Sáng thứ hai ngày 23/11/2015, Giáo xứ B’Sumrăc hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Quản Hạt Bảo Lộc Đaminh Nguyễn Chu Truyền, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và đông đảo giáo dân giáo xứ về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 10 năm cung hiến nhà thờ B’Sumrăc.

Cũng ngày này 10 năm trước Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nguyên là Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã xức dầu cung hiến ngôi nhà thờ B’Sumrăc dâng lên cho Chúa. Xuất phát từ thực tế nhu cầu giáo dân cần một ngôi nhà thờ mới khang trang sạch sẽ để cử hành thánh lễ và các bí tích thay cho ngôi nhà thờ cũ đã xuống cấp được làm chủ yếu từ cây rừng và tôn. Lúc đó cha Tổng Đại Diện Phaolô nguyên là quản xứ Giáo xứ Tân Hà, cha đã vất vả ngược xuôi lo mọi sự và tìm nguồn tài trợ trong việc xây dựng nhà thờ mới cho con cái của mình. Để giờ đây giữa các buôn làng của giáo xứ một ngôi nhà thờ khang trang nơi mà những người con của giáo xứ vẫn hằng ngày đến để gặp gỡ Chúa và lãnh nhận các bí tích.

10 năm trôi qua với nhiều biến cố thăng trầm và nhiều thứ đã thay đổi nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi đó là ngôi nhà thờ vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ là nơi tất cả mọi người con tới để gặp gỡ Chúa, tạ ơn Chúa hay để giao hòa lại với Chúa vì cánh cửa của giáo xứ luôn mở rộng như chính cánh cửa của Lòng Thương Xót Chúa luôn rộng mở. Trong bài chia sẻ cha Tổng đã nhắn nhủ con cái của giáo xứ phải sống làm sao để gìn giữ nhà thờ luôn khang trang sạch sẽ, tránh những việc trần tục không phù hợp trong nhà thờ vì nhà thờ đã được xức dầu dâng lên Chúa. Và khi đến nhà thờ phụng sự, gặp gỡ Chúa thì khi ra về cũng phải biết đem Chúa đến với những anh em mình nữa.
Tạ ơn Chúa vì 10 năm hồng ân mà Chúa đã ban cho Giáo xứ B’Sumrăc chúng con, với rất nhiều sự hy sinh và giúp đỡ của nhiều người để giờ đây chúng con có nơi xứng đáng để phụng sự Chúa, xin Chúa luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con cũng như tất cả ân thân nhân đã thương giúp đỡ chúng con trong việc xây dựng nhà Chúa.
K’Ches








