Ngày thứ bảy 06/08/05, ngôi nhà nguyện của Tu Viện Đức Bà Lâm Viên đã chứng kiến một cuộc hạnh ngộ tuyệt vời, nhân dịp dòng Đức Bà kỷ niệm 70 năm hiện diện và phục vụ Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam (1935-2005).

Làm sao diễn tả cho trọn lòng tri ân đối với Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, và đối với từng người đã cùng với chị em chúng tôi xây dựng nhà nguyện và trường học mang tên Couvent des Oiseaux. Nhiều người thắc mắc vì đâu có tên này ? xin giải thích là khi các nữ tu truyền giáo đầu tiên qua Việt Nam lập dòng, các chị thuộc một nhà dòng ở Paris, đã được xây cất trên một mảnh đất rộng mà trước đó người ta nuôi rất nhiều chim, dân chúng quen gọi khu đó là “Les Oiseaux”, đến khi Dòng Đức Bà lập cộng đoàn ở đó thì người ta gọi luôn là “Couvent des Oiseaux” và tên đó đã theo các nữ tu sang lập dòng tại Việt Nam !

9g30 sáng thứ bảy 06/08/2005, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn với khoảng 30 linh mục thuộc Giáo phận Đàlạt và từ các vùng xa xôi như Phú Quốc…, đến dâng Thánh Lễ tạ ơn. Hiện diện trong dịp Khánh Lễ này có Chị Bề Trên Tổng Quyền dòng Đức Bà là chị Marie Paula Tăng Ngọc Điệp và bốn chị người Pháp, trong số đó hai chị đã là những học sinh đầu tiên của trường Đức Bà Lâm Viên, đã vào Dòng tại Đàlạt và phục vụ nhiều năm trong ngôi trường này ; các nữ tu Tỉnh Dòng Việt Nam, các anh chị thành viên liên hiệp, nhiều nhân viên cũ của trường, những cộng tác viên trong mọi lãnh vực – vật chất và tinh thần – đại diện của những thế hệ cựu học sinh… từ bốn phương trời trở về dưới mái trường xưa.

Trong Thánh Lễ Tạ Ơn này, có nghi thức vĩnh khấn của hai chị Anna Nguyễn thị Lan Hương và Lucia Trần thị Linh Chi. Gia đình cùng với hai chị, đã hiệp thông hân hoan dâng lên Chúa ước nguyện của các chị là thuộc trọn về Chúa, để làm vinh danh Ngài, để nên thánh và mưu ích cho mọi người, đặc biệt trong sứ vụ giáo dục.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn chia sẻ bữa cơm gia đình dưới túp lều… như những người du mục sẵn sàng lên đường bắt đầu một quãng đường mới !

7g15 sáng Chúa nhật 07/08/2005, Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ Chánh Toà, và sau Thánh Lễ, các nữ tu Dòng Đức Bà, thân nhân, bạn hữu và ca đoàn… được mời sang ‘Nhà Vòm’ chung vui trong bữa điểm tâm. Các nữ tu nói lên lòng biết ơn và ước nguyện tiến tới tương lai trong hy vọng và niềm vui.

Hai ngày gặp gỡ này cũng là dịp ôn lại những kỷ niệm thời xa xưa… khi chung quanh trường Đức Bà Lâm Viên còn là rừng hoang… đêm đêm nghe tiếng cọp gầm… và học sinh đã từng đựơc ăn thịt cọp ! cũng là dịp kể lại cho nhau những kinh nghiệm thiêng liêng… những giờ học thích thú trong các lớp chỉ có 20 nữ sinh… những tâm tình thầy trò gần gũi bên nhau… và những buổi học sinh nội trú chui rào chạy ra chợ Đàlạt mua quà khi trở về, gặp ngay nữ tu giám thị đừng chờ hỏi han !

Khi người ta yêu sự sống… người ta thích trở về với quá khứ, bởi vì quá khứ đã cưu mang hiện tại, bởi vì con đường được vạch ra hôm qua đang chờ chúng ta khai mở thêm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là Đấng ban phát những tư tưởng trọng đại và những quyết định can cường.

Nt Hồng Qùy