Giáo xứ Lạc Viên, giáo Hạt Đơn Dương, đã long trọng tổ chức mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, bổn mạng Giáo xứ và Mừng Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1955-2015) vào sáng thứ bảy ngày 13/06/2015.
Ngay từ rất sớm, chuông nhà thờ đã vang lên như mời gọi cộng đoàn dân Chúa đến thánh đường tham dự thánh lễ tạ ơn trong niềm vui thể hiện trên từng nét mặt mọi người. Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 60 năm do cha xứ Phaolô Phạm Công Phương cũng là cha quản hạt Đơn Dương chủ sự, đồng tế có 12 cha vừa là những người con của giáo xứ và các cha trong hạt. Trước lễ là cuộc rước kiệu tượng Đức Mẹ từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh, hòa vang tiếng hát ngợi khen tung hô Mẹ Maria, cùng với tiếng kèn, tiếng trống trắc vang dội một góc trời, với những bó hoa khoe sắc trên tay đoàn con dâng kính lên Mẹ.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Phaolô đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho đức cha Antôn, Giám Mục giáo phận Đà Lạt, vì hôm nay cũng kính nhớ thánh Antôn bổn mạng. Kế đến cha xứ đã nói về quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ trong 60 năm qua: “ …Đối với một đời người, những kỷ niệm 25 năm, 50 năm hay là 60 năm có một dấu ấn đặc biệt như là kim khánh hôn phối hay là 60 năm linh mục thì quả là những thời khắc lớn lao, nhưng đối với một giáo xứ hay một ngôi nhà thờ, thì phải nhắc đến thời khắc lớn hơn nữa như kỷ niệm 50 năm thành lập rồi 100 năm hay là ngàn năm. Vì thế con số 60 năm thành lập giáo xứ hôm nay không phải là quá lớn, nhưng chắc chắc có nhiều người cách đây 10 năm đã mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Lạc Viên, mà nay đã không còn và chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ không có cơ hội mừng 100 năm của giáo xứ sắp tới, vì thế 60 năm thành lập giáo xứ cũng là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa.”
Trong bài giảng lễ, cha xứ đã chia sẻ Đức Mẹ có một trái rim đầy thương cảm và là trái tim gương mẫu cho chúng ta: ”…Trong thế giới loài người trái tim là biểu tượng tình yêu và sự phó thác của một con người dành cho một người khác, còn theo từ ngữ Thánh Kinh trái tim ám chỉ những gì sâu thẳm nhất nơi con người hướng về Thiên Chúa. Trái tim mẹ Maria đầy lửa yêu mến Chúa và hoàn toàn trong sạch vì không có một tội lỗi nào hoen ố … và mừng lễ bổn mạng giáo xứ là chúng ta muốn noi gương Mẹ trong việc mến Chúa yêu người … Thứ đến Đức Maria là một trái tim gương mẫu cho mỗi người chúng ta, việc tôn sùng trái tim Đức Mẹ không có nghĩa là chúng ta đặt trái tim Đức Mẹ làm đối tượng để thờ phượng sớm tối cầu nguyện với trái tim Mẹ, mà là chọn trái tim Mẹ làm mẫu gương cho đời sống đạo của chúng ta. Vì thế tôn sùng trái tim Mẹ là cố gắng làm cho trái tim mình nên giống trái tim của Mẹ, cụ thể là trái tim của Mẹ là trái tim có Chúa ở cùng vì Thiên Chúa ở cùng Bà như lời Sứ Thần đã nói chào Mẹ …”
Thánh lễ khép lại trong sự trang nghiêm sốt sắng bằng lời ca “Con muốn dâng lời ngợi khen Thiên Chúa biết bao ơn lành Ngài ban xuống chan hòa…..”.Sau thánh lễ cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lạc Viên cùng toàn thể quý cha và quý khách dùng chung bữa tiệc mừng tại hội trường nhà xứ.
Ước gì trái tim của mỗi chúng ta luôn giống trái tim của Mẹ và biết phó dâng tất cả mọi sự trong trái tim Mẹ, như lời cha xứ đã chia sẻ: “Chúng ta phó dâng giáo xứ Lạc Viên này cho trái tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, xin Mẹ chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta, xin mẹ gìn giữ cuộc sống của chúng ta trong vòng tay của Mẹ, xin Mẹ chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện, xin khơi dậy và nuôi dưỡng Đức Tin, nâng đỡ và soi sáng Đức Cậy, khích động và linh hoạt Đức Ái để hướng dẫn chúng ta trên con đường hướng thiện.”
Sơ lược về quá trình 60 năm hình thành và phát triển Giáo Xứ Lạc Viên
– Ngày 20/07/1954 hiệp định Genève ở Thụy Sĩ vừa được ký kết thì đầu tháng 8 năm 1954, nhiều đoàn lũ dân chúng miền Bắc đã bỏ quê cha đất tổ, kéo nhau vào miền Nam dựng nghiệp vì sự tự do lựa chọn chế độ chính trị của mỗi gia đình. Phải đến ngày 25 tháng 10 năm 1954, đưới sự dẫn dắt của cha Trần Mạnh Khoa, những đợt di cư đầu tiên mới đến dựng trại ở vùng đất Lạc Lâm, một địa danh đã có sẵn trước đó rồi. Nhưng vì đất chật người đông nên có khoảng ba chục gia đình gốc Phương Quan và Từ Xá đã xin dựng trại ở Labouye với sự đồng ý của già làng Touprong Hiu ngay từ cuối năm 1954. Sang đầu năm 1955, một số gia đình gốc Hội Am, Cao Xá, Thanh Xá, An Lạc, Gia Cốc… cũng kéo đến trại di cư Labouye, khiến con số lúc này có đến cả ngàn người. Qua sự can thiệp của đức cha Trương Cao Đại khi đến thăm trại di cư Labouye thì đức cha Phạm Ngọc Chi, đặc trách di cư, đã bổ nhiệm cha Giuse Hoàng Công Độ ở Ma Lâm lên coi sóc trại di cư Labouye ngày 15/08/1955 nhưng mãi đến ngày 8/12/1955 cha Độ mới về nhận nhiệm sở và tạm trú ở Lạc Lâm.
– Năm 1956 cha Độ chính thức can thiệp xin chính quyền để trại di cư Labouye tách rời khỏi trại di cư Lạc Lâm về mặt hành chánh với tên gọi mới là Lạc Viên.
– Ngay từ đầu năm 1955 dân chúng khi kéo đến Labouye đã dựng tạm một nhà nguyện bé nhỏ đơn sơ ở vị trí giáp Tây, gần Lạc Lâm, tức là gần nghĩa địa Lạc Viên bây giờ. Nhưng chỉ được mấy tháng thì các ông trùm cùng với sự yểm trợ của cha Khoa đã di chuyển ngôi nhà nguyện về trung tâm của trại, tức là vị trí đối diện với nhà thờ bây giờ. Bước sang năm 1956, cha Độ đã quyết định chuyển 5 gian nhà xứ ở dưới đường lên phía chân núi bên kia đường, và năm 1958 đã hoàn thành ngôi nhà thờ mới ở vị trí hiện nay. Năm 1963 cha Độ, quản xứ tiên khởi đã tiến hành xây dựng ngôi nhà thờ mới, khánh thành ngày 27/4/1964 và còn được duy trì đến ngày nay. Năm 1967 cha Thao, quản xứ thứ hai, đã hoàn chỉnh bằng việc lát đá hoa nền nhà thờ, xây cung thánh, làm khung cửa… Năm 1983 cha cố Thạch, quản xứ thứ ba, đã xây tiếp tháp chuông để ngôi nhà thờ được hoàn chỉnh hơn. Mãi đến năm 2009 chúng ta tiếp tục duy trì và tôn tạo để ngôi nhà thờ có bộ mặt khang trang như ngày nay.
– Ngay từ đầu năm 1955, Giáo xứ đã có ban hành giáo lâm thời, và phải đến năm 1956 mới có ban hành giáo chính thức do cha cố Độ thành lập, khóa 1 rồi khóa 2, khóa 3 và khóa 4. Năm 1968, cha cố Thao đã cho bầu cứ ban hành giáo khóa 5. Đời cha cố Thạch có thêm 3 khóa nữa, và hiện nay chúng ta đã có ban Hội Đồng GX khóa 10.
-Năm 1955 khi hình thành Giáo xứ chỉ có một hội đoàn duy nhất là Ban hành giáo lâm thời thì đến nay đã có 30 ban ngành đoàn thể. Nếu ban đầu chỉ có một hội hát là Hội con Đức Mẹ thì nay đã có 10 hội hát thường xuyên tập hát để phục vụ các thánh lễ trong tuần.
-Về con số giáo dân ban đầu chỉ có khoảng 300 giáo dân thì đến năm 1975 có thêm các giáo điểm truyền giáo của các cha Tây sát nhập vào Giáo xứ như Labouye, Diom A, B’Kăn, con số giáo dân năm 2012 có khoảng 6000 người và tách ra thành Giáo xứ Diom biệt lập sau khi xây dựng xong nhà thờ Diom năm 2008, Giáo xứ Lạc Viên chỉ còn 2900 giáo dân và nay đã tăng lên 3150 giáo dân.
Đó là một vài con số tăng trưởng của Giáo Xứ sau 60 năm thành lập. Mừng kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Giáo xứ hôm nay, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và xin Chúa chúc lành cho mỗi người mỗi gia đình để Giáo xứ luôn tiến triển tốt đẹp.
Hải Đăng.









