làm Mẹ Thiên Chúa nhưng Mẹ vẫn khiêm tốn thưa lên: “Phận nữ tì hèn mọn, Người đã thương nhìn tới” (Lc.1,48). Mẹ ý thức rằng ơn ban đó không chỉ được ban vì cá nhân Mẹ nhưng còn vì toàn thể Dân Thánh Chúa: “Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người” (Lc.1,54). Và cũng như thế, giờ đây, Israel mới là Hội thánh và mỗi người đều nhận được ơn thánh Chúa ban nhờ thiên chức của Đức Maria cũng như nhờ thiên chức Linh mục, những người luôn hiện diện và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống.

Cuối lễ, sau những lời chúc mừng của ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Tân Thanh và cha Giám đốc nhà hưu dưỡng, Cha Giuse Tiến đã có lời cám ơn quý Đức cha, quý Cha cùng toàn thể quý khách và thân bằng quyến thuộc đã hiện diện để cùng ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Kim khánh Linh mục hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc